‘Người hùng’ kể lại phút giây giải cứu tiếp viên 14 tuổi ở cánh đồng

Thanh Lâm |

“Đi soi chuột ngoài đồng, bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu “Hiếp dâm,…” nên tôi tức tốc chạy đến nhưng kẻ lạ mặt đã bỏ lại chiếc quần, biến mất trong đêm”, anh H. kể.

Dù đã một tuần trôi qua, thế nhưng làn sóng dư luận về việc nữ tiếp viên quán cà phê đèn mờ 14 tuổi bị “khách” đưa vào cánh đồng vắng hãm hại vẫn cứ nóng lên từng giờ.

Nhất là tình huống nữ tiếp viên này may mắn được người dân đi soi chuột giải cứu trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Ngày 21/10, PV Người Đưa Tin đã tìm về ấp Hòa Thạnh 3, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), nơi vừa xảy vụ hiếp dâm xưa nay hiếm để tìm hiểu, ghi nhận.

Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm gặp anh Lê Trọng H. (23 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) ngay tại nhà riêng.

Anh H. kể: “Tối ngày 14/10, tôi cùng anh trai ra cánh đồng ở ấp Hòa Thạnh 3 soi chuột. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, bất ngờ nghe thấy tiêng kêu la “hiếp dâm, cứu tôi với…” từ xa vọng lại.

Lập tức, tôi dùng ánh đèn soi về hướng phát ra tiếng kêu cứu rồi di chuyển nhanh đến hiện trường.

Tuy nhiên, đến nơi thì chỉ còn lại một cô gái đang mặc vội trang phục vào người, mặt mày bê bết bùn đất, cạnh bên là chiếc quần dài nam, xe máy,…. nên trình báo đến công an xã Thạnh Quới”.

‘Người hùng’ kể lại phút giây giải cứu tiếp viên 14 tuổi ở cánh đồng - Ảnh 1.

Bãi cỏ cạnh con đường đất lầy lội nơi xảy ra vụ việc (Ảnh Thanh Lâm).

Từ tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường và đưa cô gái về trụ sở làm việc. Cô gái cho biết tên là Nguyễn Thị K.S. (SN 2002, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Ngay trong đêm, quần chúng nhân dân cùng lực lượng công an được huy động tích cực tìm kiếm kẻ lạ mặt nhưng không gặp.

Đến rạng sáng ngày 15/10, biết không thể trốn thoát, đối tượng đã đến công an đầu thú, khai tên Nguyễn Thành Tới (SN 1989, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Làm việc với cơ quan điều tra, Tới cho biết, khoảng 20h ngày 14/10, sau khi nhậu bia cùng bạn bè, Tới chạy xe đến quán cà phê Q.N. ở xã Hòa Phú (huyện Long Hồ) để uống nước.

Tại đây, Tới được tiếp viên của quán là S. đồng ý đi khách với giá 300 nghìn đồng, “bãi đáp” là một nhà trọ gần đó.

Sau khi thống nhất, S. leo lên xe cho Tới chở đi, thay vì cả 2 ghé nhà trọ như thỏa thuận, Tới lại chở cô S. vào tận xã Thạnh Quới rồi dừng xe, dùng vũ lực khống chế S. để hãm hiếp nhưng S. kháng cự khiến vụ việc bại lộ và Tới bỏ trốn trong đêm tối.

“Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền”, ông Nguyễn Hồng Thuận – trưởng công an xã Thạnh Quới thông tin báo PV Người Đưa Tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại