Đội trưởng Pogba lên tiếng, Man United thắng trận ra quân trong nghẹt thở

Tâm Anh |

Lần thứ 9 trên 10 lần ra quân mùa giải mới trên đất Anh, Mourinho có được chiến thắng. Pogba ghi bàn, và một "kẻ bị ruồng rẫy" khác cũng lên tiếng. Man United đã trở lại?

Phút thứ 95 của trận đấu, bóng từ đầu của thủ thành Kasper Schmeichel bay vụt về hướng khung thành của David de Gea. Tim của những cổ động viên Man United chứng kiến trực tiếp trận đấu này thót lại một nhịp, trước khi nhận ra đường bóng ấy đi chệch cầu môn. Hồi còi mãn cuộc của trọng tài Andre Marriner cất lên. Như thế đã đủ nghẹt thở chưa?

Nghẹt thở, là bởi nếu như cú đánh đầu của Kasper Schmeichel tìm được mành lưới của David de Gea, Quỷ đỏ sẽ phải cực kỳ hối hận, bởi họ đã có được khoảng cách 2 bàn khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, nhưng suýt nữa thì để tuột mất một chiến thắng.

Họ sẽ phải cực kỳ hối hận, bởi bàn thua đầu tiên của David de Gea ở mùa giải năm nay lại đến theo cách ngớ ngẩn nhất có thể. Một cú tạt bóng lững lờ từ cánh phải được cầu thủ Leicester treo vào, David de Gea đứng ngẩn ngơ, trong khi Eric Bailly chẳng thể đè nổi Jamie Vardy băng vào. Bóng không đến chân Vardy, mà lững lờ tìm đến đúng cột dọc xa, bật ra trúng đầu tiền đạo số 9 của Leicester đi thẳng vào lưới.

Đội trưởng Pogba lên tiếng, Man United thắng trận ra quân trong nghẹt thở - Ảnh 2.

Một pha bóng ngớ ngẩn toàn phần, chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao quả bóng ấy lại có thể chẳng gặp bất cứ trở ngại nào từ chân của cầu thủ treo bóng, cho đến lúc tìm đúng cột dọc khung thành Man United.

Tuy vậy, nó vẫn chưa khó hiểu bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United của Luke Shaw - đứa con bị ruồng rẫy của Mourinho, trước đó không lâu. Phút 83, từ trung tuyến, Juan Mata treo một đường bóng bổng tìm đến Luke Shaw. Pha kết thúc cuối cùng bằng chân trái ở góc hẹp của hậu vệ cánh này là cực kỳ tinh tế, không thể chê vào đâu được.

Song, điều khó hiểu lại nằm ở chạm bóng trước đó của Luke Shaw. May ra chỉ có chính anh mới biết đích xác được đấy là một pha xử lý thiên tài, hay chỉ là một cú đỡ bóng ngớ ngẩn trước khi bóng đi qua người đối phương rất ngọt, theo kiểu "chó ngáp phải ruồi". Nhưng dù có là thế nào đi nữa, thì bàn thắng ấy sẽ giúp Shaw lấy lại rất nhiều sự tự tin sau một mùa giải đầy thảm họa.

Đội trưởng Pogba lên tiếng, Man United thắng trận ra quân trong nghẹt thở - Ảnh 3.

Trên truyền hình, suốt hiệp hai của trận đấu, BLV ra rả rằng người đáng thay ra nhất bên phía Man United là Alexis Sanchez, bởi những pha chạm bóng cực kỳ thiếu cảm giác, cùng những đường chuyền lạc địa chỉ. Không sai, nhưng hãy nhớ, đáng lý ra Man United phải ghi thêm 2 bàn thắng nữa từ những đường chuyền của Alexis Sanchez.

Phút 65, sau pha khống chế bóng khéo léo sát vòng cấm địa, hơi chếch về bên trái, cầu thủ người Chile khéo léo ngoặt bóng, rồi mớm bóng ngang tận cái chân trái sở trường của Juan Mata. Cú sút đặt lòng một chạm của tiền vệ người Tây Ban Nha tìm trúng tay Wes Morgan. Nếu không có cánh tay ấy, đó hẳn đã là một bàn thắng tuyệt đẹp.

Hơn chục phút sau đó, đến lượt Lukaku "nhận quà" từ Alexis Sanchez. Đáng tiếc, đối mặt với thủ thành Kasper Schmeichel ở cự ly gần, nhưng chân sút người Bỉ lại chẳng thể có được cái duyên như ở World Cup 2018, pha sút bóng "xâu kim" của Lukaku đưa bóng tìm đúng chân thủ thành đối phương.

Đội trưởng Pogba lên tiếng, Man United thắng trận ra quân trong nghẹt thở - Ảnh 4.

Lukaku bỏ lỡ cơ hội cực kỳ đáng tiếc sau đường chuyền "dọn cỗ" của Alexis Sanchez.

Để phán xét Alexis Sanchez là cực kỳ khó. Nhưng Pogba còn khó hơn. Nhà đương kim vô địch World Cup duy nhất trong đội hình Man United là người ghi bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 của trận đấu, dù chỉ là trên chấm phạt đền, sau pha chơi bóng bằng tay cực kỳ ngớ ngẩn của hậu vệ Leicester.

Phần còn lại của trận đấu, người ta chẳng thể tìm thấy bóng dáng của một Pogba khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển Pháp ở World Cup 2018 vừa qua. Pogba mờ nhạt, dù ra sân với tấm băng đội trưởng trên tay và có lẽ lại dính phải vấn đề của mùa giải cũ khi giẫm đúng chân Alexis Sanchez bên cánh trái của Man United. Bên cạnh đó là 6 pha đi bóng qua người thành công - phong cách cũ của mùa giải năm ngoái.

Đội trưởng Pogba lên tiếng, Man United thắng trận ra quân trong nghẹt thở - Ảnh 5.

Để đánh giá chuẩn xác Man United và Mourinho qua trận thắng này, thậm chí còn khó hơn nữa. Hàng thủ Man United chơi cực kỳ tập trung suốt trận, tiêu biểu nhất là Eric Bailly, nhưng lại phạm sai lầm ngớ ngẩn đúng lúc quan trọng nhất, tiêu biểu nhất cũng lại là Bailly. Và vẫn còn đó lối chơi phòng ngự, phản công gây buồn ngủ tiêu biểu của Mourinho.

Thậm chí, có những khoảng thời gian Man United của Mourinho thậm chí còn "chắn xe bus" trước khung thành, dẫu cho đối thủ chỉ là Leicester. Và tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ sân Old Trafford chỉ là 46,2%.

Nhưng dẫu sao, thắng cũng đã là tốt rồi. Dù gì thì mây đen cũng đã tạm được xua đi trên Nhà hát của những giấc mơ, dẫu sự ám ảnh sau một kỳ chuyển nhượng thất bại vẫn còn đang hiển hiện nơi đây.

Tỷ số: Man United 2-1 Leicester

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea; Darmian, Lindelof, Bailly, Shaw; Fred (McTominay 76'), Pereira, Pogba (Fellaini 83'); Mata, Rashford (Lukaku 67'), Sanchez

Leicester: Schmeichel; Amartey (Ghezzal 63'), Morgan, Maguire, Chilwell; Ndidi, Silva (Iborra 80'); Ricardo, Maddison (Vardy 63'), Gray; Iheanacho

Ghi bàn

Man United: Pogba (3', pen), Luke Shaw (83')

Leicester: Jamie Vardy (90'+2)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại