Người cha ở Đà Lạt khóc khi bị bịa đặt tin "đã tìm thấy con trai sau 2 năm mất tích"

Thành Công |

Anh Lương Thế Huynh (43 tuổi, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) vẫn đau đớn và suy sụp sau 2 năm con trai mất tích chưa tìm được thì lại bị đăng tin bịa đặt tàn nhẫn rằng "đã tìm thấy bé".

Theo mô tả của tờ Tuổi trẻ thì người cha ấy đã khóc, khuôm mặt méo xệch khi nói về việc một trang mạng mới đây đăng tin bịa đặt tàn nhẫn với nội dung anh đã tìm thấy con trai sau 2 năm mất tích.

"Tôi không biết họ bịa chuyện vậy để làm gì, nhưng sao nỡ ác độc đến vậy. Con tôi biến mất không rõ nguyên nhân đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai, tôi ước sao tin bịa đó là sự thật", Tuổi trẻ dẫn lời anh Huynh.

Nhiều người còn gọi đến số của anh để "chia vui" vì không biết đó là tin thất thiệt.

Ông Nguyễn Đức Lục (Trưởng Công an xã Tà Nung, TP Đà Lạt) khẳng định với báo giới, thông tin tìm thấy bé trai ở Đà Lạt mất tích sau 2 năm trời là bịa đặt một cách tàn nhẫn, khiến gia đình cháu bé đau đớn. Bé Lương Thế Vương (SN 2012, con trai anh Huynh) bị mất tích từ tháng 6/2015 đến nay chưa có tung tích gì.

"Vợ chồng anh Huynh đã suy sụp hẳn. Một thời gian dài anh Huynh lang thang khắp nơi tìm con, thân thể tiều tụy. Bây giờ thì tu tại nhà", ông Lục nói với tờ Công an TP.HCM.

Người cha ở Đà Lạt khóc khi bị bịa đặt tin đã tìm thấy con trai sau 2 năm mất tích - Ảnh 1.

Bé Lương Thế Vương mất tích từ 2015, đến nay gia đình chưa tìm thấy. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Sau thời gian rong ruổi tìm con trong vô vọng, đến khoảng giữa năm 2016, gia đình anh Huynh lập một bàn thờ nhỏ cho con để tự an ủi tinh thần. Người cha coi ngày 21/6 (ngày con bị bắt cóc) là ngày giỗ con.

Vợ chồng anh Huynh vẫn mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra, một ngày nào đó con trai trở về.

Bản tin bịa đặt với tựa đề "Đã tìm thấy con trai mất tích sau 2 năm trời người cha không ngờ…" được một trang mạng đăng tải hôm 8/4/2017. Trong đó nói rằng anh Huynh đã tìm được con trai mất tích nhờ sự trợ giúp của lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai.

Bản tin thất thiệt này viết: "Anh Huynh vừa khóc vừa lên tiếng cám ơn cộng đồng mạng trong thời gian qua, cám ơn cơ quan chức năng và các báo đài đã giúp anh tìm kiếm con trai của mình. Tìm được con là nguyện vọng lớn nhất của anh dù có bán đi cả gia sản phiêu bạt nay đây mai đó anh cũng chấp nhận.

Hiện cháu Vương và anh Huynh đang trên đường về Đà Lạt, mọi thông tin sẽ được cập nhập sớm nhất tại đây vào tối nay khi anh Huynh cùng con trở về nhà".

(Tổng hợp)






Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại