Người Nhật có "âm mưu" nào khi đá đến tệ trước U21 Việt Nam?

Đoàn Dự |

Không còn Công Phượng và U21 HAGL nhưng giải U21 Quốc tế năm nay vẫn rất hấp dẫn, với hàng loạt những bất ngờ.

Giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2017: U21 Việt Nam 2-2 U21 Yokohama

Hôm qua, U21 Quốc tế diễn ra loạt đấu cuối cùng vòng bảng và cả 2 cuộc chiến đều là những bất ngờ rất lớn cho NHM. Nếu như trước đó, U19 Việt Nam đã thể hiện mình là đội yếu nhất, cũng dễ hiểu vì sự chênh lệch tuổi tác, thì thầy trò HLV Trần Minh Chiến lại bất ngờ thăng hoa, cầm hòa U21 Thái Lan với tỷ số khó tin 3-3.

Sau đó, những tưởng U21 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng HLV Trịnh Duy Quang và các học trò lại hòa U21 Yokohama 2-2 trong tình thế đáng lẽ phải thắng. U21 Việt Nam đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành đội khách, trong ngày mà hàng thủ U21 Yokohama như mở toang ra cho đối thủ đá.

Ngược lại, U21 Yokohama ghi được 1 bàn từ pha sút phạt đẳng cấp ở giữa hiệp 1 của Kento và một bàn khác ở phút bù giờ cuối cùng, trong tình thế U21 Việt Nam mất người.

Rõ ràng với những gì đã thể hiện chiều tối qua, đội hình trẻ tới từ Nhật Bản không cho thấy họ là Ứng viên số 1 cho ngôi vị vô địch, là đội đã đạp bằng U21 Myanmar, U19 Việt Nam và U21 Thái Lan để đoạt vé sớm vào Chung kết.

Sau trận đấu, HLV Ono Shingi của U21 Yokohama phát biểu rằng mình và các học trò đã chơi hết sức, không hề có ý định che đậy sức mạnh nào. Lời phát biểu này cũng y hệt như ông nói trước trận đấu.

Thế nhưng, đó có phải là sự thật? Liệu có "âm mưu" nào ở trận đấu vừa rồi mới dẫn tới kết quả đầy bất ngờ như vậy?

Người Nhật có âm mưu nào khi đá đến tệ trước U21 Việt Nam? - Ảnh 2.

U21 Yokohama thi đấu sa sút khó hiểu trước U21 Việt Nam.

Đặt giả thuyết U21 Việt Nam là đội có "âm mưu" khi đã cố tình chơi chưa tốt trước đó, thậm chí là thua U21 Thái Lan ở trận mở màn để rồi thăng hoa, thể hiện "sức mạnh thực sự" trước U21 Yokohama trong khi đã chắc suất vào Chung kết và phía trước vẫn còn 1 trận đấu quan trọng để tranh ngôi vô địch.

Điều đó có vẻ không hợp lý lắm. Vì nếu U21 Việt Nam có gì đó để che giấu đối thủ, họ sẽ chờ tới trận Chung kết chứ không phải trong trận đấu chẳng hề có chút ý nghĩa thành tích nào chiều tối qua.

Mọi lập luận đều dễ nghiêng về phía Yokohama hơn. Việc hàng thủ đội bóng này liên tục mở toang cho đội chủ nhà đá có gì đó khó hiểu nhưng lại rất dễ hiểu trong hoàn cảnh của đội khách.

Dù có là sân chơi trẻ, đá giao hữu đi chăng nữa, cũng chẳng có lý do nào để U21 Yokohama phải bung sức đá trong 1 trận đấu mà ngay sau đó 2 ngày, họ lại gặp chính đối thủ này để cạnh tranh danh hiệu cuối cùng.

Còn nhớ khi nói về việc mình mang quá ít nhân sự sang Việt Nam (18 cầu thủ) sau đó lâm vào khủng hoảng thiếu do 4 người bị bệnh, HLV Ono Shingi chia sẻ ông đã có một bài học xương máu về chuyện chuẩn bị cho giải đấu, trận đấu.

Phải chăng khi bắt đầu suy tính kĩ hơn, HLV này đã nghĩ ra một điều gì đó, để đội chủ nhà chủ quan còn quân mình được an thần, dưỡng sức?

Tất cả vẫn chỉ là suy luận mà chỉ người trong cuộc mới biết chính xác tính đúng đắn của nó. Tuy nhiên, thực hư thế nào sẽ được kiểm chứng ở trận Chung kết U21 Quốc tế 2017 khi U21 Việt Nam tái ngộ U21 Yokohama. Liệu thầy trò HLV Trịnh Duy Quang lại có thể đá trên cơ người Nhật và đoạt ngôi vô địch?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại