Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất”

Hoài Thu |

Những ngày qua, hàng nghìn ngôi nhà tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị chìm trong nước. Dù nước đã giảm nhưng hàng nghìn người dân vẫn lay lắt trong cảnh... “màn trời, chiếu đất”.

Anh Vũ Văn Tám (thôn Thạch Toàn, xã Thạch Định) bần thần nhìn ngôi nhà trong biển nước, nghẹn ngào nói: "Kể từ trận lũ lịch sử năm 2007, giờ mới xuất hiện trận lũ lớn như vậy. Từ 22h ngày 11.10 đến sáng 12.10, nước ngập lên cả mái nhà rồi.

Dù đã cố gắng huy động anh em đến giúp nhưng gia đình vẫn mất hơn chục con lợn, 150 con gà đông cảo, hơn 50 chục con vịt, 4 sào dưa hấu sắp đến thu hoạch, 2 sào mía, mấy sao ao cá… cũng bị dòng nước nuốt chửng".

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 1.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 2.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 3.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 4.

Sau 3 ngày, ngôi nhà của gia đình anh Tám vẫn chìm trong nước lũ. (Ảnh: HT)

Chị Lưu Thị Đức, vợ anh Tám, cho biết: "Trời nắng còn đỡ, khổ nhất là mấy ngày vừa qua, dù mưa trắng trời mà vẫn phải nằm trên đê để trông coi đồ đạc.

Tài sản cũng chẳng có gì lớn ngoài cái tủ lạnh, bộ bàn ghế, cái giường… nhưng lại đáng giá nhất của gia đình. Chẳng biết khi nào chúng tôi mới thoát khỏi cảnh "màn trời chiếu đất" này nữa".

Dùng tay cào những vạt lúa trên đê, bà Ngô Thị Nghiệp (52 tuổi, thôn Thạch An, xã Thạch Định) nói: "Mặc dù khi thấy trời mưa và được chính quyền địa phương cảnh báo, gia đình cũng đã kê lúa lên nhưng vẫn bị ướt hết. Lúc đó không biết làm gì đành bỏ đó chạy lên tầng 2 thôi".

Mưa rất to đã làm ngập lụt toàn bộ xã Thạch Định và 165 thôn trên địa bàn 25 xã, thị trấn của huyện Thạch Thành.

Ông Phạm Lâm Đồng, Bí thư đảng ủy xã Thạch Định, cho biết: "Thạch Định là vùng rốn lũ của huyện, vì vậy đây là nơi ảnh hưởng nhiều nhất. Sau khi nước lũ dâng cao, chúng tôi đã cho di tản người dân đến các khu vực an toàn để tránh lũ. Lương thực chủ yếu vẫn người dân tự lo, một số thì do chính quyền hỗ trợ".

Được biết, sau khi nước sông Bưởi dâng cao, 3.600 nhân khẩu đã được di tản đến các vị trí cao để tránh lũ dữ. Trong đó, gần 1.000 người dân được di chuyển lên các đồi cao, trường học, khu vực trung tâm xã, số người dân này hoàn toàn cô lập với bên ngoài bởi bốn bề bao quanh là nước.

Chiều 13.10, mặc dù nước sông Bưởi đã giảm, nhưng cuộc sống của bà con nơi tâm lũ vẫn trong cảnh "màn trời chiếu đất".

Đây là một số hình ảnh mà PV LĐO ghi lại được tại tâm lũ huyện Thạch Thành:

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 5.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 6.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 7.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 8.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 9.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 10.

Đến chiều 13.10, dù nước đã rút nhưng tuyến giao thông huyết mạch vẫn bị cô lập, hàng nghìn ngôi nhà ở đang chìm trong nước. (Ảnh: HT)

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 11.

Nước lên, bà con thi nhau bắt cá. (Ảnh: HT)

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 12.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 13.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 14.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 15.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 16.

Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất” - Ảnh 17.

Mọi sinh hoạt của hàng nghìn người dân Thạch Thành vẫn đang trong cảnh "màn trời, chiếu đất". (Ảnh: HT)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại