*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chị Hon kể, do không sinh được con nên chị bị hắt hủi. Đau khổ cùng cực nhưng khi đó chị không biết mình đến từ đâu.
Thời khắc vài người thân ra đón ở con đường nhỏ nơi quê nhà, chị Hon chỉ biết khóc lớn như đứa trẻ, liên tục đưa hai tay quệt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt.
Sau 3 giờ thông tin tìm người thân cho chị Hon được đăng tải trên mạng xã hội, gia đình chị Hon đã liên lạc nhận con.
Sáng 4/7, chị Hon đã trở về quê nhà tại Bạc Liêu sau 22 năm lưu lạc ở Trung Quốc.
Khi chị Hon biệt tăm từ năm 1997, gia đình chị đã làm thủ tục khai tử sau đó.