Nhận đòn trừng phạt đớn đau từ Messi, Liverpool gục ngã thảm hại ở "ngôi đền" Camp Nou

Ngô Trà |

Rốt cuộc, HLV Klopp cũng biết tại sao Camp Nou lại là "ngôi đền bóng đá", chứ chẳng đơn thuần chỉ là một sân vận động như ông lầm tưởng. Bởi Camp Nou có Messi, đơn giản nhỉ?

Bàn thắng đầu tiên của Barcelona đến từ một pha phối hợp cực đẹp, đầy tính ngẫu hứng, nhưng lại chính xác đến lạnh lùng của đội bóng chủ sân Camp Nou. Nó là sự kết hợp của hai pha phá bẫy việt vị đầy cảm hứng. Đường chọc khe của Jordi Alba là cực kỳ chính xác, nhưng pha di chuyển và phi thân kết thúc của Luis Suarez lại mang đầy dáng dấp của một nghệ sỹ, biến cặp trung vệ Matip và Virgil van Dijk trở thành những gã hề đúng nghĩa.

Klopp đã đúng khi nói rằng Camp Nou cũng chỉ một sân vận động bình thường, dẫu cho sức chứa hôm nay của nó lên đến gần 100.000 khán giả. Nhưng mặt cỏ rộng hơn bình thường ấy không phải là nơi để Mane sải bước, không phải để Salah khiến người ta phải nhìn theo bóng mình, biến cầu môn của Ter Stegen thành đồ chơi của Wijnaldum. Camp Nou là "ngôi đền thiêng", bởi ở đó "Thánh" Messi.

Nhận đòn trừng phạt đớn đau từ Messi, Liverpool gục ngã thảm hại ở ngôi đền Camp Nou - Ảnh 1.

Phải đến phút 75, Messi mới khiến Liverpool nếm trải cái cảm giác bất lực trước một thiên tài, mới khiến HLV Klopp cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của cụm từ "xuất sắc nhất thế giới", nhưng đi kèm với nó, là sự trừng phạt dành cho những kẻ dám "phạm thượng". Liverpool tan nát dưới tay "Thánh" Messi trong đêm Camp Nou huyền diệu.

Pha đi bóng xộc thẳng vào hàng phòng ngự Liverpool làm các học trò của HLV Klopp ngỡ ngàng, và pha tỉa bóng của Messi - để rồi Luis Suarez ra chân kết thúc chạm xà ngang bật ra là quá đẹp, nhưng nó còn đẹp hơn khi siêu sao người Argentina băng xuống, đỡ bóng bằng ngực trước khi sút tung lưới đội bóng Anh trước ánh mắt ngỡ ngàng đầy bất lực của Virgil van Dijk - "Thánh" của Liverpool. Klopp "hóa đá" trước Messi.

Trước 98.299 khán giả trên Camp Nou, Liverpool tan nát trong ngày Klopp trở thành một "chú nhóc" đội chiếc mũ lưỡi trai lăng xăng chạy qua lại ngoài đường biên khi Messi thêm lần nữa dạy cho đội chủ sân Anfield cách biến sân vận động của mình thành "thánh địa" với pha sút phạt siêu phẩm, đặt dấu chấm hết cho tham vọng của Klopp ở phút 82 của trận đấu lượt đi.

Ole Gunnar Solskjaer từng nói rằng Barca là lá thăm đen đủi nhất mà Man United từng bốc phải, nhưng chí ít Quỷ đỏ còn có được hi vọng sau trận lượt đi thua 0-1 trên Old Trafford. Còn với Liverpool lúc này, mọi chuyện đã an bài. Câu hỏi thiết thực nhất lúc này, là có chăng họ sẽ dính phải thêm lần "làm nhục" nữa bởi Messi ngay tại Anfield?

Tỷ số: Barcelona 3-0 Liverpool

Đội hình thi đấu

Barcelona: Ter Stegen, Roberto (Alena), Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Messi, Suárez (Dembele), Coutinho (Semedo)

Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Milner (Origi), Fabinho, Wijnaldum (Firmino), Salah, Mané, Keita (Henderson)

Ghi bàn

Suarez (26'), Messi (75', 82')

Siêu phẩm đá phạt của Messi vào lưới Liverpool dưới góc quay của CĐV

Siêu phẩm đá phạt của Messi vào lưới Liverpool dưới góc quay của CĐV (p2)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại