"Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 lên báo nước ngoài

Bảo Ngọc |

Hôm qua, một loạt tờ báo nước ngoài như Dailymail, CNews, The Independent…đồng loạt đăng tin về người đàn ông Việt Nam Nguyễn Ngọc Mạnh có hành động dung cảm phi thường được ví như một người hùng đã cứu được bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 xuống.

Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 lên báo nước ngoài - Ảnh 1.

Khoảnh khắc anh Mạnh đỡ bé gái.

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng, một tài xế giao hàng đã đỡ được bé gái hai tuổi rơi từ ban công tầng 13 ở Việt Nam, tờ Daily Mail của Anh viết.

Tờ báo viết, anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, đang ngồi trên xe tải của mình để chờ giao hàng ở Hà Nội vào Chủ nhật thì anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhưng nghĩ là bé nào đó không ngoan bị bố mẹ mắng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp. Lúc này anh ngó đầu ra khỏi xe ô tô, nhìn ngó xung quanh, và ngẩng lên cao thì phát hiện một em bé đang trèo ở lan can ra ngoài.

Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 lên báo nước ngoài - Ảnh 2.

Khoảnh khắc thót tim bé gái leo ra bên ngoài lan can và trượt tay rơi xuống.

Ngay lập phản xạ theo bản năng, anh Mạnh lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường bao sang tòa nhà bên cạnh.

Anh trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m để tìm cách đỡ bé gái. Tờ báo dẫn nguồn từ tờ Anninhthudo theo lời kể của anh Mạnh cho biết: "Mái tôn là mái che của một lối dẫn xuống khu vực để xe, nên bị nghiêng.

Tôi vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi bé rơi xuống, tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không rơi xuống đất. May mắn, bé rơi trúng tay tôi, hai chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi hoảng sợ vô cùng".

Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 lên báo nước ngoài - Ảnh 3.

Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh.

Ngay sau đó, anh Mạnh đã cùng người dân đưa cháu bé xuống đất, để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn anh Mạnh tay bị bong gân nhẹ.

Kể từ khi vụ việc xảy ra, Mạnh tiết lộ anh hành động theo bản năng vì anh có một cô con gái cũng ở tầm tuổi đó.

"Khi sự việc xảy ra, tôi không suy nghĩ nhiều", anh nói. 'Nhìn thấy cháu bé, tôi nghĩ ngay đến con gái tôi ở nhà và vội vàng tìm cách cứu cháu". "Mọi thứ diễn ra trong vòng một phút", anh nói với VN Express.

'Tôi không hiểu làm thế nào tôi có thể băng lên mái nhà nhanh chóng như vậy. Tôi không thể tin rằng mình đã cứu sống cháu bé".

Cuộc sống của Mạnh 'đảo lộn' kể từ khi cứu đứa trẻ mới biết đi và anh nhận được hàng nghìn tin nhắn tích cực trên mạng xã hội.

'[Cuộc sống của tôi] không chỉ thay đổi - cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn. Bình thường các bài đăng trên Facebook của tôi chỉ thu hút vài chục phản hồi, giờ tôi nhận được hàng chục nghìn ', anh nói.

Mạnh khiêm tốn về hành động dũng cảm của mình và nói: 'Tôi không thấy mình là anh hùng. Tôi chỉ muốn làm điều tốt".

Các tờ báo Anh cũng gọi Nguyễn Ngọc Mạnh là "Người hùng" khi chú thích bức ảnh chân dung của anh trên mặt báo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại