Ngôn từ bất lực với Messi và Barca đã có “mùi” nhà vô địch

Đặng Xá |

Barcelona cho thấy dáng dấp nhà vô địch qua việc đánh bại Manchester United một cách lạnh lùng và sắc sảo.

"Tiến đến đỉnh vinh quang". Đó là nội dung tấm biểu ngữ khổng lồ được người hâm mộ Barcelona giăng trên khán đài Nou Camp. Thường biểu ngữ mang tính chất cổ vũ và khích lệ. Tuy nhiên, thi thoảng biểu ngữ lại trở thành lời tiên tri. Ví dụ như khi đội nhà giành chiến thắng.

Biểu ngữ tại Nou Camp đêm qua là một minh chứng. Với Messi, thiên tài bậc nhất lịch sử bóng đá trong đội hình, Barca đánh bại Manchester United chóng vánh với tỷ số 3-0 để giành vé vào bán kết đồng thời tiến bước nữa tới đỉnh vinh quang là chức vô địch Champions League.

Trong đó, 4 phút là khoảng thời gian đủ để Messi khiến David De Gea và Man United bẽ bàng và định đoạt số phận trận đấu. Đầu tiên, phút 16, đánh hơi thấy cơ hội từ sự lúng túng của Ashley Young, Messi lao lên đoạt bóng rồi dẫn bóng tiến đến khung thành Man United, trước mặt anh có khoảng 4 cái bóng áo trắng nhưng "trắng quá nhìn không ra" nên anh "bỏ qua".

Ngôn từ bất lực với Messi và Barca đã có “mùi” nhà vô địch - Ảnh 1.

Trên đường đi, siêu sao người Argentina còn tiện chân "xâu kim" Fred như một thói quen khó bỏ. Và khi dẫn bóng đến vị trí ưa thích ở rìa vòng cấm địa, thực hiện cú cứa lòng hóc hiểm vào góc xa không cho De Gea lấy một cơ hội cản phá, dù De Gea vốn là bậc thầy phản xạ. Một thói quen khó bỏ khác.

Bốn phút sau, pha dứt điểm bằng chân phải cũng ở rìa vòng cấm của Messi được Dea Gea ưu ái để luồn qua nách rồi từ từ đi vào lưới. Cú đúp ấy khiến mọi ì xèo im bặt. Messi đã ghi bàn trở lại sau hơn 2.000 ngày tịt ngòi tại tứ kết Champions League, chính xác là từ trận hòa PSG 2-2 ở mùa giải 2012/13.

Anh cho thấy sự thèm khát tột bậc việc chinh phục đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu tới dường nào. Và ham muốn của Messi cũng đại diện cho ý chí của Barca, đội bóng đã trải qua 3 năm liền sống trong tủi nhục tại đấu trường Champions League bởi những thất bại và đặc biệt là việc chứng kiến đại kình địch Real Madrid liên tiếp đăng quang.

Trở lại với Messi, màn trình diễn ấn tượng ấy khiến mọi ngôn từ trở nên cũ kỹ, nghèo nàn và chật hẹp nên không thể lột tả hết tài nghệ của siêu sao người Argentina này. Nhưng Barca không chỉ có Messi. Busquets có một trận đấu tuyệt vời như bao trận cùng hai cộng sự Rakitic và Arthur. Một màn trình diễn hoài cổ, khiến người hâm mộ nhớ về Xavi và Iniesta.

Nhưng, Iniesta mới ở đây không phải Rakitic hay Arthur mà là Coutinho. Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử cũng cho thấy dấu hiệu hồi sinh với một siêu phẩm và cảm giác bóng tuyệt vời. Trong khi đó, Gerard Pique vẫn điềm tĩnh và vững vàng đằng trước một Ter Stegen xuất sắc cả kỹ năng bắt bóng lẫn chơi chân. Bên hành lang, Jordi Alba, Semedo hay Sergi Roberto vẫn lên công về thủ miệt mài.

Luis Suarez thì vẫn rình rập thời cơ "hóa thú", còn tài năng trẻ Dembele đang rạo rực trở lại cùng tốc độ tuyệt luân và sự bối rối cho bản thân lẫn đối thủ vì chẳng biết thuận chân nào. Cuối cùng, trên băng ghế chỉ đạo, Barca có một HLV Ernesto Valverde đầy mưu lược và toan tính. Triết lý của Barca đã hình thành từ rất lâu và Valverde là vị chiến lược gia hiếm hoi dám phá cách bằng việc sử dụng sơ đồ 4-4-2 và lược bớt tư duy kiểm soát bóng để đầu tư tổ chức phòng ngự.

Những con người ấy tạo nên một khối thống nhất, thêu dệt nên đẳng cấp của thứ bóng đá vừa áp đảo vừa lạnh lùng và vừa hiệu quả. Hay nói một cách "ẩm thực", gã khổng lồ xứ Catalonia đang tạo ra mùi vị của nhà vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại