Nhân chứng vụ hỗn chiến Đồng Nai: "Thấy 2 thanh niên bị chém, tôi sốc suýt ngất"

Viết Dũng |

Nhân chứng hoảng sợ kể lại vụ chém nhau kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh niên vào tối 11/2 tại đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vụ chém nhau đẫm máu giữa hai nhóm thanh niên trước quán nhậu Đồng Quê trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) tối 11/2 khiến nhiều người vô tình chứng kiến thấy bàng hoàng.

Chỉ sau 10 phút, 2 thanh niên đã bị chém trọng thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhân chứng vụ hỗn chiến Đồng Nai: Thấy 2 thanh niên bị chém, tôi sốc suýt ngất - Ảnh 1.

Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng.

Để tìm hiểu sâu hơn sự việc, trưa ngày 12/2, PV đã tìm đến hiện trường trước quán nhậu Đồng Quê để gặp gỡ nhân chứng chứng kiến.

Khi nghe nhắc lại sự việc tối hôm trước, chị Nguyễn Thị Hoa, chủ một quán cà phê là nhân chứng kể lại trong nỗi bàng hoàng: "Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng hô lớn "giết, giết chúng nó!". Tôi nhìn ra bên ngoài thấy có nhiều thanh niên vừa chạy vừa cầm dao trên tay, kiếm, mã tấu sáng loáng đuổi chém nhau.

Nhân chứng vụ hỗn chiến Đồng Nai: Thấy 2 thanh niên bị chém, tôi sốc suýt ngất - Ảnh 2.

Chị Hoa kể lại vụ việc trong sự bàng hoàng.

Lúc đó tôi định điện thoại gọi báo công an nhưng tay chân run quá cầm không nổi điện thoại nên tôi chạy đi gọi người báo công an hộ. Sau đó, tôi thấy một nhóm thanh niên khoảng vài chục người đuổi kịp 2 thanh niên. Tiếp đó họ chém 2 thanh niên liên tiếp vào người cho tới khi 2 thanh niên nằm bất động mới chịu bỏ đi. Thật rùng mình!"

Chị Nguyễn Thị Hạnh, một nhân chứng khác cho biết, lúc đó chị đang bán cà phê cho khách thì bất ngờ thấy nhiều người đi đường dạt lên lề. Từ đằng xa, một nhóm người đi trên chiếc xe taxi 7 chỗ bước xuống thì bị một nhóm người khác đuổi theo cầm dao, kiếm truy sát. 

Chị Hạnh vừa nói vừa run: "Tôi thấy nhóm người họ đuổi kịp và vung kiếm, mã tấu chém liên tục vào 2 nam thanh niên. Tôi lúc đó rất sợ, bình thường, bị đứt tay đã sợ rồi, đằng này 2 nam thanh niên bị chém dã man mà tôi sốc suýt ngất!".

Nhân chứng vụ hỗn chiến Đồng Nai: Thấy 2 thanh niên bị chém, tôi sốc suýt ngất - Ảnh 3.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh CA

Theo tìm hiểu của PV, vụ chém nhau kinh hoàng đã khiến hai người bị thương nặng gồm: Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) bị gãy khủy tay trái, vỡ đầu gối;  Lê Vũ Luận (27 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị chém vào má phải và cổ chảy nhiều máu được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Biên Hòa cho biết đã tạm giữ Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, quê Cà Mau) và 2 người khác chưa rõ lai lịch để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ các tang vật vụ việc gồm 4 mã tấu dài 70cm, 1 ống tuýp sắt 80 cm, 2 xe máy. 

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đêm 11/2, Hiệp cùng 6 người bạn trong nhóm đi taxi lên quán bar ở đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) để chơi.

 Khi xe đến trước quán Đồng Quê thì một người trong nhóm đề nghị tài xế dừng phương tiện để đi giải quyết công việc. 

Lúc 7 người trên taxi bước xuống thì một nhóm thanh niên gần 20 người cầm hung khí xông vào truy sát. Bị đánh, Hiệp và những người trong nhóm quay sang đánh trả rồi bỏ chạy. Cuộc đâm chém chỉ dừng lại khi Dương và Luận bị chém bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, đã nhanh chóng có mặt hiện trường để truy bắt các đối tượng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại