Người phụ nữ rơi từ tầng 3 và những dấu vết bất thường lộ bí mật khủng khiếp

Anh Phương |

Những dấu hiệu bất thường tại hiện trường khiến cho cảnh sát nghi ngờ đây không chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần.

Thi thể của cô Nada Huranieh, 35 tuổi, được tìm thấy sau khi rơi từ cửa sổ tầng 2 xuống sân sau ngôi biệt thự của mình tại thành phố Farmington Hills, quận Oakland, bang Michigan, Mỹ, theo tin đưa trên trang WXYZ News.

Tại thời điểm xảy ra sự việc vào tháng 8, cô Huranieh đang sống chung tại ngôi nhà với con trai cả Muhammad Altantawi, 16 tuổi, và hai con gái nhỏ.

Viên cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường, Nathan Jordan, báo cáo lại khi anh đến nơi, Altantawi đang ngồi cạnh thi thể mẹ mình, thực hiện thao tác ép ngực bằng một tay trong khi tay còn lại cầm điện thoại và nói chuyện với nhân viên trực tổng đài khẩn cấp.

Sĩ quan Jordan liền nói với Altantawi và em gái cậu đi gọi cho sở cứu hoả trong khi Jordan ở lại với nạn nhân và làm hô hấp nhân tạo. Khi ấy, anh phát hiện một miếng vải ở gần nạn nhân có mùi hoá chất, và một ô cửa sổ đang mở ở cách mặt đất khoảng hai tầng nhà rưỡi.

Người phụ nữ rơi từ tầng 3 và những dấu vết bất thường lộ bí mật khủng khiếp - Ảnh 1.

Ngôi biệt thự nơi nạn nhân sống cùng 3 con của mình

Sau đó, Jordan đi vào nhà, lên gác, vào phòng ngủ cho khách và nhìn thấy ô cửa sổ mở. Ngay bên dưới cửa sổ là một chiếc thang và một chai nước tẩy rửa.

Khi quay lại nói chuyện với bọn trẻ, cậu con trai cả Muhammad Altantawi cho biết lần cuối nhìn thấy mẹ mình là khoảng 8 giờ tối hôm trước. Altantawi nói mẹ thường thức dậy trước mọi người trong nhà để dọn dẹp.

Tuy nhiên, Jordan và các cảnh sát khác bắt đầu cảm thấy có điều khả nghi.

Thi thể của nạn nhân Nada nằm hướng mặt lên và chân thì quay ra ngoài chứ không hướng về phía ngôi nhà, hoàn toàn không giống với một người bị ngã ra ngoài cửa sổ.

Altantawi còn nói với cảnh sát rằng một trong hai em gái của mình là người phát hiện thi thể và đã gọi điện báo cảnh sát vào buổi sáng ngày 21/8.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy nguyên nhân gây tử vong chính cho nạn nhân là ngạt thở, chứ không phải do va đập mạnh khi rơi từ trên cao xuống. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã chết trước khi bị đẩy xuống từ cửa sổ.

Người phụ nữ rơi từ tầng 3 và những dấu vết bất thường lộ bí mật khủng khiếp - Ảnh 2.

Bị cáo Muhammad Altantawi

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ con trai Muhammad Altantawi của nạn nhân và truy tố tội giết người. Ban đầu Altantawi bị khởi tố tội danh giết người cấp độ hai, nhưng khi kết quả khám nghiệm thi thể được công bố, các công tố viên đã nâng lên thành tội danh cố ý giết người cấp độ một.

Nạn nhân Nada Huranieh đã ly thân và đang trong quá trình làm thủ tục ly dị. Người chồng không sống ở nhà tại thời điểm xảy ra án mạng nên không phải nghi phạm trong vụ án.

Luật sư phụ trách vụ ly dị cho biết dường như cậu con trai gần gũi với bố hơn, cho rằng mẹ mình đang dần quên đi các truyền thống Hồi giáo vốn của gia đình và dần trở nên "Mỹ hoá".

Altantawi tiếp tục bị tạm giam cho đến khi nhận bản án chính thức.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại