Người đăng ảnh sai sự thật về "giáo viên tiếp khách": "Đó là bài học nhớ đời"

Thành Công (TH) |

Ông Nguyễn Liên (chủ trang facebook Nguyễn Liên, trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã thừa nhận như vậy sau khi đăng thông tin và hình ảnh sai sự thật về "giáo viên tiếp khách".

Ông Liên là người đã đăng tải một đoạn status kèm hình ảnh người đàn ông ôm ấp cô gái trẻ và nói đó là "giáo viên Hà Tĩnh đang tiếp khách". Bức hình ông Liên đăng sau đó được chứng minh có nguồn gốc từ Trung Quốc.

"Đó là bài học nhớ đời. Hiện tôi đã nhờ đứa cháu khóa vĩnh viễn facebook và sẽ chẳng bao giờ dám viết gì nữa", ông Nguyễn Liên thừa nhận trên tờ Tuổi trẻ.

Cũng theo nguồn trên, ông Liên cho rằng mình rất hối hận khi đăng tải thông tin, hình ảnh mà không kiểm chứng rõ nguồn gốc đã vội vã gán cho giáo viên ở Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Liên nhấn mạnh, đây là một "sai lầm chết người".

Trong một diễn biến khác, thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với ông Liên về sự việc và sẽ có hình thức xử lý nghiêm.

Trưa 19/11, trên trang facebook cá nhân của mình, ông Nguyễn Liên cũng đã đăng tải lời xin lỗi sau khi đăng thông tin sai về "giáo viên tiếp khách":

Trong mấy ngày vừa qua tôi có đăng bài viết kèm theo hình ảnh về vụ cán bộ ở thị xã Hồng Lĩnh, do nghe tivi nói qua tôi đã hiểu sai về nội dung, vội vàng đăng bài trên facebook nên vô tình đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cán bộ chính quyền và ngành giáo dục thị xã Hồng Lĩnh.

Nay nhận ra việc làm sai của mình, tôi thành thật xin lỗi cán bộ và giáo viên thị xã Hồng Lĩnh. Rất mong được lượng thứ, tôi chân thành cảm ơn. Đây là bài học xương máu đối với người cầm bút như tôi".

Ông Liên là hội viên thuộc Hội Văn học nghệ thuật của tỉnh Đắk Nông và nguyên là Thư ký tòa soạn Tạp chí Nâm Nung (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông).

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại