Người hùng kể phút máu nạn nhân bị HIV dính vào người, phải tự mua thuốc chống phơi nhiễm

P.N |

Chính anh T. - người vừa được khen thưởng vì dũng cảm cứu người trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Kon Tum - cho biết mình phải mua 5 triệu đồng/liều thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Nếu biết nạn nhân nhiễm HIV, vẫn cứu

Anh L.V.T (28 tuổi, nhà ở sát hiện trường vụ tai nạn) nói với báo Thanh Niên, anh là người trực tiếp khiêng, bế nạn nhân M. đi cấp cứu.

Anh T kể, khi nghe tin vụ tai nạn, anh cùng người chú và một số người hàng xóm chạy đến hiện trường để giúp nạn nhân.

"Đến hiện trường, thấy cảnh mỗi người văng một nơi, nhiều người bất tỉnh, tôi liền lấy xe tải ở nhà đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Đăk Hà. Trong đó, 8 người bị thương nặng chở đi trước", anh T. kể lại.

Sau khi đưa lên xe, anh T. tìm điện thoại nạn nhân để gọi người nhà của họ. Khi chuyển 8 nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Đăk Hà, anh T. quay ra thì gặp xe cấp cứu chở nạn nhân T.T.M. (sau này xác định đã tử vong tại hiện trường) vừa đến. Lập tức, anh quay sang cùng với một người tên Đ. (người nhà bệnh nhân) đưa nạn nhân vào.

Khi đó, anh T. nâng phần đầu, còn anh Đ. giữ phần chân, thân nên máu nạn nhân có dính vào vết thương mà anh T. bị trầy xước trước đó. "Thực ra, em không biết nạn nhân bị HIV, nhưng nếu có biết em cũng tham gia bồng họ đi cấp cứu. Ai cũng làm hết, không chỉ mình em", T. khẳng định.

Hôm nay 3-7, theo báo Tuổi trẻ, chủ tịch UBND huyện Đắk Hà (Kon Tum) Nguyễn Văn Thắng đã trao giấy khen cho anh T cùng 8 người tham gia cấp cứu nạn nhân của vụ tai nạn giao thông xảy ra trưa ngày 30-6 trên quốc lộ 14, thuộc xã Đăk Hring, huyện Đắk Hà, làm 4 người chết và hàng chục người bị thương.

Bác sỹ khẳng định không đòi tiền thuốc phơi nhiễm

Theo anh T, sau khi biết nạn nhân bị nhiễm HIV, anh này đã đến bệnh viện xin thuốc nhưng một bác sỹ ở đây nói chỉ cấp cho cán bộ, nhân viên y tế. Vì vậy, nếu anh T muốn có thuốc phải mua với giá 5 triệu đồng/liều.

Bức xúc, anh T đã chia sẻ thông tin trên lên mạng xã hội Facebook.

Ông Hoàng Đình Cảnh – Phó cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã nắm được thông tin nói trên, bản thân ông Cảnh rất bức xúc khi nghe được tin này và lấy làm tiếc về cách xử lý tình huống của nhân viên y tế

 "Tôi đã gọi điện cho giám đốc Sở Y tế Kon Tum, yêu cầu liên hệ với những người mà đã bị thu tiền thì trả lại cho họ", ông Cảnh nói.

Tuy nhiên, ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế Kon Tum khẳng định chuyện các cơ quan y tế của tỉnh yêu cầu anh T phải nộp số tiền 5 triệu đồng mới được cấp thuốc chống phơi nhiễm HIV là sai sự thật.

"Chúng tôi xác định có 24 người tiếp xúc với máu nạn nhân nhiễm HIV. Tất cả những người này đều đã được cấp thuốc AVR điều trị phơi nhiễm. Trong số đó có 17 y bác sĩ được cấp thuốc trong sáng ngày 1/7, 6 người dân được cấp thuốc vào chiều 1/7 và 1 người được cấp vào sáng 2/7", ông Khánh cho biết.

Người hùng kể phút máu nạn nhân bị HIV dính vào người, phải tự mua thuốc chống phơi nhiễm - Ảnh 1.

Một cá nhân dùng phương tiện gia đình đưa các nạn nhân đi cấp cứu và bị dính máu từ một nạn nhân có HIV.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đôn, Trưởng phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum, cũng phủ nhận thông tin yêu cầu người cứu nạn nộp 5 triệu đồng để được cấp thuốc.

"Thông tin đó là hoàn toàn sai sự thật. Tôi chính là người tiến hành cấp thuốc chống phơi nhiễm cho những người trực tiếp tham gia cứu nạn và có tiếp xúc với nạn nhân bị nhiễm HIV trong vụ tai nạn.

Tôi khẳng định chúng tôi thực hiện theo đúng quy tắc ngành y và không thu đồng phí nào.

Thông tin yêu cầu đóng phí 5 triệu đồng để cấp thuốc chống phơi nhiễm là vu khống", bác sĩ Đôn nói.

"Tôi rất mệt mỏi với những thông tin báo chí phản ánh. Tôi phải làm theo quy trình, theo y lệnh. Tôi không tự ý kê đơn, mở kho dược để lấy thuốc cấp tùy tiện khi chưa biết nguồn phơi nhiễm và chưa có chỉ đạo cấp trên" bác sỹ này phân trần trên báo Tuổi trẻ.

Hiện, anh T. đã xóa những chia sẻ bức xúc trước đó của mình trên Facebook.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại