Hai năm tồi tệ không tin nổi của người hùng Thái Lan sau cú đúp ở Chung kết AFF Cup 2016

Đoàn Dự |

Từ vô danh thành người hùng chỉ sau một trận đấu, Siroch Chatthong giờ đây lại đang trên con đường trở về... vô hình ở xứ sở Chùa vàng.

Chung kết AFF Cup 2016: Thái Lan 2-0 Indonesia

Siroch Chatthong chắc chắn là cái tên không chỉ NHM bóng đá Thái Lan nhớ đến, mà cả những ai yêu mến bóng đá Indonesia cũng vô cùng khó quên. Ở độ tuổi 23, Siroch Chatthong gần như không được biết đến, nhưng HLV Kiatisak đặt nhiều kì vọng vào anh.

Chính bởi vậy, Zico Thái đã cho chân sút có ngoại hình cao lớn này đá chính ở trận Chung kết AFF Cup 2016, gặp Indonesia. Không phụ lòng ông thầy, cầu thủ cao 1m84 này đã 2 lần làm tung lưới đối phương, giúp Voi chiến đả bại Indonesia 2-0 để lên ngôi vô địch.

Sau trận đấu đó, đến báo chí Việt Nam cũng liên tục ca ngợi Siroch Chatthong và cho rằng đó là mẫu tiền đạo "nằm vùng" mà Binh đoàn đỏ thèm khát bấy lâu nay.

Hai năm tồi tệ không tin nổi của người hùng Thái Lan sau cú đúp ở Chung kết AFF Cup 2016 - Ảnh 2.

Về phần Siroch Chatthong, tương lai rộng mở với chân sút này sau kì tích ở SVĐ Rajamangala và quả thực ở mùa 2017, Siroch cũng đã được CLB giàu có của Thai League, Muangthong United chiêu mộ. Nhưng hóa ra, sau trận cầu của cuộc đời, tương lai không hề dễ dàng cho chàng trai này.

Suốt 2 năm kể từ ngày tỏa sáng rực rỡ ở Rajamangala, thật đáng ngạc nhiên là Siroch Chatthong không hề ghi thêm được 1 bàn nào nữa, trong khuôn khổ chính thức ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

Siroch Chatthong đã được cho ra sân thêm 9 trận trong năm 2017 và 3 trận trong năm 2018 với ĐTQG nhưng đều "tịt ngòi". Năm 2017 và 2018, chân sút này chơi 21 trận cho Muangthong United tại Thai League nhưng đều không thể ghi bàn.

Quá chán nản với tài năng trẻ này, đại gia Thái Lan đẩy anh sang PT Prachuap - cũng là một CLB tên tuổi ở xứ Chùa vàng. Nhưng sau 5 trận cho đội bóng mới ở Thai League, Siroch Chatthong tiếp tục im tiếng.

Lần duy nhất người ta có thể nhắc tên Siroch Chatthong trên bảng điện tử, sau trận Chung kết AFF Cup năm nào, là ở 1 cuộc chiến mang tính chất giao hữu, với 1 bàn thắng theo kiểu "có thì tốt, không cũng chẳng cần".

Tại trận Chung kết lượt về giải Mekong Club Championship 2017 gặp Khánh Hòa trên sân nhà, Muangthong United đã giành chiến thắng 4-0. Bàn thắng cuối cùng, ở phút 89 là thuộc về Siroch Chatthong. Trước đó ở lượt đi tại Việt Nam, Muangthong United cũng đã thắng 3-1.

Hai năm tồi tệ không tin nổi của người hùng Thái Lan sau cú đúp ở Chung kết AFF Cup 2016 - Ảnh 3.

Sở hữu chiều cao đáng nể so với khu vực ĐNÁ và ngoại hình đặc biệt to, dày, Siroch Chatthong là mẫu tiền đạo được kì vọng sẽ rất đáng sợ khi "cắm cọc" trong vùng cấm địa đối phương. Thế nhưng đổi lại, chân sút này không có được sự khéo léo và có vẻ những kĩ năng của anh không thể phát triển tốt sau vinh quang chói lọi từng có ở tuổi 23.

Sự thui chột của Siroch Chatthong dĩ nhiên là điều mà bóng đá Thái Lan đang vô cùng tiếc nuối. Bên cạnh một Chanathip Songkrasin mới 24 tuổi đã khuấy đảo J.League, thực tế là bóng đá xứ Chùa vàng đang thiếu những cầu thủ trẻ để kế thừa lớp đàn anh.

Mới đây, để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, HLV Milovan Rajevac chọn ra danh sách sơ bộ 50 cái tên, trong đó không có Siroch Chatthong. Nhưng biết đâu đấy ở giải đấu năm nay, người Thái sẽ lại phát hiện được một tài năng khác, giúp họ bảo toàn chức vô địch?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại