Người đàn ông nhận án tử hình vì kiếm tiền lo cho vợ nằm viện

Gia Hưng |

Đang cần tiền để lo cho vợ trong viện, Hải đã đánh liều vận chuyển thuê 20 bánh heroin nhưng bị công an bắt giữ và lĩnh án tử hình.

Ngày 10/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, trú xã Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, vào trung tuần tháng 4/2018, Hải đang chăm sóc vợ tại bệnh viện thì được một người đàn ông Lào (quen 6 năm trước không rõ danh tính) đến để đặt vấn đề vận chuyển thuê ma tuý sẽ nhận được 50 triệu tiền công.

Ngày 19/4, Hải được một người lạ mặt đến giao điện thoại để liên lạc rồi thông báo địa điểm nhận hàng.

Ngày 22/4, Hải đi ô tô đến địa điểm nhận hàng đã thông báo trước để lấy 1 bì tải màu cam được vứt bên vệ đường. Trên đường đi, Hải điều khiển xe vào một gara ô tô trên địa bàn huyện Quỳ Hợp để sửa thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện trong bì tải mà Hải chở có 20 bánh heroin, 10 gói ma tuý tổng hợp.

Tại phiên tòa, Hải khai nhận bản thân vừa vay 200 triệu đồng để trả các khoản nợ. Thời điểm đó vợ Hải doạ sinh non và đang cần tiền để đóng viện phí cứu vợ nên Hải đã làm liều kiếm tiền cứu vợ.

Khi được cho nói lời sau cùng, Hải mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm sóc cho vợ con.

Trong lúc chờ HĐXX nghị án, bé gái 8 tuổi của Hải đã đến để gặp bố lần cuối. Nhìn thấy con, Hải ôm con rồi cả 2 khóc nức nở.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt án tử hình đối với Nguyễn Văn Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại