Người đàn ông để lại xe máy ở mép sông rồi mất tích trong đêm

Ngọc Tú |

Say rượu rồi đi lạc không thể về, anh Quyên gọi điện nhờ người thân đến giúp nhưng không thể tìm thấy. Sáng hôm sau, người dân phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân ở mép sông.

Chiều 17/11, ông Phạm Ngọc Linh - Trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, hiện chính quyền địa phương đang cùng người nhà tìm kiếm anh Phạm Ngọc Quyên (SN 1984, trú xã Nghĩa Tân) bị mất tích vào rạng sáng cùng ngày ở bến sông của xã.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, người dân đi đánh cá trên sông Hiếu đã bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy nằm ở dưới mép sông tại khu vực bến Dâm, đoạn chảy qua địa bàn xã Nghĩa Thịnh.

Tìm kiếm xung quanh khu vực bến vẫn không thấy ai, nghi có chuyện không lành nên người dân đã báo lên chính quyền địa phương xã.

Nhận được tin báo, Ban công an xã Nghĩa Thịnh đã đến hiện trường làm rõ sự việc.

Sau khi xác minh làm rõ, cơ quan chức năng xác định chiếc xe máy là của anh Phạm Ngọc Quyên (SN 1984, trú xã Nghĩa Tân, Nghĩa Đàn).

Liên hệ với người nhà nạn nhân, công an xã biết được anh Quyên hiện đang mất tích. Cụ thể, khoảng 2h sáng cùng ngày, anh Quyên đi về trong tình trạng say rượu nên bị lạc vào bến sông.

Do không tìm được đường về, anh Quyên gọi điện về nhà thông báo mình bị lạc và nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên không thể nói chính xác vị trí nên người nhà đi tìm kiếm nhưng không được.

Đến sáng cùng ngày người dân đi đánh cá thì phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân ở dưới mép sông.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình tìm kiếm anh Quyên trên sông và các khu vực xung quanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại