*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Em Nguyễn Minh Trung (Cần Thơ) đã vượt qua khiếm khuyết bản thân, nỗ lực viết chữ bằng chân để theo đuổi sự học.
Từ trưa 28/9, nhiều bạn bè, người thân, đồng hương quê Nam Định và đông đảo các thế hệ học trò đã có mặt tại Khu Dân cư Nam Long (phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM) để tham dự lễ viếng cố Nhà văn, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký là người đàn ông hiếm hoi được vợ trao cho cô em gái để nối duyên, ngay trước khi bà qua đời.
Thầy giáo viết bằng chân Nguyễn Ngọc Ký dành cả cuộc đời để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục bằng cách viết sách, làm thơ, dạy học.
2h ngày 28/9, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân - qua đời tại TP Thủ Đức (TP.HCM), hưởng thọ 75 tuổi.
Sáng 28-9, thông tin từ học trò cho biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân - vừa qua đời rạng sáng cùng ngày tại nhà riêng sau thời gian chiến đấu với bệnh suy thận.
"Tôi bị suy thận, đã chạy thận nhân tạo 11 năm, điều trị ở bệnh viện 175. Thêm nữa, nếu tôi nằm lâu, tiếng nói của tôi sẽ bất thường" – thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký nói với Quốc Thuận.
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, thầy Nguyễn Ngọc Ký, tấm gương và niềm cảm hứng của biết bao thế hệ học trò đã có những chia sẻ sâu sắc về người và nghề…
Sinh năm 1947 tại Nam Định, cuộc đời Nguyễn Ngọc Ký có lẽ đã không còn xa lạ với nhiều thế hệ người Việt.
“Mỗi lần tô chữ, chân em co quắp lại, mồ hôi túa ra rất đáng thương. Nhiều lúc đang tô em bị chuột rút, chân tê cứng, em quẳng bút, ngồi khóc. Em nói em không làm được đâu. Những lúc như thế, tôi lại phải vừa ngồi bóp chân cho em, vừa động viên, dỗ dành” – cô giáo Hoàng Thị Sành nghẹn ngào kể lại.