Người mẹ kể phút con trai 8 tuổi nằm gục dưới sàn nhà sau khi bị kẻ lạ đâm

Hoàng An |

Thấy con nằm gục dưới sàn nhà kêu đau rồi lịm dần đi, chị Th. hoảng loạn hô hoán mọi người xung quanh đưa con đến bệnh viện. Do thương tích nặng, cháu bé không qua khỏi.

Trưa 15/4, ngôi nhà nơi xảy ra sự việc rất đông hàng xóm đến động viên, chia buồn, ai cũng bàng hoàng, đau xót cho bé trai xấu số bị lạ mặt nhẫn tâm giết hại.

Nằm gục một chỗ trong phòng, đôi mắt xưng húp, chị Nguyễn Thị Th. (29 tuổi, mẹ cháu bé A), kể khoảng 19h30 ngày 14/4, chồng chị đi ra khỏi nhà, còn chị Th. cũng sang hàng xóm mua bánh, đồ ăn tối, ba con trai ruột chơi với nhau trong nhà.

Người mẹ kể phút con nằm gục dưới sàn nhà sau khi bị kẻ lạ đâm - Ảnh 1.

Chị Th. nằm một chỗ trong phòng. Ảnh: Hoàng An.

Lúc ra khỏi cổng, chị thấy có một ôtô dừng bên ngoài đường nhưng không để ý. Vài phút sau quay lại thấy các con hoảng loạn, cháu thứ hai nói với chị: "có người vào đâm anh chết rồi".

Chạy vào phòng khách chị Thu thấy cháu A. nằm gục dưới nền nhà kêu đau, rồi lịm dần đi. Khi lật người lên, chị thấy vùng lưng bé bị một vết đâm sâu, máu trên cơ thể chảy lênh láng dưới nền nhà.

Lúc này, chị Thu hoảng hốt gọi mọi người xung quanh, rồi ôm con ra đường gọi taxi không được. Khi đến được Bệnh viện thì tình trạng quá nặng, cháu qua đời sau đó.

"Cháu mới 8 tuổi nhưng rất ngoan, ngày nào đi học về cũng trông hai em nhỏ cho bố mẹ làm việc. Giờ hai đứa em nó không có anh nữa rồi", chị Th. rưng rưng khóc.

Chị Th. nói khi nghe các con kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc có một người đàn ông lạ đi vào nhà. Sau khi gây án xong, người này nhanh chóng rời đi.

Ở địa phương, chồng chị Th. đi nhận công trình xây dựng và chạy xe  nên cũng có mâu thuẫn với vài người về đất đai dẫn đến có người thù hằn. 

Chồng chị Th. là người hiền lành, gia đình khó khăn nên cố gắng đi làm tích góp mong sao cho cuộc sống gia đình khá hơn nhưng không ngờ lại xảy ra cơ sự.

Người mẹ kể phút con nằm gục dưới sàn nhà sau khi bị kẻ lạ đâm - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng An.

Trước đó, khoảng 20h ngày 14/4, tại thôn Cẩm Trạch (xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) xảy ra vụ án mạng khiến bé trai 8 tuổi tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc anh Vũ Văn K. (bố cháu bé) ra khỏi nhà còn chị Nguyễn Thị Th. (mẹ bé) sang cửa hàng tạp hóa của hàng xóm mua đồ ăn.

Khi chị Th. về đến nhà thì phát hiện con trai cả 8 tuổi bị đâm gục, máu trên cơ thể chảy lênh láng nền nhà.

Trưa 15/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Đạo Tú, cho biết hiện lực lượng Công an xã đang phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ vụ việc. Hiện vẫn chưa có manh mối gì về thủ phạm gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại