Người Mỹ rầm rộ xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu "Không phải Tổng thống của tôi"

Linh Nguyễn |

Làn sóng phản đối dữ dội đang lan rộng khắp các bang thân Dân chủ tại nước Mỹ và trên mạng xã hội. Cảnh sát làm việc thâu đêm nhằm gìn giữ an ninh tại những khu vực có biểu tình.

Đám đông người biểu tình tràn ra nhiều con phố trung tâm, hô vang loạt slogan phản đối Trump. Tại Washington DC, người biểu tình tập trung gần Nhà Trắng, nét mặt hằn lên nỗi lo lắng, sợ hãi.

Khắp nước Mỹ, người phản đối đồng thanh: "Không phải Tổng thống của tôi, không phải hôm nay."

Biểu tình chống Trump lan rộng khắp nước Mỹ

Từ Boston đến Los Angeles, hàng nghìn người biểu tình tập trung tối thứ Tư (09/11) tại các điểm công bố kết quả bầu cử. Cảnh sát ước tính có tới 5,000 người đổ ra đường ở New York. Các cuộc biểu tình đồng loạt nổ ra tại các thành phố thân đảng Dân chủ như Austin, Texas; Boston, Chicago; Denver; Philadelphia, Portland, Oregon; San Francisco, Seattle và Washington.

Người Mỹ rầm rộ xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu Không phải Tổng thống của tôi - Ảnh 2.

Cảnh sát tiếp cận người biểu tình chống Trump tại Capitol Hill, Seattle. Ảnh: AP/Ted Warren

Một sinh viên Đại học giơ cho CNN xem một tấm biển mang dòng chữ: "Không thể tin nổi là đến bây giờ tôi vẫn phải đấu tranh vì quyền công dân."

Trả lời CNN, một phụ nữ cho biết: "Thật sự mệt mỏi, vì tưởng chừng như đất nước này đã tiến một bước dài, nhưng có vẻ như chúng ta đã bước lùi hàng trăm bậc." Cô khẳng định lý do biểu tình là vì "chúng tôi muốn cùng nhau thay đổi, và chắc chắn rằng chúng ta đang tiến về phía trước."

Phía ngoài tòa nhà nổi tiếng Trump Tower trên đại lộ Fifth Avenue thuộc Manhattan, nơi có căn penthouse là nơi ở của gia đình Trump, cảnh sát phải dựng hàng rào để kiềm chế dòng người phẫn nộ. 

Người Mỹ rầm rộ xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu Không phải Tổng thống của tôi - Ảnh 3.

Biển người biểu tình bên ngoài tòa Trump Tower tại Manhattan, New York. Ảnh: AP/Julie Jacobson

Ở Portland, người biểu tình hô lớn "Không có Trump, không có KKK (một hội phân biệt chủng tộc tại Mỹ - PV), không có nước Mỹ phát xít" suốt đường đi hướng về trung tâm thành phố. Người biểu tình tại Washington DC nhắm vào khách sạn Trump International Hotel, hò hét câu tương tự. 

Hàng trăm người biểu tình gốc Mỹ - Latinh trẻ tuổi "hành quân" tiến về Tòa thị chính Los Angeles, biểu tình suốt đêm. Họ đã đốt cháy một hình nộm chiếc đầu của vị Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. 

CNN ghi nhận tâm lý sợ hãi và hoang mang của rất nhiều người biểu tình, lo sợ rằng gia đình hoặc bạn bè sẽ bị trục xuất khi Donald Trump chính thức nhậm chức.

Tại Austin (Texas), người biểu tình chặn đường cao tốc từ chiều thứ Tư. Sinh viên đốt cờ Mỹ tại ĐH American ở Washington, và hàng loạt học sinh - sinh viên bỏ lớp học trên cả nước chỉ 1 ngày sau khi bầu cử Tổng thống khép lại. 

Người Mỹ rầm rộ xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu Không phải Tổng thống của tôi - Ảnh 4.

Sinh viên đốt cờ Mỹ tại ĐH American tại Washington. Ảnh: CNN

Người Mỹ rầm rộ xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu Không phải Tổng thống của tôi - Ảnh 5.

Người biểu tình bên ngoài tòa Trump Tower tại Manhattan (New York). Ảnh: AP/Julie Jacobson

Người Mỹ rầm rộ xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu Không phải Tổng thống của tôi - Ảnh 6.

Người đàn ông ngồi thất thần trong cuộc biểu tình gần Capitol Hill, Seattle. Ảnh: AP/Ted Warren

Người Mỹ rầm rộ xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu Không phải Tổng thống của tôi - Ảnh 7.

"Những người bảo tôi bình tĩnh lại đi, không bao giờ. Ngày hôm qua, thù hận đã chiến thắng, phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính lên ngôi. Ông ta không phải tổng thống của tôi. Và tôi rất hổ thẹn."

Người Mỹ rầm rộ xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu Không phải Tổng thống của tôi - Ảnh 8.

"Nếu Donald Trump có thể phủ nhận Tổng thống Obama suốt 8 năm qua, thì 4 năm nữa tôi cũng thế. Không phải tổng thống của tôi"

Người Mỹ rầm rộ xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu Không phải Tổng thống của tôi - Ảnh 9.

"Nước Mỹ phải là đất nước tự do, thế mà giờ đây nhiều người trong chúng ta sợ hãi vì tương lai của mình. Không phải tổng thống của tôi"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại