Người chồng phản bội xong còn xin vợ hiến thận cho mình, những gì anh ta nhận được sau đó thật bất ngờ

Đinh Hương |

“Không, sao anh lại bắt tôi liên quan đến chuyện này?”, chị cười chua chát khi người chồng phản bội xin chị đi xét nghiệm để hiến thận cho anh.

Rebecca Duvall vẫn còn nhớ rất rõ giây phút hạnh phúc khi cùng nắm tay chồng mình, anh Robert, thề nguyện yêu thương và bên cạnh nhau cả đời. Đó là vào năm 2011, cặp vợ chồng tíu tít như đôi tình nhân mới yêu, họ nhìn vào mắt nhau đầy âu yếm và đối với chị, tình yêu này thật hoàn hảo.

Cả Rebecca và Robert đều từng trải qua một cuộc hôn nhân trước đó, chính vì vậy, họ càng thêm trân trọng người đang ở trước mắt. Rebecca chắc rằng mình đã tìm được người đàn ông tuyệt nhất của đời mình.

Người chồng phản bội xong còn xin vợ hiến thận cho mình, những gì anh ta nhận được sau đó thật bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Chỉ 5 năm sau đó, giữa cuộc sống bộn bề với trách nhiệm trong gia đình, áp lực từ công việc, tình cảm của Rebecca và Robert bỗng nhiên rơi vào giai đoạn khủng hoảng.

“Tôi cảm giác được có điều gì bất ổn giữa chúng tôi khiến cho tình cảm ngày càng lạnh nhạt. Có một cái gì đó rất khó chịu. Nhưng tôi chọn cách phớt lờ chúng đi”, Rebecca chia sẻ.

Rồi một ngày nọ, Rebecca vô tình đọc được những tin nhắn ngọt ngào tình tứ giữa Robert với một nữ đồng nghiệp. Chị mới vỡ lẽ ra rằng, trong suốt nhiều tháng qua mình đã bị phản bội một cách trơ tráo.

“Nhưng câu chữ anh ấy gửi cho cô ta, cũng giống như cách mà anh ấy nhắn cho tôi. Tôi cảm giác tim mình vỡ vụn ra, niềm tin hoàn toàn sụp đổ”.

Người chồng phản bội xong còn xin vợ hiến thận cho mình, những gì anh ta nhận được sau đó thật bất ngờ - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Robert nói rằng mối quan hệ của họ chỉ kéo dài được 4 tháng, sau đó đã chấm dứt hoàn toàn. Đã từng nhiều lần anh muốn thú thật với vợ nhưng tự trách bản thân mình quá hèn nhát, không dám đối diện như thế nào.

Robert cầu xin Rebecca, anh không hề muốn ly hôn, anh không muốn rời khỏi gia đình mình.

Không thể quên đi được vết thương lòng mà người chồng mình yêu thương nhất gây ra, nhưng điều Rebecca càng không muốn hơn là từ bỏ gia đình, cô không muốn con mình bị sốc khi biết sự thật về bố chúng hay phải đối mặt với khủng hoảng khi bố mẹ ly hôn.

Cuối cùng chị quyết định cho cả hai một cơ hội, họ đến gặp bác sĩ trị liệu tâm lý, dành nhiều thời gian hơn để hàn gắn mối quan hệ vợ chồng.

Người chồng phản bội xong còn xin vợ hiến thận cho mình, những gì anh ta nhận được sau đó thật bất ngờ - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Không lâu sau đó, Robert bỗng gặp một cơn đau tim suýt không còn giữ được mạng sống. Những năm sau đó, sức khỏe của anh cũng xuống cấp dần và hầu như phải nhờ bàn tay của Rebecca chăm sóc.

“Vào thời điểm ấy, tôi nhận ra mình chưa thể thật sự tha thứ cho lỗi lầm của anh ta. Tôi không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc anh ấy mà không nghĩ về những chuyện đau lòng trước kia anh đã làm. Robert không xứng đáng với tình yêu và sự chăm lo của tôi”.

Đến một ngày Robert bị suy thận cấp và cần phải được thay thận mới có thể giữ được mạng sống. Robert nói với Rebecca, xin chị đi xét nghiệm để xem có phù hợp hay không và hiến thận cho anh.

Người chồng phản bội xong còn xin vợ hiến thận cho mình, những gì anh ta nhận được sau đó thật bất ngờ - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

“Lúc ấy tôi thật sự buồn cười. Tôi nói, không, sao anh lại bắt tôi liên quan đến chuyện này? Tôi sẽ không hiến thận cho anh đâu”.

Một tháng rồi hai ba tháng trôi qua, Robert đợi chờ mòn mỏi và tiều tụy cũng không người nào hiến tạng thích hợp với anh. Rebecca lúc này bắt đầu thấy mủi lòng và cuối cùng quyết định đi xét nghiệm.

“Tôi không thể tha thứ cho anh ấy, nhưng tôi không thể nhẫn tâm nhìn anh ấy như vậy. Tôi đã từng cầu nguyện rất nhiều, xin Chúa hãy ban cho tôi một trái tim đủ rộng lượng và bao dung”.

Người chồng phản bội xong còn xin vợ hiến thận cho mình, những gì anh ta nhận được sau đó thật bất ngờ - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Vài tuần sau đó, kết quả trả về cho thấy, Rebecca hoàn toàn phù hợp để hiến thận cho chồng mình. Cuộc phẫu thuật ghép thận diễn ra rất thành công, Robert bắt đầu phục hồi lại sức khỏe.

Trong lòng anh không bao giờ quên được những điều Rebecca đã làm cho mình sau tất cả sự phản bội và tổn thương anh dành cho cô ấy. Robert biết mình đã nợ Rebecca mạng sống này.

“Sự rộng lượng của Rebecca đã giúp cô ấy tha thứ cho tôi, giống như kéo tảng đá nặng ra khỏi lộng ngực. Tôi cảm thấy thật sự biết ơn”, Robert nói.

“Sau ca phẫu thuật, tôi thấy mình đã không còn hận hay nghĩ về chuyện cũ nữa. Một cách kỳ diệu nào đó, tôi đã thật sự, tận đáy lòng mình tha thứ cho anh ấy”, Rebecca chia sẻ.

Người chồng phản bội xong còn xin vợ hiến thận cho mình, những gì anh ta nhận được sau đó thật bất ngờ - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Sau quãng thời gian thử thách với niềm tin và lòng bao dung, Rebecca không chỉ có thể tha thứ cho chồng mà đó cũng là sự bắt đầu mới trong mối quan hệ của hai người.

Chị tin rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều có sự sắp đặt khéo léo của đấng tạo hóa. Giống như chị và Robert, hai người từng bị kéo xuống tận thung lũng sâu nhưng rồi họ nhận ra rằng, nơi đây là một chốn hạnh phúc tuyệt đẹp.

Dù đau thương, khó khăn hay bệnh tật, Rebecca đã làm tròn lời thề hôn nhân của mình, luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc và tha thứ cho chồng mình. Hy vọng rằng Robert sẽ biết quý trọng cơ hội này, càng yêu thương Rebecca hơn nữa, xứng đáng với những gì chị đã hy sinh.

(Nguồn: CBN)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại