Người đẹp nước Ý và phát súng trả thù cho chồng giữa thanh thiên bạch nhật

Pa Dun |

Câu chuyện nàng Hoa hậu trả thù cho chồng giữa phố đã từng gây bão truyền thông suốt một thời gian dài.

"Búp bê nhỏ xinh" của nước Ý

Người ta hay ví von rằng, đàn bà đẹp như những bông hoa hồng có gai. Bởi nếu bạn vô tình chạm tới nó, bàn tay đã đầy vết xước vì gai nhọn.

Có lẽ vì thế người ta mới có câu: "Phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm". Và "Pupetta" Maresca chính là bông hoa hồng đầy gai nhọn như thế.

Người đẹp nước Ý và phát súng trả thù cho chồng giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 1.

Maresca (1954)

"Pupetta" Maresca, tên thật là Assunta Maresca, sinh vào ngày 19/1/1935. Từ nhỏ, Maresca đã nổi danh nhờ nhan sắc nổi bật với đôi mắt đầy mê hoặc.

Người đẹp nước Ý và phát súng trả thù cho chồng giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 2.

Maresca khi đăng quang ngôi vị Hoa Hậu Rovegliano.

Mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt với những đường nét tinh tế của Maresca giúp cô gái xinh đẹp được mệnh danh là nàng "Pupetta"( Pupetta trong tiếng Ý có nghĩa là Búp Bê).

Điểm thu hút của Maresca không chỉ ở phần xinh đẹp. Cô còn nổi danh với tên gọi "gái hư" của thành Camorra.

16 tuổi, Maresca đã nổi tiếng khắp vùng Camorra vì độ "chơi" có tiếng. Dường như không có bữa tiệc quý tộc nào mà vắng bóng cô nàng xinh đẹp bốc lửa Maresca.

Người đẹp nước Ý và phát súng trả thù cho chồng giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 3.

Nhan sắc bà trùm một thời.

Và tất nhiên, mỗi lần dự tiệc, Maresca sẽ dẫn theo một anh chàng hoàn toàn khác nhau.

Đi dự tiệc chưa đủ, Maresca còn thường xuyên tổ chức những bữa tiệc quy tụ toàn trai xinh, gái đẹp cùng những trò quái đản và chỉ có nàng "búp bê nhỏ xinh" mới có thể nghĩ ra.

Người đẹp nước Ý và phát súng trả thù cho chồng giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 4.

Năm 19 tuổi, được bạn bè rủ rê, Maresca đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa Hậu Rovegliano và giành được ngôi vị Hoa hậu. Sau đó, cô tiếp tục đăng quang ngôi vị Hoa hậu miền Nam Italia.

Ngày ấy, nhan sắc của nàng Maresca nổi danh khắp cả nước Ý.

Nàng "Diva trọng tội"

Sự nổi tiếng mà Maresca có được có lẽ không chỉ đơn giản ở nhan sắc mà còn nhờ vào thế lực phía sau. Maresca là con gái cưng của Vincenzo Maresca, một trùm mafia trong tổ chức Camorra, người nắm giữ toàn bộ vùng Castellamare di Stabia miền nam nước Ý.

Gia tộc Maresca được các tay anh chị trong thế giới ngầm gọi tên là "Lưỡi Dao Tia Chớp" nhờ khả năng sử dụng dao bấm tự động thần sầu.

Cha của Maresca kiếm tiền chủ yếu từ việc kinh doanh xì gà lậu và các hoạt động phi pháp khác.

Người đẹp nước Ý và phát súng trả thù cho chồng giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 5.

Đám cưới của Simonetti và Maresca.

Sau khi đăng quang một loạt các ngôi vị sắc đẹp, Maresca bất ngờ tuyên bố kết hôn với một tay mafia có tiếng trong khu vực với tên gọi là Bố Già Camorra, Pasquale Simonetti ở vùng Palma Campania.

Simonetti nổi tiếng là một trong những gã côn đồ giàu có và nhiều quyền lực, hắn chuyên buôn bán hàng lậu tại Napoli. Đám cưới của con gái cưng nhà Maresca và Simonetti được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 1955 quy tụ rất nhiều tay anh chị ở miền nam nước Ý. Lúc này, Maresca đã mang thai 4 tháng.

Giàu có. quyền lực và sở hữu cô vợ Hoa hậu khiến Simonetti trở thành cái gai trong mắt của nhiều tay anh chị trong vùng. Một trong những đối thủ của Simonetti là Gaetano Orlando đã lên kế hoạch kết liễu cuộc đời của Simonetti để phô trương thanh thế.

Tên này đã sai đàn em là Antonio Esposito, một tay súng Camorra khét tiếng "giải quyết" Simonetti bằng những phát súng không nương tay vào đúng ngày16 tháng 7 năm 1955.

Sau khi nghe tin Simonetti bị giết chết một cách dã man, Maresca đã vô cùng suy sụp. Maresca đã yêu cầu đàn em đi tìm hiểu về vụ việc và nhanh chóng xác định được kẻ giết chồng mình và thế lực phía sau.

Tuy nhiên, vì thế lực của đối thủ quá lớn và bản thân đang mang thai nên Maresca tạm thời không hành động gì để chờ thời cơ.

Sau khi chồng mất, Maresca quay trở về gia đình để bàn bạc việc trả thù với gia tộc. Bà cũng cho người theo dõi mọi hoạt động của Antonio Esposito và Gaetano.

Ngày 14/8/1955, Maresca mặc áo tang với bụng bầu vượt mặt đã lái xe đến quán bar Whopper ở Napoli cùng anh trai Cyrus với mục đích trả thù cho chồng.

Tại đây, Maresca còn ttuyên bố rằng ‘sẽ không để sót viên nào’ và đã dùng khẩu Smith & Wesson kết thúc mạng sống của kẻ thù ngay giữa ban ngày.

14/10/1955, Maresca bị cảnh sát bắt vì tội danh giết người. Ngay sau khi vào tù, Maresca sinh con đầu lòng vì thế phiên tòa xét xử được hoãn lại.

4 năm sau, phiên tòa xử Maresca được diễn ra tại Tòa Án Assizes ở Napoli. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân chúng và truyền thông quốc tế.

Ngày ấy, Maresca được truyền thông dành tặng cho biệt danh "Diva trọng tội". Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tòa án ở Ý bật loa ra bên ngoài để đám đông có thể theo dõi diễn biến buổi xử án.

Hành động trả thù cho chồng của Maresca còn được một nhạc sĩ lấy cảm hứng sáng tác một bài hát có tên gọi: La Legge d'onore -. Luật danh dự.

Người đẹp nước Ý và phát súng trả thù cho chồng giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 6.

Hình ảnh hôm xét xử Maresca.

Tại phiên tòa, Maresca bị tuyên án 18 năm tù giam cho tội danh giết người và sau đó được giảm xuống còn 13 năm.

Sau 10 năm ngồi tù, năm 1965 Maresca được tạm tha trước thời gian. Sau khi ra tù, Maresca còn tham gia đóng phim, bộ phim có tên Delitto a Posillipo - Londra chiama Napoli (1967). Đồng thời, bà còn lấn sân sang lĩnh vực thời trang với 2 cửa hàng quần áo lớn nhất nhì tại Naples.

Có vẻ như một cuộc sống êm đềm không phù hợp với Maresca, bà tiếp tục dính dáng tới nhiều hoạt động phi pháp với biệt danh "Madam Camorra".

Cũng trong thời gian này, Maresca qua lại với tên trùm buôn bán ma túy và chất gây nghiện Umberto Ammaturo và hạ sinh cho hắn 1 cặp sinh đôi.

Tuy nhiên, bà không bao giờ đồng ý kết hôn với Umberto Ammaturo.

2/1/1974, cậu con trai 18 tuổi của bà bị bắt cóc và sau đó chết một cách bí ẩn. Năm 1982, Maresca và Umberto Ammaturo bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan tới vụ mưu sát thanh tra pháp lý Aldo Semerari. Umberto Ammaturo trốn thoát được sang Châu Phi còn Maresca bị giam giữ 4 năm.

Sau này, Umberto Ammaturo thừa nhận tội danh giết người còn Maresca thì phủ nhận và cho biết mình không hề liên quan tới kế hoạch của người tình.

Sau 4 năm ngồi tù, Maresca được thả vì không tìm được bằng chứng. Hiện tại, bà đang sống tại thành phố Sorrento.

Cuộc đời của Maresca trở thành cảm hứng trong các bộ phim như La sfida (Thách thức) (1958), MarescaIl caso Pupetta Maresca (1982) (phim truyền hình).

Tuy nhiên, Maresca đã không đồng ý và yêu cầu không phát sóng bộ phim này. Đến tận năm 1994, 12 năm sau khi bộ phim ra đời nó mới được chính thức trình chiếu trên Rai Tre.

Người đẹp nước Ý và phát súng trả thù cho chồng giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 7.

Diễn viên Alexandra Mussolini trong vai Pupetta Maresca trong bộ phim Il caso Pupetta Maresca (1982)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại