Người phụ nữ đối mặt với 2 tên cướp vàng lao vào nhà giữa ban ngày

Nguyễn Song |

Theo người phụ nữ trình báo thì tên cướp bịt kín mặt, khống chế, lấy tài sản rồi dùng băng dính dán mũi, miệng, trói chân tay nạn nhân lại.

Chồng về nhà phát hiện vợ bất tỉnh trên giường

Theo thông tin từ phía nạn nhân, sáng ngày 2/12, ông Hoàng Quốc Dũng (ở thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đi có việc ở nhà người quen. Đến gần trưa cảm thấy sốt ruột nên ông đi về nhà. 

Lúc đó khoảng 11h40, ông vào nhà thì thấy tiếng tivi vẫn mở nhưng gọi mãi mà không thấy vợ mình trả lời, đồ đạc trong phòng thì bị rơi vãi nên đã đi lên phòng ngủ xem sao. Khi bước tới cửa phòng ngủ, ông Dũng thấy đèn vẫn sáng rồi bàng hoàng thấy vợ mình là bà Nguyễn Thị Hương (SN 1957) bị trói chân tay, mũi và miệng bị bịt băng dính nằm bất tỉnh, tím tái trên giường trong phòng ngủ.

"Tôi bất ngờ quá liền chạy đến thì thấy người vợ tôi tím tái, nên liền tháo băng keo, lấy kéo cắt dây trói cho vợ rồi sơ cứu; đồng thời nhờ người gọi y tá ở Trạm Y tế xã đến cấp cứu. 

Sau đó, chúng tôi đưa vợ tôi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa cấp cứu. Đến tối, vợ tôi mới tỉnh lại. Nếu lúc đó tôi về chậm khoảng 5 phút nữa e là bà nhà tôi đã tắc thở", ông Dũng bàng hoàng chia sẻ trên báo Công an TPHCM.

Sau khi đưa vợ đi cấp cứu, ông cũng đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng tới khám nghiệm hiện trường.

Kẻ cướp táo tợn vào tận nhà, uy hiếp gia chủ

Ngày 4/12, sau 2 ngày xảy ra sự việc, bà Hương vẫn chưa hết hoảng sợ khi thuật lại sự việc. Theo tường trình của bà Hương thì khoảng 10h sáng ngày 2/12, một nam thanh niên mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo da đen, đeo túi xách, đầu đội mũ bảo hiểm đi vào nhà hỏi thăm chồng bà.

Tuy nhiên, lúc này chồng bà đi vắng, nghĩ rằng người quen của chồng nên bà Hương mời vị khách lạ vào nhà uống nước.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì thanh niên này hỏi mượn bà Hương cuộn băng keo với lý do dính mũ bảo hiểm bị nước mưa làm ướt. Người phụ nữ không nghi ngờ nên đã lấy băng keo cho hắn mượn dính mũ. 

Sau khi dùng xong, hắn đưa trả bà Hương nhưng lúc bà vừa quay lưng định cất đồ thì có một kẻ khác bịt khẩu trang, trùm khăn kín mặt từ sau ập đến bịt miệng bà. Nam thanh niên kia ra đóng cửa rồi vào uy hiếp sẽ giết chết bà nếu không chịu đưa tiền, vàng.

Bà Hương cho biết trên báo Công an nhân dân, do hoảng loạn nên bà phải chỉ nơi cất tiền trong phòng ngủ. Kẻ bịt kín mặt mặc đồ đen đã tìm rồi mở tủ cướp đoạt 21 triệu đồng, đối tượng còn lại rút từ thắt lưng ra một vật dụng có hình dáng như khẩu súng ngắn gí vào đầu nạn nhân.

Sau khi lấy được tiền, kẻ mặc áo trắng tiếp tục đánh vào đầu nạn nhân rồi hỏi chỗ cất vàng, bà Hương năn nỉ van xin và nói không có thì bị đe dọa.

Quá sợ hãi, nạn nhân đã phải chỉ chỗ giấu tài sản để chúng lấy được 1,5 lượng vàng.

Người phụ nữ và giây phút đối mặt 2 tên cướp vàng giữa ban ngày - Ảnh 1.

Bà Hương bị bọn cướp đánh đập bầm tím ở vùng bụng (Ảnh: CA TPHCM)

Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, hai kẻ cướp đã lấy băng keo dán mũi, miệng bà Hương và dùng dây điện trói tay, chân nạn nhân, đẩy ngã xuống giường.

Theo ông Dũng thì kẻ gây ra vụ cướp táo tợn này rất có thể là người đã nắm rõ thông tin về gia đình ông nên mới dám vào tận nhà để khống chế người như vậy.

Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa, kết quả khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và những chứng cứ tài liệu liên quan cho thấy vụ cướp tài sản nêu trên có nhiều dấu hiệu bất thường, nên các điều tra viên đang tập trung làm rõ sự thật để xử lý theo quy định pháp luật.

Chiều ngày 6/12, Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên – Phó trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan và đang tiến hành điều tra làm rõ sự thật về vụ cướp tài sản trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại