Người dân "rồng rắn" xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền

Ngọc Tú |

Để "săn" mua được tấm vé vào xem chung kết giải bóng chuyền VTV, nhiều người đã thức trắng đêm xếp hàng, có người còn viết tên lên viên gạch rồi đặt chỗ để chờ mua vé.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 1.

Sáng 11/8, hàng trăm người dân "rồng rắn" đứng xếp hàng trước cổng Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh để săn mua tấm vé vào xem trận chung kết giải bóng chuyền VTV Cup 2018.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 2.

Theo quy định, vé vào sân xem trận chung kết bóng chuyền này có giá 150 nghìn đồng. Tuy nhiên, Ban tổ chức chỉ bán ra hơn 500 vé nên rất đông người dân sợ đã đến xếp hàng từ chiều 10/8 để chờ mua được vé vào xem.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 3.

Đứng xếp hàng thành từng đoàn người nhưng quá mệt, nhiều người đã nghĩ ra cách viết tên của mình lên viên gạch chỉ rồi đặt xếp hàng thay mình chờ mua vé, tránh việc bị người khác chen mất chỗ.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 4.

Nhiều chiếc ghế được xếp thành hàng đã có chủ chờ mua vé.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 5.

Bà Bình (60 tuổi, trú TP. Hà Tĩnh) một người hâm mộ bóng chuyền chia sẻ: "5h chiều qua là tôi đến xếp hàng. Thấy họ viết tên lên gạch xếp hàng thay nên tôi cũng viết theo. Đến 2h sáng thì tôi ra xếp hàng tiếp để tránh bị tranh chỗ".

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 6.

Nhiều người lo sợ không mua được vé nên phải thức trắng đêm ngồi tại chỗ để chờ mua được vé.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 7.

Nhiều người nằm ngủ tại chỗ.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 8.

Không chỉ có người dân trên địa bàn chờ đón mua vé xem bóng chuyền, anh Tạ Văn Đạt cũng vượt hàng trăm km từ Hà Nội về xếp hàng để chờ mua vé vào xem bóng chuyền. Cũng như mọi người, anh Đạt phải xếp hàng từ chiều 10/8 để chờ mua vé.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 9.

Nhiều người dân mệt mỏi khi chờ mua vé.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 10.

Nhiều người phải ăn uống tại chỗ.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 11.

Nhiều em nhỏ đi theo mẹ chờ mua vé với vẻ mệt mỏi hiện rõ.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 12.

Nhiều người ngủ gục chờ đến giờ mua vé.

Người dân rồng rắn xếp hàng, viết tên trên gạch đặt chỗ mua vé xem bóng chuyền - Ảnh 13.

Đến sáng 11/8, do có rất đông người dân xếp hàng chờ mua vé nên lực lượng công an phải đến để giữ vững an ninh trật tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại