Người cha đau đớn kể lại phút thấy con trai bị đâm tử vong

Hoàng Hải |

Thấy Trần Bá Chiển hai tay hai con dao chạy qua đuổi theo con trai, ông Chỉnh vội nhìn theo nhưng không kịp phản ứng gì vì sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc.

Đặt thi thể giữa nhà nghi phạm

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) bị đối tượng Trần Bá Chiển (SN 1977, trú cùng thôn) đâm tử vong vào chiều ngày 26/7, trao đổi với PV về sự việc trên ông Nguyễn Văn Vì – Trưởng thôn Thanh Nê cho biết:

Trước ngày anh Nam bị Trần Bá Chiển đâm tử vong khoảng 3 – 4 ngày, trong lúc ông Nguyễn Văn Tranh (chú ruột anh Nam – PV) làm thuê cho nhà Chiển thì hai người xảy ra mâu thuẫn vì ông Tranh trêu chọc Chiển.

Trong lúc bực tức, Chiển đã lấy cuốc đập vào ngực ông Tranh khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, ông Tranh được gia đình đưa đi điều trị, thăm khám ở bệnh viện. Kết quả thăm khám cho thấy ông Tranh bị rạn xương ngực số 3.

Người cha đau đớn kể lại phút thấy con trai bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Căn nhà gia đình Trần Bá Chiển sinh sống đã bị niêm phong.

"Khi hai vợ chồng cháu Nam đi làm thuê cho trang trại gà về quê, hay tin Chiển đánh vào ngực bị thương nên Nam đã đến nhà Chiển để nói chuyện phải trái và bắt hắn ta đến gia đình xin lỗi.

Không hiểu sao, trong lúc Nam đến nhà Chiển để nói chuyện, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Chiển hai tay hai con dao đuổi theo đâm vào mạn sườn cháu Nam .

Mặc dù ngay lập tức người dân và người nhà đã đưa cháu Nam đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu Nam đã tử vong.

Vì quá bức xúc trước việc con cháu nhà mình bị Chiển đâm chết nên sau khi cháu Nam tử vong, gia đình đã không đưa về nhà mà mang thi thể cháu sang đặt giữa nhà Chiển.

Nhận tin báo của nhân dân và chính quyền địa phương, tôi đã có mặt tại nhà đối tượng Chiển và nói chuyện với vị đại diện gia đình cháu Nam rằng gia đình không nên quá bực tức mà xảy ra thêm chuyện, mọi chuyện đã có pháp luật giải quyết", ông Vì nói.

Người cha đau đớn kể lại phút thấy con trai bị đâm tử vong - Ảnh 2.

Mặc dù anh Nam đã bị ngã xuống mương nước nhưng Trần Bá Chiển vẫn lao theo đâm nạn nhân tử vong.

Cũng theo lời ông Vì cho biết, sau khi thi thể anh Nam được mang về nhà Chiển, lực lượng chức năng của xã cũng như huyện đã khuyên bảo gia đình nên giữ bình tĩnh. Phải đến gần 22h cùng ngày (26/7), gia đình anh Nam mới đưa thi thể ra khỏi nhà Chiển.

Trong lúc gia đình anh Nam đưa thi thể nạn nhân đặt ở nhà Chiển, lúc này gia đình Chiển không có ai ở nhà. Ông Vì cũng cho biết thêm, mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên ở thôn Thanh Nê xảy ra vụ án mạng đau lòng như vậy.

Cả nghi phạm và hung thủ trước kia đều không có thù hằn gì với nhau, sự việc xảy ra là do mâu thuẫn bộc phát. Ở địa phương, anh Nam mới lập gia đình được hơn 1 năm nay, cả hai vợ chồng chịu khó làm ăn và giúp đỡ gia đình.

Người cha đau đớn kể lại phút thấy con trai bị đâm tử vong - Ảnh 3.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, vào sáng ngày 27/7, gia đình tiến hành tang lễ và đưa anh Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chỉ trong tích tắc mất con trai

Trước cái chết quá đột ngột của con trai, ông Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1966, bố anh Nam – PV) vô cùng bàng hoàng đau xót.

Ngồi thẫn thờ trước di ảnh, ông Chỉnh liên tục gọi tên con trai rồi khóc nghẹn ngào khiến cho những người có mặt trong đám tang không ai cầm được nước mắt.

Mặc dù đã đi qua hơn nửa cuộc đời nhưng bản thân ông Chỉnh chưa phải chịu nỗi đau, mất mát nào lớn đến vậy.

Càng thêm đau xót, dằn vặt hơn nữa là thời điểm xảy ra sự việc, bản thân ông Chỉnh cũng có mặt tại hiện trường nhưng do mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng tích tắc nên ông không thể cứu được con trai.

Gạt nước mắt, cố kìm nén nỗi đau, cảm xúc của mình ông Chỉnh nhớ lại lúc con trai mình bị đối tượng Chiển đâm tử vong.

Theo lời ông Chỉnh kể lại, vào đầu giờ chiều ngày 26/7, khi ông Chỉnh đang ngồi uống nước ở gần nhà thì thấy hai vợ chồng anh Nam đi bộ sang nhà Trần Bá Chiển.

Biết con trai đi sang nhà Chiển để nói chuyện về việc Chiển trước đó đánh chú mình nên ông Chỉnh vội đi theo.

Người cha đau đớn kể lại phút thấy con trai bị đâm tử vong - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Vì - Trưởng thôn Thanh Nê.

"Khi hai vợ chồng nó (Nam – PV) sang đến cổng nhà thằng Chiển thì tôi cũng sang đến nơi. Khi đó, con trai tôi lớn tiếng gọi Chiển thì mấy phút sau, thằng Chiển mặc quần ngủ chạy ra ngoài sân rồi lại chạy vào nhà.

Thấy vậy, con trai tôi liền đi vào sân nhà Chiển thì tôi đẩy thằng bé về: "Đây là chuyện người lớn mày để bố tự giải quyết".

Tôi vừa nói xong thì thằng Chiển cũng mặc thêm quần áo từ trong nhà đi ra. Thấy thế, con trai tôi có lớn tiếng nói: "Mày đánh chú tao thì mày phải sang nhà tao xin lỗi nếu không tao đánh chết mày".

Con trai tôi nói xong, tôi đẩy thằng bé ra khỏi nhà Chiển rồi cả 2 bố con đi về.

Khi con tôi đi ra được một đoạn thì tôi quay trở lại lấy chiếc xe máy dựng ở cổng nhà Chiển thì bất ngờ Chiển 2 tay cầm 2 con một con loại chọc tiết lợn, một con loại dao thái chạy vụt qua người tôi.

Biết có chuyện, tôi vội quay lại thì thấy con trai bỏ chạy rồi bị vấp ngã xuống mương nước cạnh đường. Liền sau đó, thằng Chiển lao theo, dùng dao chọc tiết lợn đâm vào người thằng bé rồi bỏ trốn", ông Chỉnh nghẹn ngào kể lại lúc con trai mình bị Chiển đâm tử vong.

Trong suốt cuộc trò chuyện cùng PV, ông Chỉnh liên tục gạt nước mắt, gọi tên con trai: "Tôi nuôi nó mấy chục năm vậy mà chỉ tích tắc người ta đâm chết con tôi".

Ông Chỉnh cũng cho hay, việc Trần Bá Chiển đánh em mình là ông Nguyễn Văn Tranh bị thương, gia đình chỉ giải quyết nội bộ, không đem ra pháp luật vì tình làng nghĩa xóm. Vậy mà trong lúc mọi chuyện còn chưa giải quyết xong, Chiển đã ra tay độc ác, đâm chết anh Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại