Người hiếm hoi dám ngắt lời ông Trump và chuyện "nịnh" sếp ở Nhà Trắng

Linh Nguyễn |

Tự tay lựa chọn những người ủng hộ nhiệt thành nhất và cả thành viên gia đình vào nội các, Tổng thống Trump dường như đang đắm mình trong chiếc tổ kén tốt lành ở Nhà Trắng.

Trong một bài báo về Tổng thống Trump và "thói để bụng" của ông, tờ New York Times ghi nhận một diễn biến đáng chú ý. Gary Cohn, cựu chủ tịch tập đoàn tài chính Goldman Sachs, hiện đang là cố vấn kinh tế cho Trump, đã tỏ ra khinh suất khi ngắt lời ông chủ Nhà Trắng.

Tờ New York Times viết: "Trong một cuộc họp gần đây tại Phòng Bầu dục, ông Cohn đang trình bày thì Trump đột ngột ngắt lời. Theo một người có mặt tại buổi họp, ông Cohn lập tức đáp lại: 'Để tôi nói xong đã.' Khi đó, Trump đã nhường lời cho ông Cohn mặc dù ông chủ Nhà Trắng không hề quen với việc phải 'nhường lại sân khấu' cho người khác."

Theo Quartz, sự việc này trở thành tin tức lên báo, vì nó quá bất thường.

Đến nay, khi đã tại nhiệm được ba tháng, rõ ràng Trump không hề muốn nghe những quan điểm đi ngược lại với ý kiến của ông. Dù là chỉ trích báo chí đăng "tin tức giả", kiên quyết không thừa nhận phát ngôn sai, hay chỉ ưu tiên cho phép các cơ quan báo chí ủng hộ mình được phỏng vấn, Quartz nhận định Trump đã tự tạo nên một môi trường đặc biệt để nuôi dưỡng cái tôi của chính ông.

Điều này cũng đúng với những người thân cận của Trump, bao gồm các nhân vật chính trị thân thiết, những tiếng nói ủng hộ Trump từ khi còn tranh cử, và cả thành viên gia đình Tổng thống. Dường như rất ít người sẵn lòng nói với Trump rằng ông đã sai ở đâu đó.

Quartz dẫn lời Walt Bettinger - CEO công ty môi giới chứng khoán Charles Schwab - trả lời trong một bài phỏng vấn cho Harvard Business Review, thử thách lớn nhất của một nhà lãnh đạo là thoát khỏi chiếc "tổ kén tốt lành" này.

Theo ông Bettinger, các CEO và lãnh đạo nhiều tập đoàn, tổ chức thường bị vây kín bởi những người luôn nói những điều họ muốn nghe, hoặc sợ hãi không dám nói ra những điều họ cần phải nghe.

Còn Hasso Platter, nhà đồng sáng lập công ty phần mềm SAP, thừa nhận rằng mỗi sáng thức dậy ông đều tự hỏi ông đang mắc phải những sai lầm chết người nào.

Trong khi đó, The Atlantic nhận định Trump còn phải đối mặt với tấn công và chỉ trích từ nhiều phía, khiến ông dễ dàng kết luận rằng mọi chỉ trích đều bắt nguồn từ những ý đồ xấu. Nhiều tổng thống tiền nhiệm đã phải vật lộn với áp lực này, và tìm đến người bạn đời, bằng hữu lâu năm hoặc người tin cẩn để giúp họ đứng vững.

Atlantic cho rằng, Trump có thể đắm mình trong những đám đông hò reo cổ vũ ông tại các buổi vận động, và dòng người ủng hộ hai bên đường ông đi qua. Nhưng không sớm thì muộn, Trump cũng sẽ phải đối mặt với tình cảnh khi những người ủng hộ ông nhìn thấu qua những ồn ào trên bề nổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại