Người đàn ông nghẹn ngào kể giây phút mất vợ và hai con trước ngày cưới

Hoàng Hải |

Chuẩn bị đến ngày cưới thì vợ và hai con trai anh Tùng cùng một người thân trong gia đình bị ô tô bán tải tông tử vong.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân ở phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa hết sợ hãi, đau xót trước vụ tai nạn giao thông vào đêm 23/12, khi 4 người trong một gia đình trong lúc đi bộ qua đường bị xe bán tải tông tử vong.

Trưa 25/12, nhiều người dân trong khu phố cùng anh em họ hàng vào nhà anh Phạm Thanh Tùng (SN 1985, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) để thắp hương, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình.

Chỉ trong tích tắc chiếc ô tô bán tải đã cướp đi sinh mệnh của vợ anh Tùng, hai con trai (trong đó một bé 9 tuổi, một bé 9 tháng tuổi) cùng em gái vợ đang là sinh viên đại học.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Tùng buồn rầu cho biết, cách đây hơn 2 năm anh và chị Hoàng Thị Ngọc (SN 1987, vợ thứ 2 của anh Tùng) quen biết nhau và nảy sinh tình cảm.

Cũng trong thời gian này, anh Tùng xuống phường Ba Hàng thuê nhà ở đây để buôn bán phụ kiện điện thoại di động.

Ngày 23/12, con trai riêng của anh Tùng với người vợ cả là bé Phạm Trần Việt Anh (SN 2007, ở với ông bà nội) cùng em gái của chị Hoàng Thị Ngọc là Hoàng Thị Thoa (SN 1996, ở Bắc Sơn, Lạng Sơn, sinh viên năm 3 trường ĐH Nông lâm tỉnh Thái Nguyên) xuống chơi.

Đến tối cùng ngày, một gia đình ở đối diện cửa hàng của anh Tùng gọi đưa các con sang uống trà sữa. 

Lúc này chị Ngọc đưa hai con cùng em gái qua chơi, còn anh Tùng mệt nên nằm nghỉ trong nhà.

"Vợ tôi vừa đi được 2 - 3 phút thì tôi nghe một tiếng động rất lớn ngoài đường. Ban đầu, tôi nghĩ xe máy xảy ra va chạm gì đó ngoài đường nhưng khi nhìn sang nhà đối diện thì không thấy vợ con đâu.

Sau đó, tôi tiến ra đường khoảng chục mét thì thấy chiếc dép của con trai mình dưới lòng đường, gần đó là ô tô gây tai nạn.

Nhìn xung quanh tôi đau đớn nhận ra vợ con, người thân của mình vừa gặp nạn...", anh Tùng xót xa nhớ lại.

Người đàn ông nghẹn ngào kể giây phút mất vợ và hai con trước ngày cưới - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Thấy vợ con gặp nạn, anh Tùng như chết đứng, nhưng vẫn kịp định thần hô hoán người dân trong khu vực gọi xe cứu thương.

"Lúc đó, tôi đau đớn và sốc vô cùng, con trai thứ nhất của tôi không qua khỏi ngay tại hiện trường, vợ và em gái mất khi tới bệnh viện. Con trai út 9 tháng tuổi bị nặng nhưng với hy vọng còn nước còn tát nên gia đình vội đưa xuống Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu nhưng cháu cũng không qua khỏi", anh Tùng đau xót nói.

Ngay trong đêm, anh Tùng cùng người thân đưa vợ con về nhà ở TP Thái Nguyên lo hậu sự.

Còn người em gái của chị Ngọc thì được đưa về quê ở Lạng Sơn mai táng.

Anh Tùng cho biết, cách đây vài năm anh cùng người vợ cả ly hôn, bé Việt Anh sau đó ở cùng với anh, vì tiện cho con theo học nên anh gửi cho cho ông bà nội chăm sóc.

Anh Tùng cũng chia sẻ, thứ 3 tuần tới, anh cùng chị Ngọc sẽ tổ chức lễ cưới vì sau khi ở chung hai người còn dang dở nhiều dự định nên chưa tổ chức được.

Không chỉ thế, anh Tùng và vợ còn dự định ngày 24/12 vừa qua, cả gia đình sẽ đi chụp ảnh cưới để lưu lại kỉ niệm giữa hai vợ chồng và 2 con trai. Vậy mà chỉ trong tích tắc anh Tùng đã mất đi tất cả.

Trước đó, vào khoảng hơn 21h ngày 23/12, Đỗ Văn Đồng lái ô tô bán tải tông vào 4 người đang đi bộ sang đường trên Quốc lộ 3, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Vụ va chạm khiến cả 4 người tử vong gồm: Chị Hoàng Thị Ngọc (SN 1987); bé Phạm Trần Việt Anh (SN 2009); bé Phạm Minh Anh (SN 2017, đều trú tại tổ 34, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) và chị Hoàng Thị Thoa (SN 1996, trú tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn).

Người đi bộ bị xe ô tô đâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại