Người hùng 19 Việt Nam phung phí, U18 Việt Nam thua đau CLB Trung Quốc

Khánh Sơn |

Tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, cuối cùng, U18 Việt Nam đã bị U19 Tứ Xuyên trừng phạt với bàn thắng duy nhất của trận đấu.

U18 Việt Nam đã có trận đấu thứ 2 tại giải giao hữu quốc tế U19 ASEAN – Côn Minh 2017. Ở trận đấu đầu tiên, U18 Việt Nam đã hòa 1-1 với U19 Vân Nam trong thế trận trên chân.

Chiều nay (20/2), đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục chơi dồn ép U19 Tứ Xuyên nhờ kiểm soát bóng tốt. Ở trong hiệp 1, Việt Hưng có được cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ môn nhưng tiền đạo này lại sút ra ngoài.

Bước sang hiệp 2, U18 Việt Nam vẫn chơi ép sân. Ở phút 55, Hồ Minh Dĩ một mình một bóng nhưng cú đá của anh lại đúng vào vị trí của thủ môn đối phương.

Dồn ép mà không ghi được bàn thắng, phút 61, U18 Việt Nam đã phải trả giá đắt khi hàng tiền vệ chơi mất tập trung và để U19 Tứ Xuyên xuyên thủng lưới.

Bị dẫn điểm, U18 Việt Nam đã dồn lên chơi tấn công. Những cơ hội tiếp tục được tạo ra nhưng đáng tiếc đều bị các cầu thủ bỏ qua. Đáng chú ý là các pha dứt điểm của Hồ Minh Dĩ ở các phút 85 và 90.

Thua 0-1, U18 Việt Nam hiện vẫn còn cơ hội tranh hạng Nhì giải giao hữu quốc tế U19 ASEAN – Côn Minh 2017 bởi ở trận đấu cuối HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối đầu với U19 Thái Lan, đội đang đứng bét bảng sau 2 trận thua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại