Nhận được tin nhắn cảnh báo tên lửa, dân Hawaii nháo nhào tìm nơi ẩn nấp và cái kết bất ngờ

L.T |

38 phút báo động tên lửa giả khiến cả hòn đảo xinh đẹp vốn rất yên bình này rơi vào trạng thái hoảng loạn chưa từng thấy.

Thử tưởng tượng, một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, bạn thức dậy và bắt đầu một ngày mới với thật nhiều năng lượng, niềm vui, sự hứng khởi thì bỗng nhiên một tin nhắn "động trời" ập đến - "Sắp có tên lửa lao đến".

Đó hẳn là một cái tin đáng sợ nhất mà chẳng ai muốn nhận dù đang ở bất cứ đâu trên Trái đất này.

Tiếp đó, sẽ là một cảnh tượng hỗn loạn, người người nhà nhà tìm nơi trú ẩn an toàn với hy vọng bảo toàn được mạng sống của mình, người thì khóc, kẻ thì chạy đi tìm người thân, người nhắn tin từ biệt gia đình, kẻ cố nói lời xin lỗi cuối cùng...

Nghe thì có vẻ giống hệt cảnh trong một bộ phim khoa học viễn tưởng về ngày tận thế nào đó, chẳng ai tin có thể xảy ra ngoài đời thực. Ấy vậy mà đó chính xác là những gì đã diễn ra trên hòn đảo Hawaii xinh đẹp, vốn rất yên bình.

Khoảng 8h07 sáng ngày 13/1 (tức 1h sáng 14/1, theo giờ Việt Nam), người dân sống trên đảo Hawaii bất ngờ nhận được một tin nhắn cảnh báo với nội dung như sau: "Mối đe dọa tên lửa đạn đạo đang tới Hawaii. Hãy tìm nơi trú ẩn ngay. Đây không phải là một cuộc diễn tập".

Nhận được tin nhắn cảnh báo tên lửa, dân Hawaii nháo nhào tìm nơi ẩn nấp và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Nhận được tin nhắn cảnh báo tên lửa, dân Hawaii nháo nhào tìm nơi ẩn nấp và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Nhận được tin nhắn cảnh báo tên lửa, dân Hawaii nháo nhào tìm nơi ẩn nấp và cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

Dòng tin nhắn cảnh báo gửi đến điện thoại di động của rất nhiều người.

Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy

Dòng tin nhắn cảnh báo được gửi đến điện thoại của người dân khi mà người thì vẫn còn đang nằm trên giường, người uống cà phê trên bãi biển, người tất bật đi làm, đưa con đến trường, khách du lịch thì thong dong đi bộ, lướt sóng...

Vậy là chỉ sau một phút đó, cảnh tượng yên bình đó bỗng trở nên hỗn loạn, mọi người nháo nhào đi tìm nơi trú ẩn, các đường cao tốc đông đúc bỗng loạn lên như có khủng bố, những tiếng còi báo động vang lên khắp mọi nơi khiến cảnh tượng càng trở nên náo loạn đáng sợ.

Các chương trình truyền hình đang phát sóng cũng ngừng lại để cảnh báo về mối đe dọa tên lửa đạn đạo.

Mike Staskow, một người lính quân đội đã nghỉ hưu, kể lại: "Tôi đã hình dung ra mọi viễn cảnh trong đầu rồi nhưng vẫn không biết chạy đi đâu, đến chỗ nào".

Allyson Niven, cư dân sống ở Kailua-Kona, cho biết khi đó bản năng đầu tiên của cô là chạy về với gia đình bởi cô tưởng rằng đó là những phút giây cuối cùng của cuộc đời.

"Chúng tôi cảm thấy như mình sắp chết. Tôi cố lái xe để tìm đến chỗ các con của tôi mặc dù tôi biết rằng tôi có thể sẽ không làm được, và tôi hoàn toàn đã hình dung được những gì đã xảy ra khi tôi đang đi trên đường. Nó quá tệ", Allyson kể lại.

Ray Gerst cùng vợ đến Oahu nghỉ mát để kỷ niệm 28 năm ngày cưới. Anh đã nhận được cảnh báo khi hai vợ chồng lên đường đến tham quan Kualoa Ranch.

"Tất cả các xe buýt dừng lại, và mọi người chạy ra khỏi nông trại và nói hãy ngồi yên trong một phút, không ai có thể xuống xe buýt hoặc lên", anh nói.

Còn tại trường trung học Konawaena, Hawaii, khi đó đang diễn ra một giải đấu, các quan chức trường học đã quen với những cảnh báo bão hoặc sóng thần nên lập tức sơ tán các em học sinh đến trung tâm phòng tập thể dục khi cảnh báo tên lửa đến.

Nhận được tin nhắn cảnh báo tên lửa, dân Hawaii nháo nhào tìm nơi ẩn nấp và cái kết bất ngờ - Ảnh 4.

Cảnh tượng hỗn loạn khi mọi người tìm nơi trú ẩn.

Kellye Krug, giám đốc thể thao của trường nói: "Mọi người đều hợp tác. Khi các em học sinh đã tập trung lại một chỗ, chúng tôi để họ sử dụng điện thoại di động gọi cho người thân. Một số em tỏ ra hoảng sợ, các huấn luyện viên đã ở đó để an ủi các em".

Natalie Haena, 38 tuổi, ở Honolulu, nói rằng cô đang đưa con gái đi học trượt băng thì cảnh báo đến. "Không có gì để chuẩn bị khi một tên lửa sắp lao đến. Chúng tôi không có hầm trú ẩn hoặc bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Không biết trốn vào đâu", cô kể lại.

Các du khách đến nghỉ dưỡng ở Hawaii cũng được phen hốt hoảng. Cherese Carlson, một du khách đến Hawaii, cho biết những khoảnh khắc sau cảnh báo thật đáng sợ.

"Tôi không biết phải làm thế nào, chạy đi đâu, tôi đang ở nơi xa lạ nên chẳng có bạn bè nào để chạy đến nhờ giúp đỡ", Cherese nói.

Mạng xã hội cũng "náo loạn"

Khi tin dữ ập đến, mọi người bắt đầu đăng tải những dòng trạng thái như thể từ biệt người thân, cập nhật tình hình, nói lời cảm ơn, xin lỗi... đúng như cảnh tượng trong phim.

Nhận được tin nhắn cảnh báo tên lửa, dân Hawaii nháo nhào tìm nơi ẩn nấp và cái kết bất ngờ - Ảnh 5.

Mạng xã hội cũng tràn ngập tin tức và những dòng trạng thái lo lắng...

Trong một video đã xuất hiện trên mạng xã hội sau khi có cảnh báo, một người đàn ông đã cố thúc giục bé gái chui xuống một cái cống thoát nước để thoát khỏi cuộc tấn công tên lửa. Cô bé giãy nảy vì không muốn chui xuống cái nơi tối đen đáng sợ đó.

Tất cả chỉ là báo động giả

18 phút sau khi mọi người nhận được tin nhắn cảnh báo, hơn 1 triệu người dân trên cả hòn đảo rơi vào hoảng loạn thì họ lại nhận được email thông báo báo động là sai và đến 38 phút sau họ được thông báo lại trên hệ thống tin nhắn.

Nhận được tin nhắn cảnh báo tên lửa, dân Hawaii nháo nhào tìm nơi ẩn nấp và cái kết bất ngờ - Ảnh 6.

Bảng điện tử chạy dòng chữ "Cảnh báo tên lửa là lỗi. Không có mối đe dọa nào" ở Hawaii hôm 13/1 sau khi người dân nhận được báo động tên lửa giả.

Ông Vern Miyagi, người đứng đầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Hawaii khẳng định, đây chỉ là "lỗi của nhân viên". "Cảnh báo khẩn cấp được phát đi do một nhân viên đã vô tình ấn nút cảnh báo".

Ông Vern cũng khẳng định "không có mối đe dọa tên lửa nhắm vào Hawaii". Quân đội Mỹ đã xác nhận "không phát hiện đe dọa tên lửa đạn đạo nào với Hawaii" và cảnh báo là sai.

Nhận được tin nhắn cảnh báo tên lửa, dân Hawaii nháo nhào tìm nơi ẩn nấp và cái kết bất ngờ - Ảnh 7.

"Không có mối đe dọa nào".

Chia sẻ trên truyền hình, ông David Ige, Thị trưởng Hawaii đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc đáng tiếc.

Ông Ige nói: "Hôm nay thực sự là một ngày mà hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ quên. Khi nhiều người trong cộng đồng của chúng ta nghĩ rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Tôi biết rằng những gì đã xảy ra hôm nay là điều không thể chấp nhận được, và người dân đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi điều này. Tôi xin lỗi vì sự đau đớn và bối rối mà bất cứ ai có thể đã phải qua".

(Nguồn: New York Times, ABC News)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại