Người bị đâm trọng thương khi đang cứu nạn: Hay giúp người từ ngày đi học

Hoàng Hải |

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, thấy có nam thanh niên bị thương nặng sau vụ tai nạn giao thông, anh Sơn đã nhanh chóng bế người gặp nạn đi viện.

Học võ từ ngày con bé

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân khu phố Chẹm (xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa hết xót xa trước việc anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi) bị đâm thấu phổi khi cứu giúp cô gái trẻ gặp tai nạn đi cấp cứu.

Theo đánh giá của nhiều người dân địa phương, anh Sơn là một người rất tốt bụng đặc biệt luôn lăn xả cứu giúp người gặp nạn.

"Khi trong thôn nhà ai có việc đình đám là thằng Sơn đều có mặt, không kể nắng hay mưa mặc dù là việc nhà hàng xóm nhưng nó luôn làm tận tâm và hết mình.

Điều kiện kinh tế gia đình còn nghèo, một mình phải nuôi 2 con trai đang tuổi ăn học nhưng hễ ai túng thiếu gì nó (anh Sơn - PV) đều sẵn sàng giúp đỡ", bà Vũ Thị Kẹo (63 tuổi, trú tại khu phố Chẹm, xã Trạm Lộ) đánh giá về anh Sơn.

Bà Kẹo cũng cho hay, kể từ khi đường Quốc lộ 38 được tu sửa, mở rộng, người dân sinh sống hai bên đường chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Có nhiều vụ các nạn nhân bị thương rất nặng, nếu người nào yếu bóng vía không dám tiến lại gần hiện trường.

Người bị đâm trọng thương khi đang cứu nạn: Hay giúp người từ ngày đi học - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV vào chiều 16/2 tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, tình trạng sức khỏe của anh Sơn còn đang rất yếu và mới ăn được cháo.

Tuy vậy, mỗi khi nghe thấy có tai nạn xảy ra anh Sơn đều nhanh chóng có mặt lao vào giúp đỡ những người bị thương mà chẳng suy nghĩ, đắn đo gì.

Sự việc anh Sơn bị đâm trọng thương khi đưa cô gái trẻ đi cấp cứu khiến người dân trong khu vực hết sức bất bình trước hành vi côn đồ, manh động của kẻ gây án.

Bà Kẹo cũng như nhân dân trong khu vực mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi của kẻ gây án và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, để người dân an tâm mỗi khi giúp đỡ người gặp nạn.

"Ngày còn bé, thằng Sơn đã được vợ chồng bà Mỳ (mẹ anh Sơn – PV) cho đi học võ một thời gian dài. Chắc lúc lên bệnh viện, nó (anh Sơn) bị người ta đâm bất ngờ nên mới trọng thương như vậy", bà Kẹo bức xúc nói.

Người bị đâm trọng thương khi đang cứu nạn: Hay giúp người từ ngày đi học - Ảnh 2.

Căn nhà anh Sơn cùng mẹ già và 2 con trai sinh sống chẳng có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc tivi cũ.

Giúp người từ ngày đi học

Kể từ khi con trai giúp người gặp nạn và bị đâm, bà Nguyễn Thị Mỳ (74 tuổi, mẹ anh Sơn) đứng ngồi không yên.

Do tuổi cao lại phải ở nhà lo cho hai đứa cháu nên thi thoảng bà Mỳ mới điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của con trai ở viện được.

Ngồi trong căn nhà cũ được hai vợ chồng bà xây dựng cách đây hơn 20 năm, không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ và một số đồ dùng sinh hoạt, bà Mỳ kể, Sơn là con thứ 8 trong gia đình có 9 anh chị em.

Ngay từ nhỏ, bà Mỳ đã rèn giũa các con đức tính yêu thương, giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Bởi bà quan niệm giúp nhiều người sau người giúp lại mình.

Bà Mỳ cũng chia sẻ, từ trước tới nay Sơn đã giúp rất nhiều người gặp tai nạn giao thông, nhưng đây là lần đầu tiên con trai bà phải đối diện với kẻ côn đồ như thế.

"Hôm thằng Sơn bị đâm, nó vừa đi đám về, trên người mặc 4 lớp áo ấm nên có lẽ cũng đã giảm được phần nào thương tích vào người nếu không thì sẽ khó giữ được tính mạng.

Con trai tôi sẵn lòng giúp đỡ người bị nạn như vậy mà người ta không hề nói gì lại rút dao đâm nó như thế.

Giờ gia đình tôi chỉ mong muốn các cơ quan pháp luật xử đích đáng kẻ đã đâm nó", bà Mỳ buồn rầu chia sẻ.

Người bị đâm trọng thương khi đang cứu nạn: Hay giúp người từ ngày đi học - Ảnh 3.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn tối 11/2.

Trong câu chuyện với PV, bà Mỳ cho biết, ngay từ ngày còn học lớp 11, con trai bà cũng đã cứu giúp một người đi xe máy gặp tai nạn bị thương rất nặng.

Đến bây giờ, gia đình người gặp nạn ngày đó vẫn thi thoảng qua nhà bà chơi và mua quà cho 2 con trai anh Sơn.

"Ngày thằng Sơn giúp đưa người bị thương đi viện hồi còn học lớp 11, tôi nhớ rất rõ. Khi đó, tôi vừa mua cho nó chiếc áo trắng để đi học vào buổi sáng, đến chiều khi đi học về, thấy ở gần nhà có vụ tai nạn giao thông, nó liền chạy lại xem.

Thấy cậu thanh niên bị thương, đầu và người chảy nhiều máu nó chạy lại ôm người ta rồi hô hoán mọi người chở đi viện.

Khi đưa người bị thương đi viện về đến nhà, chiếc áo trắng mà tôi mới mua cho dính đầy vết máu…", bà Mỳ nhớ lại lần đầu tiên con trai cứu giúp người bị nạn.

Kể từ hôm nghe tin bố gặp nạn, hai con trai anh Sơn là Nguyễn Hải Bình Minh (10 tuổi) và Nguyễn Hải Thiên Phú (8 tuổi) lúc nào cũng buồn rầu.

Nhất là cháu Nguyễn Hải Thiên Phú cả ngày không ăn uống gì, lúc nào cũng đòi mọi người đưa lên bệnh viện để được gặp bố.

Bà Mỳ cũng cho hay, anh Sơn lấy vợ được khoảng 5 năm, hai vợ chồng có với nhau 2 người con trai thì vợ anh bỏ lại hai đứa con rồi đi biệt đến nay không có thông tin gì.

Kể từ ngày vợ bỏ đị, anh cũng trở nên buồn rầu và luôn mong ngóng 1 ngày nào đó vợ về chăm lo cho hai con.

Trao đổi với PV vào chiều 16/2, Đại tá Hoàng Như Chinh - Trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Khá - kẻ đã đâm anh Sơn, sau đó sẽ xem xét xử lý vụ việc đúng pháp luật.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại