Người chủ la khóc, ôm chặt chú chó bị đâm giữa phố Hà Nội

Quân Anh |

Sau khi chú chó bị đâm trọng thương, người chủ đã tỏ ra vô cùng đau đớn và la hét, kêu gọi sự giúp đỡ của người đi đường.

Tối ngày hôm qua (21/8), một đoạn clip ghi lại trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của dân mạng Việt. 

Trong đoạn clip này, một người đàn ông đang ôm chặt chú chó bị thương và liên tục la khóc giữa đường: "Em ơi đừng nằm, đừng nằm"...Thậm chí ông ta còn không ngần ngại cởi chiếc áo đang mặc trên người để băng lại vết thương đang chảy rất nhiều máu ở cổ chú chó.

Theo chia sẻ của người đăng tải - facebooker Mai Như Bùi thì chú chó doberman này bị đâm bởi 1 người đàn ông khác: 

"Mình vừa chứng kiến 1 vụ việc rất thương tâm, dù chỉ là chú chó thôi mà sao nỡ xử sự như thế. 

Chó ta thả rông đi chạy loăng quăng cắn chó doberman nhà người ta trước, chủ chó doberman rất có trách nhiệm cầu cứu mọi người cùng giúp tách 2 con ra, sau khi tách được 2 con, chó ta không vấn đề gì và chạy về nhà.

Tưởng thế là xong thì chưa đầy 5 phút sau chủ chó ta thả rông cầm ngay phóng lợn ra đâm trúng cổ chó doberma....

Máu chảy, anh chủ khóc, cởi áo quấn quanh cổ chú chó để cầm máu và cầu xin sự trợ giúp nhìn rất thương tâm. "Em ơi đừng nằm!!!, Mọi người ơi xin giúp vơi, con chó nuôi bao năm cũng như con người mà..."

Người chủ la khóc, ôm chặt chú chó bị đâm giữa phố Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh chú chó doberman cắn nhau với chú chó ta trên đường và người chủ ra sức ngăn cản. (Ảnh: Mai Như Bùi)

Người chủ la khóc, ôm chặt chú chó bị đâm giữa phố Hà Nội - Ảnh 2.

Người chủ kêu khóc nhờ sự trợ giúp của mọi người sau khi chú chó bị đâm. (Ảnh cắt từ clip)

Người chủ la khóc, ôm chặt chú chó bị đâm giữa phố Hà Nội - Ảnh 3.

Người chủ cởi chiếc áo để băng lại vết thương trên cổ chú chó. (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc này đã thu hút nhiều sự quan tâm, hiếu kỳ của của người đi đường. Tuy nhiên theo chia sẻ của facebooker Mai Như Bùi thì chị đã giúp người chủ chó gọi 3 taxi, nhưng cả 3 xe này đều từ chối không chở.

Phải 1 lúc sau khi chú chó đã không còn đủ sức và lả đi thì may mắn có 1 thanh niên đi xe máy đang đi cùng người yêu, tình nguyện dừng lại chở chú chó vào viện 354 gần đấy nhất.

Được biết sau khi được sơ cứu tại bệnh viện, tình hình chú chó đã dần ổn định và đây hẳn là thông tin khiến nhiều dân mạng "thở phào nhẹ nhõm".

Người chủ la khóc, ôm chặt chú chó bị đâm giữa phố Hà Nội - Ảnh 4.

Chú chó được sơ cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Linh Bella)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại