Người nhà nghi phạm lẻn vào viện, xin được chăm sóc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Thủy Tiên |

Chị L. - mẹ nam sinh L.H.Đ đã nhất quyết từ chối và cho biết "đến giờ phút này nhà tôi không cần gia đình chăm cháu".

Vụ nam sinh lớp 8 tên N.H.Đ. (14 tuổi, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) bị đánh dẫn đến chết não khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Sáng nay (27/3), trong lúc chị L. đang chăm sóc con, một người lạ - tự xưng là bác của nghi phạm đánh Đ. đã lẻn vào phòng bệnh. Người này bày tỏ ý muốn được chăm sóc cho em Đ. Tuy nhiên chị L. không đồng ý và mời người này ra khỏi phòng.

Chia sẻ trên tờ Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, chị L. cho biết chị không rõ người này tới từ khi nào và cũng không hiểu vì sao lại vào được trong phòng bệnh. Người mẹ khẳng định, đến giờ phút này chị không cần gia đình nghi phạm chăm sóc con trai.

Liên quan tới vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội), người bào chữa cho nạn nhân cho biết, việc gia đình nghi phạm đến chăm sóc nạn nhân không nói lên điều gì vào lúc này. Ông và gia đình nạn nhân đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý đúng người đúng tội.

Người nhà nghi phạm lẻn vào viện, xin được chăm sóc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não- Ảnh 1.

Nam sinh N.H.Đ đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Trước đó, chiều 26/3, nam sinh L.H.Đ đã rời Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để được tiếp tục điều trị. Em Đ. được xác định đã chết não hơn 1 tuần, các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cố gắng hết sức nhưng không cải thiện được tình hình.

Trên mạng xã hội, cộng đồng bày tỏ sự xúc động trước những lời cầu nguyện, tin nhắn của bạn học gửi tới em N.Đ.H. Có tin nhắn ghi rằng các bạn của Đ. đã gấp hơn 1.000 hạc giấy, mong phép màu sẽ sớm xảy ra. Có những người bạn dù không có cơ hội đến tiễn Đ. cũng đã thông qua luật sư Thơm gửi tới em những lời tâm sự chân thành nhất.

Người nhà nghi phạm lẻn vào viện, xin được chăm sóc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não- Ảnh 2.

Hàng nghìn lời cầu nguyện cư dân mạng gửi cho em Đ.

Được biết, nam sinh N.Đ.H có hoàn cảnh khó khăn. Bố của Đ. bị mất do tai nạn giao thông, nhà chỉ còn 2 mẹ con.

Hằng ngày, chị L. đi bán hàng rong, cố gắng mưu sinh để kiếm tiền nuôi con trai. Thương mẹ vất vả, Đ. học giỏi, ngoan ngoãn, lại có năng khiếu hội họa, nên luôn là niềm tự hào và hy vọng của người mẹ.

Chị L. cho biết, sắp tới gia đình chị sẽ cố gắng giữ vững tâm lý để chuẩn bị lo hậu sự cho con trai được chu đáo rồi mới tính đến những việc khác. Người mẹ quê Phú Thọ mong muốn những người đã đánh con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại