Người đàn ông chôn xác chị ruột dưới gầm giường: "Chỉ vì tôi quá nghèo và bấn loạn…"

T.Nguyên |

Ông Tuấn bày tỏ, nhiều người nói ông tâm thần, nhưng không phải như vậy.

Sau khi người chị gái tên Trịnh Thị Bạch Tuyết tử vong hôm 20/3, ông Trịnh Anh Tuấn (số nhà 18, đường Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên - em trai) đã chôn xác chị ngay trong ngôi nhà của mình, ở dưới gầm giường.

Công an đã khai quật, khám nghiệm tử thi, hỗ trợ gia đình một bộ quan tài để tổ chức tang lễ cho bà Tuyết, đồng thời tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực xảy ra sự việc.

Ông Tuấn bày tỏ trên báo Tuổi trẻ, sau khi ly hôn vợ khoảng 10 năm trước, ông sống cùng chị gái Trịnh Thị Bạch Tuyết và mẹ ruột ở căn nhà này đồng thời làm nghề may kiếm sống. Chị gái ông phát hiện ung thư vú cách đây 6 năm và từ trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất thì sức khỏe rất yếu sau đợt điều trị hóa chất.

Theo chia sẻ với nguồn trên, khi chị gái qua đời vào khoảng 21h ngày 20/3, ông Trịnh Anh Tuấn bấn loạn và kiệt sức. Nhà chẳng còn tiền lo ma chay, người đàn ông này cũng không dám nhờ tới bạn bè của chị gái vì đã nhờ quá nhiều.

Ông Tuấn sau đó đào huyện ngay dưới giường, bó xác chị vào chiếu cói rồi chôn xuống.

"Tôi nghĩ cứ chôn tạm chị Tuyết vậy rồi sau này tính tiếp, chứ lúc bấy giờ quẫn trí quá không biết nghĩ gì nữa.

Tôi nghe người ta đến thăm nói có báo nêu rằng tôi bị tâm thần, rồi tôi đi hỏi mua quan tài nhưng đắt quá nên mới về chôn chị trong nhà. Tôi không có như vậy, chỉ vì tôi quá nghèo và bấn loạn…", nguồn trên dẫn lời ông Tuấn.

Những người hàng xóm của ông Tuấn chia sẻ trên báo Thanh niên, họ không hay biết bà Tuyết đã chết. Cho tới khi bạn bè tới truy ông Tuấn về bà Tuyết thì mới biết người đàn ông này chôn xác chị ngay trong nhà.

"Ổng khổ quá, nghĩ không có tiền có bạc, nên đùm chị ổng bằng mền chiếu rồi chôn tại nhà. Những người bạn cùng trường của cô Tuyết lên xét hỏi, lúc đầu ổng sợ, nói là chị về Hà Nội", ông Trần Văn Hùng (hàng xóm) kể trên báo Thanh niên.

Người đàn ông chôn xác chị ruột dưới gầm giường: Chỉ vì tôi quá nghèo và bấn loạn… - Ảnh 2.

Nhiều người theo dõi sự việc. Ảnh: Người lao động

Còn bà Huỳnh Thị Thanh Thúy (58 tuổi, sống cùng khu với ông Tuấn) cho biết trên báo Lao động, hàng xóm có thấy từ căn nhà bốc lên mùi hôi thối, nhưng họ chỉ nghĩ do nuôi chó nên mới như vậy.

"Nó không có tiền mai táng nên chôn dưới gầm giường, nếu biết thì chúng tôi quyên góp mỗi người một ít lo cho nó mai táng chứ sao mà bỏ được", bà Thúy kể với nguồn trên.

Một người hàng xóm khác là bà Nguyễn Thị Phẩm (67 tuổi, số nhà 22, đường Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa) thông tin, khi bà Tuyết lâm bệnh có nói với ông Tuấn rằng "nếu chị mất, em quấn chiếu chôn ở đâu cũng được".

Theo bà Phẩm, ông Trịnh Anh Tuấn sống khép kín và không phải người nghiện ngập gì.

(Tổng hợp)

>> Xem thêm clip: Vụ 3 người tử vong trong xe Mercedes: Người vợ đứng đơn ly hôn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại