Nguyễn Thị Nụ đang rất đau!

Tiên Lâm |

Hôm qua, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Nụ đã lên bàn mổ, thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trong hành trình điều trị chấn thương đầu gối hành hạ cô từ nhiều năm trước.

Ngay sau đêm nhạc từ thiện quyên góp được hơn 215 triệu đồng nhằm giúp Nụ phẫu thuật dứt điểm chấn thương đầu gối, bớt khó khăn trong việc di chuyển, phục vụ cuộc sống đời thường, Nụ đã được nhập viện, sớm thực hiện ca mổ đầu tiên.

Bắt đầu vào phòng mổ từ 10g30 sáng, ca mổ do bác sỹ Nguyễn Minh Đức đứng đầu thực hiện chỉ kết thúc khi đồng hồ chỉ quá 5 giờ chiều.

Trực tiếp vào thăm Nụ ngay sau ca mổ, chúng tôi được chứng kiến vẻ đau đớn của Nụ ngay khi tỉnh lại. Đã trải qua 4 ca mổ trước, nhưng lần này do tủy sống bị dính nên việc gây tê không có tác dụng, khiến Nụ sẽ rất đau đớn sau khi mổ.

Ở ca mổ này, các bác sỹ bệnh viện Saint Paul cũng đã cấy tế bào gốc vào đầu gối Nụ nhằm tăng độ phục hồi và tái tạo xương.

Chị Nguyễn Thu Trang - trưởng nhóm từ thiện kêu gọi giúp đỡ vào thăm, đóng tiền viện phí và động viên Nụ, mẹ Nụ và gia đình.
Chị Nguyễn Thu Trang - trưởng nhóm từ thiện kêu gọi giúp đỡ vào thăm, đóng tiền viện phí và động viên Nụ, mẹ Nụ và gia đình.

Theo dự kiến, Nụ sẽ phải nằm lại bệnh viện từ 5 đến 10 ngày, trước khi bắt đầu bước vào đợt vật lý trị liệu. Dự kiến ca mổ thứ hai sẽ được thực hiện 3 tháng sau ca mổ đầu tiên, và sẽ mất thêm 3 tháng nữa để đầu gối Nụ phục hồi.

Bước đầu, nhóm từ thiện tổ chức đêm nhạc ủng hộ Nguyễn Thị Nụ đã trích ra 40 triệu đồng để đóng tiền viện phí bước đầu, với đó là tiền ăn được trao cho bà Hồng - mẹ của Nụ để bồi dưỡng cho cô trong những ngày hồi phục sau ca mổ này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật cho bạn đọc những thông tin về sức khỏe và sự hồi phục của Nguyễn Thị Nụ sau ca mổ trong những ngày tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại