Ở Anh có "chết chìm" họ vẫn giữ tên, còn tại Việt Nam thì...

Thừa Phong |

Chuyện CLB Hà Nội chuyển vào TP.HCM và đổi tên thành Sài Gòn FC gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Mùa giải này, bóng đá Việt Nam chứng kiến nhiều tín hiệu lạc quan. Nhiều trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn, các CLB hoạt động chuyên nghiệp hơn, lượng khán giả đến sân rất ấn tượng.

Nhưng sự kiện CLB Hà Nội chuyển vào TP.HCM, lấy tên Sài Gòn FC, chọn SVĐ Thống Nhất làm sân nhà khiến các CĐV cảm thấy ngạc nhiên và có phần thất vọng.

Bởi trước đó, chính đội bóng này từng hứa sẽ thi đấu thật tốt để chứng minh mình xứng đáng là đại diện bóng đá thủ đô.

Cuối tuần này, thầy trò Nguyễn Đức Thắng lần đầu tiên ra sân với cái tên Sài Gòn FC. Ông Trần Hữu Nghĩa, một CĐV bóng đá lâu năm và có uy tín, chia sẻ:

"Chuyện CLB Hà Nội chuyển vào TP.HCM là bình thường. Đã từng có nhiều đội bóng làm tương tự như vậy như Sài Gòn United, Navibank Sài Gòn... Người Sài Gòn sẽ vẫn đi xem bóng đá, chỉ có điều, khán giả sẽ rất cẩn trọng vì từng chịu nhiều cú sốc rồi.

Theo quan điểm của tôi, một đội bóng chuyên nghiệp cần có đủ các đội trẻ U13, U15, U17, U19. Nếu không có đủ 4 lứa đó thì coi như hỏng.

Hiện tại chỉ có rất ít đội làm được như Viettel hay SLNA. Tôi chứng kiến nhiều giải trẻ các đội mượn qua mượn lại cầu thủ, rất giống "mượn đầu heo nấu cháo". Từ hệ thống đào tạo trẻ mới hình thành nên bản sắc CLB.

CLB Hà Nội mới chân ướt chân ráo tới Sài Gòn, chưa có cơ sở vật chất gì, nếu bắt bẻ ngay từ bây giờ cũng khó khăn cho họ.

Tất cả tùy thuộc vào thái độ làm việc của CLB, có chuyên nghiệp hay không. Đó là chuyện ở trong tương lai, hiện tại thì chưa thể nói trước.

Còn về bản thân mình hay bất cứ người yêu bóng đá Sài Gòn nào để mà lập tức nói tôi thích, tôi yêu hay tôi cổ vũ cho đội bóng này thì hoàn toàn không hợp lý.

Giống như tình yêu nam nữ vậy, ngay buổi đầu lại hỏi: "Em có yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" thì đồng ý sao được. Phải có quá trình tìm hiểu, chinh phục, Sài Gòn FC tựa như người đàn ông đang trải qua giai đoạn đó, còn các CĐV là cô gái".

Ông Trần Hữu Nghĩa từng đóng vai trò Hội trưởng Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS).
Ông Trần Hữu Nghĩa từng đóng vai trò Hội trưởng Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS).

"CLB này đang tìm một cuộc sống trên miền đất mới. Đặc biệt là cầu thủ, HLV, họ làm việc, thi đấu kiếm tiền về nuôi vợ con, gia đình. Chẳng có lí do gì họ đang làm ăn lương thiện mình lại đi phản đối họ", ông Trần Hữu Nghĩa tỏ ra thông cảm với các thành viên Sài Gòn FC.

Ông Trần Song Hải, cũng là người hâm mộ bóng đá nhiệt huyết tại TP.HCM thì có các lưu ý cho Sài Gòn FC:

“Để thấm vào máu của dân Sài Gòn thì bản thân đội bóng cần biết cách chinh phục cổ động viên Sài Gòn. Tôi cho rằng, ở TPHCM có quá nhiều hoạt động vui chơi, nhiều kênh giải trí.

Cho nên phải hết sức lưu ý rằng chỉ có chất lượng thực sự của đội bóng, sự hòa nhập của đội bóng mới kéo người hâm mộ đến với CLB.

Thực ra người Sài Gòn gốc không có, anh em nhập tịch từ nơi khác tới, thấy đất lành chim đậu, người ta tới làm ăn cảm thấy thích thì họ ở lại thành phố. Do đó tính chất phân biệt vùng miền, hội CĐV TPHCM không có.

Tôi mong rằng các anh hãy thực sự tới với bóng đá Sài Gòn bằng cái tâm, bằng sự cống hiến thì lúc nào các anh cũng được đón nhận”.

chủ tịch hội cĐv sài gòn fc
trần song hải
Với niềm đam mê bóng đá, ông Hải luôn tích cực tham gia những hoạt động ủng hộ các ĐTQG Việt Nam thi đấu trong và ngoài nước. Ông nhận được sự tin tưởng của đội ngũ đông đảo CĐV.

Sài Gòn FC (tiền thân là CLB Hà Nội) khởi đầu mùa giải không tốt khi thua 0-5 trước HAGL trên sân nhà. Nhưng sau đó họ đã đứng dậy, giành 7 điểm sau 3 trận tiếp theo và vươn lên top đầu BXH.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại