Nhân chứng kể lại lúc thấy người phụ nữ bị chặt đứt chân, tay

Hoàng Hải |

Nghe thấy tiếng kêu cứu trong đêm, anh Hải vội chạy ra thì bàng hoàng phát hiện chị Lý Thị N. đã bị đứt lìa chân, tay.

Vụ việc chị Lý Thị N. (SN 1986, trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) thuê người chặt tay, chân của mình để trục lợi tiền từ bảo hiểm đã gây xôn xao dư luận 2 ngày qua.

Để hiểu rõ hơn về sự việc xảy ra, PV đã tìm về nơi chị Lý Thị N. thông báo gặp tai nạn ở khu vực đường sắt tại phố Kiều Mai (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) thuộc tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển vào đêm ngày 5/5 để tìm hiểu.

Trao đổi với PV về sự việc xảy ra vào đêm ngày 5/5, anh Cao Thanh Hải (SN 1983, quê Thanh Hóa, là người đầu tiên có mặt tại hiện trường khi nghe thấy tiếng kêu cứu của chị N.) cho biết:

Hôm đó, vào khoảng 00h 05 ngày 5/5, khi anh Hải đang ngủ thì nghe có tiếng người chạy đến gõ cửa và kêu cứu.

Qua quan sát, anh Hải nhận thấy người gõ cửa kêu cứu là một thanh niên trẻ tuổi, người gầy gò.

Khi anh Hải vừa mở cửa, nam thanh niên này nói anh ta đi uống rượu về thì gặp một cô gái bị tai nạn tàu hỏa nên vội vào chạy vào anh Hải để kêu người hỗ trợ nạn nhân.

Nhân chứng kể lại lúc thấy người phụ nữ bị chặt đứt chân, tay - Ảnh 1.

Anh Hải kể lại lúc mình chạy ra chỗ chị N. bị đứt chân, tay nằm cạnh đường ray xe lửa vào đêm ngày 5/5.

Thấy vậy, anh Hải cùng người em vội chạy sang công an quận Bắc Từ Liêm (Cách đó chừng vài chục mét để kêu gọi sự hỗ trợ). Ngay lập tức, công an trực ban cùng với anh Hải ra hiện trường vụ tai nạn. Khi ra đến hiện trường, anh Hải thấy cô gái nằm chếch đường ray, cánh tay trái bị cụt hẳn.

"Thấy cánh tay của cô gái bị cụt, tôi vội soi đèn pin tìm kiếm thì thấy bàn chân trong lòng đường ray, cánh tay đứt lìa rơi bên ngoài, máu chảy rất nhiều.

Lúc đó, cô gái thảm thiết gọi mọi người cầm máu, buộc garo để hạn chế chảy máu. Sau mấy giây chấn tĩnh tinh thần, tôi lấy dây để thắt garo cho nạn nhân", anh Hải nhớ lại lúc phát hiện chị N. bị thương ở chân, tay.

Cũng theo lời anh Hải cho biết, trong lúc sơ cứu cho chị Lý Thị N., anh đã phát hiện ra nạn nhân từng hay vào quán của mình uống nước.

Khi vào quán nhà anh Hải uống nước, chị N. thường hay tâm sự về việc làm ăn thua lỗ và nợ nần rất nhiều tiền.

Có lần, chị N. còn cắm 1 chiếc xe máy cho anh Hải với giá 500.000đ nhưng anh Hải không đồng ý vì không biết nguồn gốc của chiếc xe.

Kể từ lần đó, anh Hải không gặp lại chị Lý Thị N. cho đến đêm xảy ra vụ tai nạn.

Nhân chứng kể lại lúc thấy người phụ nữ bị chặt đứt chân, tay - Ảnh 2.

Chị Lý Thị N. bị cụt chân, tay. (Ảnh: CAND)

Trước đó, vào khoảng 00h05 ngày 5/5, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo của anh Doãn Văn D. (SN 1995, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về việc xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt tại phố Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, thuộc tuyến đường Bắc Hồng - Văn Điển.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là chị Lý Thị N. (30 tuổi, quê ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Tại hiện trường, chị N. bị cụt 1/3 tay trái và 1/3 chân trái, bàn tay và bàn chân đã bị đứt rời.

Qua điều tra, cơ quan công an nắm được chị N. và Doãn Văn D. (nhân chứng đến trình báo tại CAQ Bắc Từ Liêm về vụ tai nạn) có quen biết nhau.

Nhân chứng kể lại lúc thấy người phụ nữ bị chặt đứt chân, tay - Ảnh 3.

Anh Doãn Văn D-người được chị N. thuê chặt tay, chân của mình giá 50 triệu đồng (Ảnh: CAND)

Cả 2 đã dựng lên hiện trường giả một vụ tai nạn để có thể được thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó.

Sau nhiều lần triệu tập, 2 người đã thừa nhận hành vi tự chặt chân, tay nhằm trục lợi bảo hiểm. Theo lời khai bước đầu của anh D. và chị N., chị N, đã thuê anh D. chặt tay, chân của mình với giá 50 triệu đồng. Khi phát hiện đoàn tàu đang đi đến chị N. đặt chân và tay vào trong đường ray cho D. chặt vừa khớp lúc tàu chạy qua để tạo hiện trường giả...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại