Nhà hàng bị kiểm tra, các tiếp viên ăn mặc hở hang bỏ chạy tán loạn

Viết Dũng |

Bị kiểm tra, nhiều nhân viên nhà hàng ở TP.HCM đã nháo nhào bỏ chạy lên sân thượng, mặc áo khoác, che kín mặt để trốn.

Tối 31/7, đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 (TP.HCM) phối hợp với UBND phường Phạm Ngũ Lão kiểm tra hoạt động của nhà hàng Ruby trên đường Tôn Thất Tùng.

Thấy công an, các nhân viên báo động, ngăn cản lực lượng chức năng và kéo sập cửa cuốn xuống. Sau hơn 20 phút khi đoàn chuẩn bị dùng kìm cắt phá cửa thì nhà hàng mới mở cửa lên.

Bị kiểm tra, nhiều cô gái đã nháo nhào bỏ chạy lên sân thượng, mặc áo khoác, che kín mặt để trốn nhưng đã bị giữ lại.

Đoàn kiểm tra đã lập các lỗi vi phạm đối với cơ sở này về PCCC, có hành vi cản trở người thi hành công vụ...

Trước đó, ngày 31/5, trăm cảnh sát thuộc Công an quận 1 và phường Phạm Ngũ Lão kiểm tra nhà hàng này. Nhà chức trách bắt quả tang các nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, khiêu dâm ngồi trên đùi khách nhún nhảy, ăn nhậu.

Nhà hàng bị kiểm tra, các tiếp viên ăn mặc hở hang bỏ chạy tán loạn - Ảnh 2.

Nhân viên nhà hàng Ruby kéo sập cửa, cản trở lực lượng chức năng

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói tinh thể nghi là ma túy trên sàn, nhiều người có dấu hiệu tàng trữ ma tuý đã bị áp giải về công an phường.

Cảnh sát đưa hơn 40 người (14 nam, 29 nữ) về trụ sở để kiểm tra vì nghi vấn sử dụng ma tuý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại