Người hàng xóm kể lại giây phút 3 lần lao vào khống chế kẻ đâm bố vợ tử vong

Hoàng Hải |

Sau hai lần bị Phương dùng dao bầu đâm trượt, tới lần thứ 3 anh Cương đã cầm cây tuýp sắt đe doạ đối tượng phải buông dao.

Tiếng kêu cứu thất thanh 

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và trực tiếp vào can ngăn, khống chế đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1986, trú tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, Nam Định) gây án, anh Lê Kiên Cương (trú xã Yên Trung) vẫn chưa hết sợ hãi. 

Chia sẻ với PV về thời điểm khống chế Phương, anh Hải kể, vào khoảng 20h ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018), khi anh và vợ đang nằm xem tivi trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngoài đường. 

Anh Cương liền ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy bà Nguyễn Thị Quy (mẹ vợ Phương) đứng ngoài đường kêu: "Chú ơi sang nhà tôi không có thằng Phương nó đâm chết cả nhà tôi rồi...". 

Lúc này, anh Cương vẫn chưa phát hiện bà Quy đã bị Phương đâm trọng thương. Khi thấy bà Quy kêu cứu như vậy, anh này liền chạy sang nhà ông Lê Xuân Hải, 60 tuổi, trú tại xã Yên Trung, bố vợ Nguyễn Văn Phương.

Khi đi đến gần khu vực cổng nhà ông Hải, anh Cương thấy chị Lê Thị Thiện (vợ Nguyễn Văn Phương - PV) đứng ở đây bảo: "Chú ơi vào cứu cái bé nhà cháu với không nó đâm chết".

Sau đó, anh Cương tiếp tục đi vào nhà ông Hải, khi vừa đến đầu cổng nhà thì thấy một cánh cổng nhà ông Hải đã bị đổ còn bên trong sân, chiếc xe máy của Phương nằm đổ nghiêng giữa sân. 

Người hàng xóm kể lại giây phút 3 lần lao vào khống chế kẻ đâm bố vợ tử vong - Ảnh 1.

Khi anh Cương có mặt thì một bên cánh cổng của nhà ông Hải đã bị đổ. Người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, chiếc cổng này là của Phương làm cho bố vợ.

"Khi sang nhà anh Hải, tôi cũng chỉ nghĩ nó (Phương -PV) doạ dẫm thôi nên không mang theo gì để phòng thân. 

Đi tới cổng nhà anh Hải, tôi thấy Phương tay cầm con dao bầu thì tôi bảo mày bỏ dao xuống, mày cầm dao định doạ ai mà cầm dao bầu?. 

Khi tôi vừa nói xong thì nó bảo: "Chú mà vào đây tôi đâm chết". Nghe nói thế tôi vẫn tưởng là nó nói đùa nhưng thấy nó cầm dao nên tôi cầm một viên gạch lên bảo mày mà không bỏ dao xuống tao ném chết. 

Sau đó, tôi chạy vào trong sân thì bị trượt chân ngã xuống, nó liền cầm dao đâm thẳng một phát từ trên xuống. Theo phản xạ tôi cầm viên gạch lên đỡ được nhát dao mới biết là nó đâm thật...", anh Cương kể lại giây phút đối mặt với kẻ giết người.

Anh Cương tiếp lời, sau khi bị đâm trượt, anh đã chạy về nhà và cầm một cây gỗ chạy sang tiếp tục đuổi và vụt vào người Phương. 

Tuy nhiên, anh lại vụt trượt nên cây gậy tuột khỏi tay, sau đó Phương cầm dao đuổi và đâm anh Cương lần 2 nhưng may mắn anh vẫn chạy thoát. 

Khi chạy ra đến ngoài cổng, anh thấy có người thân cầm một cây tuýp sắt sang nên liền cầm lấy quay vào nhà ông Hải lần 3. 

Người hàng xóm kể lại giây phút 3 lần lao vào khống chế kẻ đâm bố vợ tử vong - Ảnh 2.

Anh Cương chỉ khu vực Nguyễn Văn Phương đứng và vứt con dao bầu xuống đất.

"Tôi đầu hàng"

"Cầm cây tuýp vào lần 3, tôi đuổi dồn nó (Phương - PV) tới chỗ bể nước ở góc sân. Lúc này tôi rất cay cú và bảo nếu mày mà không buông dao xuống thì hôm nay tao xỉa mày chết và băm mày ra làm đôi. 

Sau đó, nó mới bỏ dao xuống và nói tôi đầu hàng...", anh Cương kể. 

Sau khi Phương đã bỏ dao xuống, một số người dân trong khu vực cũng có mặt và áp giải hắn ta ra khỏi nhà ông Hải.

Lúc này, mọi người mới tập trung cứu chữa cho ông Hải và bà Quy cũng như chị Thiện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Hải đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Anh Cương cũng chia sẻ thêm, trong hai lần đầu vào khống chế và yêu cầu Phương bỏ dao, anh vẫn chưa phát hiện được 3 người trong gia đình ông Hải đã bị Phương đâm trọng thương, tới lần thứ 3, anh mới biết.

Người hàng xóm kể lại giây phút 3 lần lao vào khống chế kẻ đâm bố vợ tử vong - Ảnh 3.

Khu vực Phương vứt con dao bầu.

Còn bà Lê Thị Hoa (cô của nạn nhân Lê Xuân Hải - PV) cho hay, vào khoảng hơn 20h ngày 19/2, khi bà vừa đi viếng đám ma về thì nhận được tin Phương đâm 3 người trong gia đình ông Hải. 

"Khi ra tới nhà Hải, tôi thấy cháu Thiện và mẹ nó (bà Nguyễn Thị Quy - PV) đã bị đâm trọng thương, lúc này, thằng Phương đang đứng ở ngoài cổng. 

Khi đó, tôi có hỏi nó: "Sao mày lại đâm cháu tao, mày có biết tao là ai không?", thì thằng Phương bảo: "Cháu có biết bà là bà Hoa, riêng bà cháu không động đến nhưng cháu giết cả nhà này...", bà Hoa kể. 

Bà Hoa cũng cho biết, lúc bà có mặt tại hiện trường thì Phương đang bị người dân đứng canh giữ chứ chưa bị trói. 

Sau đó, giữa Phương và một người trong thôn có xảy ra xích mích nên bà Hoa đã hô hoán mọi người trói Phương lại để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Ông Lương Xuân Quang - Trưởng Công an xã Yên Trung cho biết, rất may mắn trong vụ án này, anh Lê Kiên Cương đã có mặt kịp thời để ngăn cản Phương tiếp tục gây án, mặc dù bản thân anh Cương cũng bị Phương đâm trượt hai lần.

Nếu không có sự có mặt kịp thời của anh Cương thì những người khác trong gia đình ông Hải sẽ vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là vợ ông Hải và chị Thiện (con gái ông Hải -PV) cũng đã bị Phương đâm trọng thương.

Anh Lê Kiên Cương kể lại giây phút 3 lần xông vào tìm cách khống chế đối tượng Nguyễn Văn Phương.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 19/2, Phương đi xe máy đến nhà cha mẹ vợ là ông Hải để nói chuyện với vợ.

Tuy nhiên, khi vừa đến nhà ông Hải, Phương đã cầm dao truy sát cả 3 người trong gia đình ông Hải.

Hậu quả khiến ông Hải tử vong tại chỗ, vợ Phương là chị Lê Thị Thiện và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Quy bị thương nặng.

Ngay sau đó, chị Thiện và bà Quy được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hà Nam đồng thời thông báo cơ quan chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại