Người xin phép xây chuồng gà: "Tôi không bôi xấu chính quyền"

Hoàng Đan |

Người xin phép xây chuồng gà ở TP Cao Bằng cho hay, ông không có động cơ bôi xấu, vu khống hay làm ảnh hưởng đến chính quyền còn nếu ông sai thì pháp luật xử lý.

Người ta đang tìm cách chống chế (!?)

Xung quanh việc xây chuồng gà phải xin phép, trao đổi với chúng tôi, nhà văn Hoàng Quảng Uyên (tên thật Hoàng Dương Quý) cho biết, đến nay, ông vẫn chưa dám xây vì câu trả lời của cơ quan chức năng không nói rõ có được phép xây hay không.

"Chủ tịch UBND phường Sông Bằng đã trả lời bằng văn bản về việc xây dựng bất cứ thứ gì đều phải xin cấp phép kể cả một viên gạch có vữa trên đất cũng phải thông báo.

Đơn vị cấp phép xây dựng trả lời hồ sơ tôi đề nghị không đủ điều kiện cấp giấy phép theo quy định. Tóm lại tôi có được xây chuồng gà không thì đến giờ cũng không ai trả lời tôi. Đến giờ tôi cũng chẳng dám xây", ông Quảng Uyên nói.

Ông Uyên cũng xác nhận, việc mình xây dựng một nhà tôn chưa xin phép trên khu đất phía sau nhà và bị phường đỉnh chỉ. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân để ông tiếp tục xin phép xây chuồng gà.

Người xin phép xây chuồng gà: Tôi không bôi xấu chính quyền - Ảnh 1.

Công văn trả lời của phòng quản lý đô thị.

"Không phải vì chuyện ngôi nhà lợp tôn của tôi bị đình chỉ mà tôi tiếp tục xin phép xây chuồng gà, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Việc tôi xây không có phép thì các cơ quan chức năng xử lý và tôi cũng đang xin giấy phép nhưng họ không giải quyết còn trong nhà thì tôi không làm gì thêm cả, họ bảo dừng là tôi dừng.

Khởi đầu nguyên là khi tôi xây dựng một hàng gạch thì phường xuống yêu cầu dừng, xử lý và khi tôi bảo làm chuồng gà thì phường yêu cầu phải xin phép thì tôi xin phép.

Nhưng họ trả lời không đủ điều kiện bởi không chỉ rõ vị trí và do nền đất yếu, với hai lý do này thì có đúng, tồn tại không?", ông Uyên nhấn mạnh.

Về ý kiến của Chủ tịch UBND phường Sông Bằng cho hay, tại buổi làm việc, phường đã giải thích là xây dựng chuồng gà không nhất thiết phải xin cấp phép nhưng cần thông báo cho phường để xuống nắm xem việc này có gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh không, bởi đây là đất đô thị.

Tuy nhiên, sau đó, ông Uyên nhất quyết cho rằng, sẽ làm đơn xin cấp phép xây dựng chuồng gà.

Trả lời việc này, ông Uyên cho hay, có giải thích như vậy thì về luật pháp cũng không thể chấp nhận được.

Nhà văn Hoàng Quảng Uyên

"Bây giờ người dân làm chuồng gà hay chỉ có một viên gạch xây có vữa thì cũng phải lên xin, báo cáo phường, tôi tìm hiểu thì không có Luật nào như vậy và tất cả đều phải nói theo Luật.

Chính Chủ tịch phường trong văn bản trả lời đã nói rõ, xây chuồng gà, chuồng lợn, dù chỉ là một viên gạch có vữa phải đi xin phép. 

Trong một phường mà người dân chỉ xây một viên gạch cũng lên báo thì phường làm sao giải quyết được.

Còn tất cả phải dựa vào văn bản trả lời số 50 của UBND phường, kết luận số 43 của Phòng quản lý đô thị chứ bây giờ bảo là tôi bảo nhưng ông ấy không nghe thì không được", ông Uyên bày tỏ.

Người xin phép xây chuồng gà: Tôi không bôi xấu chính quyền - Ảnh 4.

Đơn xin phép xây chuồng gà của ông Uyên

Ông Uyên cũng nhấn mạnh, chính bút phê của Chủ tịch UBND phường Sông Bằng ở đơn xin phép của ông đã là sự công nhận, xây chuồng gà là phải xin phép.

"Nếu không thì ông cần gì phải bút phê vào đó để chuyển lên trên mà chỉ cần nói với tôi là ông không cần làm đơn mà chỉ cần báo với phường là được rồi. Rõ ràng về giấy tờ, luật pháp ông cho rằng, việc xây chuồng gà cần phải xin phép.

Ở đây rõ ràng là tìm cách chống chế", ông Uyên nêu.

Nếu tôi vu khống, bôi xấu thì pháp luật xử

Người xin xây chuồng gà cũng cho biết thêm, đúng là khu đất nhà ông xây chuồng gà, nhà tôn bị sạt lở và khi ông san đất, chống sạt lở thì cảnh sát môi trường có xuống nhưng chỉ nhắc nhở chứ không lập biên bản.

"Khi tôi san đất, Cảnh sát môi trường cũng có xuống nhắc là giờ là mùa mưa nên san lấp lưu ý không ảnh hưởng đến dòng chảy, chỉ có như vậy chứ không có lập biên bản. Nếu tôi sai thì họ phải lập biên bản xử lý chứ", ông Uyên nói.

Về việc thua kiện Chủ tịch UBND TP Cao Bằng, ông Uyên cho rằng, có việc đó nhưng đó là ở phiên tòa sơ thẩm do Tòa án nhân dân TP xử, còn hiện ông đã kháng cáo lên phúc thẩm và đang chờ phiên xử này.

Vụ việc này, bắt đầu từ việc ông Uyên có đào một rãnh trước cửa nhà chính và chính quyền có đến lập biên bản xử lý lấn chiếm ra đường nhưng không ghi lấn chiếm bao nhiêu.

"Hiện tôi đã nộp án phí và đang chờ phiên phúc thẩm nhưng chuyện đó không thể đưa vào để nói việc xây chuồng gà được.

Vì trong trường hợp, căn cứ công văn 50 trả lời của UBND phường yêu cầu là xây chuồng gà, chuồng lợn hay một viên gạch dính vữa cũng phải xin phép thì tôi đi xin nhưng lại không cho".

Nhà văn Hoàng Quảng Uyên khẳng định, ông không hề có động cơ bôi xấu hay làm dư luận hiểu sai, gây ảnh hưởng đến chính quyền.

"Ở đây, mọi thứ theo văn bản trả lời của chính quyền mà làm còn nếu tôi cố tình làm hiểu sai, bôi xấu, vu khống hay đổ đất gây ảnh hưởng, làm nhà không phép thì luật pháp sẽ xử lý.

Nhưng rõ ràng, khi tôi xây tường gạch thì phường đến lập biên bản, sau đó, tôi làm chuồng gà không phải trang trại mà một viên gạch, phường cũng cho rằng phải xin phép thì tôi lên xin phép theo hướng dẫn.

Phòng quản lý đô thị yêu cầu tôi vẽ mặt bằng, tôi thực hiện và họ tiếp nhận hồ sơ, bàn lên bàn xuống, sau đó, hơn 2 tháng lại trả lời tôi không đủ điều kiện.

Ở đây, họ muốn lấy những vấn đề khác để áp vào việc xây chuồng gà trong khi đó, chính các việc đó lại chưa có kết luận cuối cùng. Ở đây cá nhân tôi mong cứ theo Luật mà làm...", ông Uyên nhìn nhận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại