Người hùng không tuổi của Tây Ban Nha "tự sướng" sau chiến thắng

Đoàn Dự |

Chiến thắng bằng pha lập công của 1 trung vệ, tuy nhiên Iniesta vẫn khẳng định tất cả đều nằm trong… tính toán của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha 1-0 CH Séc

Tấn công liên tục, liên tục và cũng liên tục bỏ lỡ các cơ hội một cách khó tin, mãi phút 87, Tây Ban Nha mới chọc thủng lưới CH Séc trong trận đấu tối 13/6.

Sau chiến thắng nhọc 1-0, Iniesta, tiền vệ đã 32 tuổi nói:

"Đấy là cách chơi của chúng tôi. Chúng tôi tạo áp lực không ngừng, cho đến khi ghi được bàn thắng.

Họ cũng đã có cơ hội. Bóng đá là thế, đôi khi bạn cầm bóng suốt nhưng chẳng ghi được bàn. Nhưng đó là cách chơi của TBN, chúng tôi đạt được nhiều thành công với nó.

Chúng tôi có những sự lựa chọn xuất sắc để đánh bại mọi đối thủ".

Trong khi đó, Juanfran nói thêm: "Chúng tôi đã chơi 1 trận tuyệt vời. Chúng tôi đã khẳng định, đã nhấn mạnh bằng bàn thắng ở cuối trận.

Tôi đã nói chuyện với Jordi Alba, và cả 2 chúng tôi đều chắc chắn rằng đội sẽ ghi được bàn thắng".

Người hùng không tuổi của Tây Ban Nha tự sướng sau chiến thắng - Ảnh 2.

Petr Cech đã có 1 trận đấu hay trước Tây Ban Nha.

Bên bờ chiến tuyến, Petr Cech tự hào về hàng thủ CH Séc.

"Khi trận đấu còn khoảng 4 phút thì lúc nào cũng khó khăn. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt 86 phút trước đó. Chúng tôi liên tục chịu áp lực nhưng biết cách để kiểm soát.

Thực tế là tôi đã có vài pha cản phá và hài lòng về chúng. Hàng phòng ngự của chúng tôi cũng đã chơi tốt".

Hiện ở bảng D, TBN đang có cùng 3 điểm với Croatia. Nhưng rõ ràng, La Roja nên xem lại vấn đề ở khâu dứt điểm, chứ đừng cho rằng mình đã chơi 1 trận thật sự hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại