*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chúng ta sống ở kiếp này chỉ là để hoàn thành một sứ mệnh. Từ Đất Mẹ lại trở về Đất Mẹ. Và, sự chuẩn bị tốt nhất trước cái chết là cho yêu thương - nhận yêu thương.
Tranh cãi xung quanh việc xây nhà nghỉ trên đèo Mã Pì Lèng ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
"Người dân cần biết chắc chắn là mọi phương án đã cân nhắc và không có cách khác", ông Tuấn nêu.
Ngày 6/2, tại thủ đô Yerevan, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Armenia Edward Nalbandian đã ký và trao chứng nhận Lãnh sự danh dự tại Việt Nam cho ông Trần Đăng Tuấn.
“Sau khi thôi và đi làm cái khác thì tôi chưa bao giờ băn khoăn là quyết định như thế đúng hay sai, bởi mình thấy thoải mái với những công việc mình làm”, ông Tuấn chia sẻ.
Ngày hôm qua, có 1 tấm hình và một sự kiện, khiến nhiều độc giả rơi nước mắt và không ít người làm báo nuốt cục nghẹn vào lòng.
Nhà báo Trần Đăng Tuấn kể lại câu chuyện nhỏ khi đi "xứ người" nhưng lại có ý nghĩa lớn ở "xứ ta" khi nói về văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.
Trong cuộc tọa đàm "Chính sách, pháp luật và hiệu quả từ các dự án BOT" hôm qua do báo Đại biểu nhân dân tổ chức, nhà báo Trần Đăng Tuấn đã nêu hàng loạt câu hỏi.
Tự ứng cử, vì thế là một hành động dũng cảm, và đầy trách nhiệm, thể hiện ý thức công dân với cộng đồng của mỗi ứng viên.
Nguyên Phó Tổng giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn vừa cho biết, ông đã quyết định tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đã nộp hồ sơ.
Người dân cho rằng, có thể ai đó đã thường xuyên bẻ các cành cây mỗi khi đâm chồi nảy mầm nhằm kìm hãm sự phát triển của cây.
Hình ảnh 7 thanh niên cùng nhồi nhét trên một chiếc xe máy khiến dân mạng không khỏi sửng sốt.