Người người “tay xách nách mang” trở lại thành phố sau kỳ nghỉ

Phạm An |

Hôm nay, người dân trở lại thành phố Hồ Chí Minh với đủ thứ đồ đạc, lương thực, khiến họ khá chật vật sau chuyến nghỉ lễ dài ở quê nhà.

Trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều người được gia đình gửi lương thực, thực phẩm để tiết kiệm tiền trong thời gian tới. Những bao gạo, thùng mắm, dưa cà được đóng thành những thùng lớn, khiến họ vất vả trong việc di chuyển.

Bạn Lan Trinh (SV Trường ĐH Ngoại Thương) cho biết: “Mình thích ăn cơm nhà, nên mỗi lần về mẹ đều bắt xách gạo theo.

Tuy rất nặng nhưng mình cũng muốn lấy cho mẹ vui, bên cạnh đó mẹ cũng gửi quà cho các bạn cùng trường, nên xuống xe mình rất chật vật, nhưng cũng tiết kiệm được khá nhiều chi phí”.


Đồ nhiều nên bạn thanh niên này phải nhờ thêm một chiếc xe ôm khác mới có thể về nhà.

Đồ nhiều nên bạn thanh niên này phải nhờ thêm một chiếc xe ôm khác mới có thể về nhà.

Khệ nệ mang bao gạo chất lên xe, Anh Tuấn (SV Trường ĐH Nông Lâm) vui vẻ: “Mẹ chu đáo lắm, lần nào mình đi mẹ cũng xúc đầy bao gạo cho mình, vác cực nhưng nghĩ đến cảnh tối rồi mà mẹ còn cặm cụi chuẩn bị đồ cho mình, mình thương mẹ lắm”.


Một bạn gái khá chật vật với hai túi đồ.

Một bạn gái khá chật vật với hai túi đồ.


Xách hai bao lương thực to từ trong bến xe miền Đông đi ra, khiến chàng trai này khá mệt.

Xách hai bao lương thực to từ trong bến xe miền Đông đi ra, khiến chàng trai này khá mệt.

Ai cũng có quà của riêng mình.
Ai cũng có quà của riêng mình.

Tuy là hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người người đổ về Sài Gòn, thế nhưng những điểm nóng giao thông xe chỉ di chuyển đông chứ không ùn tắc.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT và thanh niên xung phong đã có mặt ở các nút giao thông từ rất sớm để điều khiển xe khi cần thiết, vì thế không còn tình trạng kẹt xe như những năm trước.


Nhiều người đứng đợi rước người thân, nhưng đã có ý thức hơn trước, không đậu xe tràn lan, vì vậy giao thông cũng trở nên thuận tiện.

Nhiều người đứng đợi rước người thân, nhưng đã có ý thức hơn trước, không đậu xe tràn lan, vì vậy giao thông cũng trở nên thuận tiện.

Đối với người dân ở các tỉnh miền trung, một phần vì ngày nghỉ ngắn họ ở lại Sài Gòn, phần vì đi xe khách nên thường ghé bến xe Miền Đông cũng vào giờ khuya nên các tuyến đường lân cận vẫn thông thoáng.

Một nhân viên điều phối xe tại đây cho biết: “Thường những xe tại cái tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên,… đưa khách đến bến rất sớm để tranh thủ thời gian quay đầu trở về. Nhộn nhịp nhất là từ 3h đến 5h sáng, còn những giờ trưa và chiều thì rất thưa khách”.

Bến xe Miền Tây cũng đã có khu vực để xe đậu chờ người nhà, việc này cũng giải quyết được tình trạng ùn tắc phía trước bến.
Bến xe Miền Tây cũng đã có khu vực để xe đậu chờ người nhà, việc này cũng giải quyết được tình trạng ùn tắc phía trước bến.

Năm nay, bến xe Miền Tây cũng ít hành khách hơn, bởi từ Sài Gòn về các tỉnh lân cận trung bình chỉ hơn 200km, người dân đi xe máy để về.

Việc trở lại thành phố cũng tùy vào thời gian linh hoạt, và chia ra theo các tuyến đường quốc lộ 1A, đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50… nên không gây ra tình trạng kẹt xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại