Nhà báo Pháp đánh giá về Quang Hải và đồng đội: "Phép màu mới cứu vãn được Pau FC"

Linh Đan |

Báo chí Pháp bày tỏ sự lo lắng cho Pau FC sau khi đội bóng này để thua Quevilly. Đã 5 vòng đấu trôi qua, Quang Hải và đồng đội vẫn chưa một lần được nếm trải cảm giác chiến thắng.

"Pau FC đang ở trong một vòng xoáy địa ngục. Ligue 2 đã đi đến vòng thứ 5 nhưng đội bóng này vẫn chưa có được chiến thắng đầu tiên. Thay vào đó, họ đã phải trải qua trận thua thứ 3 sau khi để Quevilly lội ngược dòng thắng 2-1.

Đây là một kết quả khó nuốt, đặc biệt khi thua chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở cuộc đua trụ hạng. Pau FC đáng ra có thể mơ về một kết cục khác nhờ bàn mở tỉ số của Henri Saivet", nhà báo Grégory Letort của tờ La Republique Des Pyrenees nhận xét.

Nhà báo Pháp đánh giá về Quang Hải và đồng đội: Phép màu mới cứu vãn được Pau FC - Ảnh 1.

Quang Hải vào sân ở phút 73 nhưng những nỗ lực của anh chưa thể giúp Pau FC có được chiến thắng đầu tiên.

Sau 5 vòng đấu, Pau FC hòa 2, thua 3. Với vỏn vẹn 2 điểm trong tay, đội bóng này đã rơi xuống vị trí 19/20 trên bảng xếp hạng.

Pau FC hiện để thủng lưới tới 10 bàn. Con số này chỉ ít hơn đội bét bảng St-Etinene (13 bàn). Ở phía trên, hàng công của Pau FC cũng chỉ mới có 2 lần đưa được bóng vào lưới đối phương. Chỉ có Grenoble (1 bàn) là đội ghi được ít bàn thắng hơn Pau FC, nhưng đội bóng này đang có được tới 6 điểm (1 thắng, 3 hòa, 1 thua).

Bình luận về cục diện khó khăn hiện tại của Pau FC, phóng viên người Pháp bày tỏ trên La Republique Des Pyrenees:

"Cần có một phép màu để mọi thứ thay đổi đối với Pau FC, đội bóng vẫn chưa thể xoay chuyển bánh xe bất hạnh của mình. Trước khi Kouassi mắc sai lầm dẫn tới bàn gỡ hòa, Pau FC vẫn chiến đấu kiên cường, thậm chí không bị ảnh hưởng tâm lý bởi trận thua đậm Sochaux ở vòng trước. Nhưng rồi mọi thứ đã nhanh chóng sụp đổ".

Nhà báo Pháp đánh giá về Quang Hải và đồng đội: Phép màu mới cứu vãn được Pau FC - Ảnh 2.

Quang Hải vẫn chưa thể tỏa sáng tại đội bóng mới.

Trong khi đó, tờ Sud Ouest đánh giá Pau FC đã có một trận đấu không tệ. Đối thủ Quevilly dù tung ra nhiều cú sút hơn (15 lần) so với Pau FC (3 lần) nhưng nếu Pau chơi tập trung hơn, mọi việc có thể đã khác.

"Kết quả thua 1-2 đã khiến các cầu thủ của ông Didier Tholot cảm thấy tức giận. HLV trưởng Pau FC cũng không giấu được vẻ thất thần trong cuộc họp báo.

Trên thực tế, Pau FC nhập cuộc có phần nôn nóng, nhưng khi phải nhận liên tiếp 2 bàn thua ở phút 69 và 76, khung thành của họ chưa có lần nào bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Tiếc rằng, Pau FC đã không giữ được lợi thế và để thua ngược".

Ở vòng 6, Pau FC sẽ tới làm khách của Caen. Đây là thử thách rất lớn với Quang Hải và đồng đội, bởi Caen hiện đang đứng đầu bảng với 11 điểm (thắng 3, hòa 2). Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 31/8 tới (giờ Việt Nam).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại