Người giao hàng buồn rầu, đau đớn kể lại lúc bị “đại gia” đánh

Hoàng Hải |

Đã hơn 1 ngày trôi qua sau khi bị người nhận hàng đánh gãy mũi, anh Nguyễn Văn H. vẫn còn rất đau đớn và vừa trải qua ca phẫu thuật mũi.

Sau khi bị khách hàng dùng cây vợt tennis đánh vào mặt khiến gãy mũi vì đưa hàng không vừa lòng khách, anh Nguyễn Văn H. (35 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được chuyển đến Bệnh viện Bưu điện Hà Nội để điều trị.

Sau hơn 1 ngày, khi tiếp xúc với PV vào chiều 23/7, anh H. vẫn còn rất đau đớn. Anh vừa trải qua ca phẫu thuật mũi, hiện toàn bộ phần mũi bị băng kín do chấn thương nặng.

Người giao hàng buồn rầu, đau đớn kể lại lúc bị “đại gia” đánh - Ảnh 1.

Anh H. bị người nhận hàng đánh gãy mũi bằng vợt tennis. (Ảnh: O.T.)

Kể lại sự việc vào chiều 22/7, anh H. đi giao hàng cho vị khách tại một khu chung cư cao cấp ở HN. Hàng hóa là một bộ quần áo thể thao với giá 180.000 đồng cộng phí giao hàng là 30.000 đồng. Khi đến địa chỉ ghi trên biên lai, anh H. gọi điện cho người nhận ra để giao hàng.

Người giao hàng buồn rầu, đau đớn kể lại lúc bị “đại gia” đánh - Ảnh 2.

Anh H. bị đánh gãy mũi vào chiều ngày 22/7. (Ảnh: O.T)

Tuy nhiên, sau khi xem hàng thì khách từ chối không nhận hàng, thậm chí còn chửi anh H. Trước tình huống này, anh H. yêu cầu người nhận hàng phải trả mình 30.000đ tiền ship vì đường xa vất vả nhưng vị khách nhất quyết không trả.

"Thấy người nhận không trả tiền ship hàng, tôi nói nếu anh xin em 30.000 đồng tiền ship thì em cho anh.

Nghe vậy, anh ấy liền lao vào chửi "tao phải xin 30.000 của mày à?". Tuy nhiên, tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, tôi vừa ra xe máy thì bị người khách hàng trên cầm theo gậy tennis đi phía sau vụt tới tấp vào tay, vào mặt và mũi...", anh H. đau đớn kể lại.

Anh H. cũng cho biết thêm, bị đánh bất ngờ nên anh chỉ kịp giơ tay lên che mặt. Mấy lần đầu anh H. còn đỡ được, đến cái thứ 4 thì người nhận hàng vụt trúng vào mặt anh H. khiến chiếc vợt bị gãy làm đôi.

Người giao hàng buồn rầu, đau đớn kể lại lúc bị “đại gia” đánh - Ảnh 3.

Anh H. đang được điều trị tại Bệnh viện Bưu điện. (Ảnh: T.L)

Bị đánh đau khiến anh H. choáng váng nhưng người nhận hàng vẫn tiếp tục hùng hổ tấn công cho đến khi được người dân lao ra can ngăn thì người này mới chịu dừng lại.

Sau đó, anh H. được người dân lấy băng thấm máu chảy ở mũi rồi đưa đi bệnh viện. Còn người khách đánh anh bị công an mời lên trụ sở làm việc.

Cũng theo lời anh H. cho biết, trong buổi sáng ngày hôm nay, người nhà người đàn ông đánh anh cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi nhưng chưa hỗ trợ gì về tiền viện phí thuốc men.

Trong chiều ngày 23/7 người đàn ông dùng vợt tennis đánh anh H. cũng đã trực tiếp đến bệnh viện xin lỗi và xin giải quyết tình cảm.

Nhưng do tình hình sức khỏe của anh H. chưa ổn định nên để ít hôm nữa khi sức khỏe đã đỡ hơn, anh H. mới nói chuyện về việc này.

Trao đổi với PV về sự việc, một vị cán bộ Công an phường Mai Động xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn phường và cho biết nay đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo về vụ việc này và chờ ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Công an quận để tiếp tục xử lý theo đúng thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại