Ngôn tình vô lý kiểu phim "Cả một đời ân oán": Trai giàu luôn thua thiệt trước trai nghèo?

Tú Anh |

Cả một đời ân oán phần 2 đang khiến khán giả mệt mỏi vì chuyện tình tay ba vô lý giữa Ngân, Nguyên và Bình.

Các thành viên thế hệ thứ 3 của Vũ gia ở phần 2 tiếp tục vướng vào mối tình tay ba phức tạp.

Ngân vốn được hứa hôn với Nguyên nhưng thực chất vẫn day dứt trong lòng vì sự khác biệt giữa hai người. Từ khi gặp lại người bạn thuở nhỏ là Bình, càng khiến tình cảm giữa Nguyên và Ngân không còn được như xưa.

Tình tiết này thực chất có thể khiến nội dung phim phần 2 nóng lên rất nhiều bên cạnh mâu thuẫn của các thế hệ trước.

Tuy nhiên, những thiếu sót trong cách xây dựng nhân vật đã khiến mối tình tay ba giữa Ngân - Nguyên - Bình trở thành câu chuyện ngôn tình vô lý và gây bức xúc cho khán giả.

Thất bại khi xây dựng hình tượng hai chàng soái ca kiểu mới

So với hình tượng hai soái ca của phần 1 là Phong - Đăng, tuyến nhân vật nam chính của phần 2 là Bình - Nguyên chưa thật sự tạo nên được ấn tượng tốt cho khán giả.

Ngôn tình vô lý kiểu phim Cả một đời ân oán: Trai giàu luôn thua thiệt trước trai nghèo? - Ảnh 1.

Cặp đôi Phong - Đăng vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả qua cả hai phần phim.

Phong - Đăng được xây dựng đều là hai nhân vật khá chân thực và có nội tâm sâu sắc. Cùng yêu Dung, cả Phong và Đăng có cách biểu hiện tình cảm cũng như cá tính rất riêng biệt và rõ nét.

Nếu như Đăng là một chàng trai kiểu mẫu của gia đình, nhưng có nhược điểm là bảo thủ và quá nghe lời mẹ, thì Phong tuy là một chàng trai có nhiều góc tối và toan tính, nhưng lại ấm áp và hiểu chuyện khi yêu. Những góc cạnh rất tự nhiên này của cặp nhân vật đã khiến mối tình tay ba Phong - Dung - Đăng của phần 1 thu hút khán giả.

Trong khi đó, cặp nhân vật Bình - Nguyên tuy nhấn mạnh vào sự đối lập giữa trai giàu - trai nghèo nhưng nội tâm lại không được khai thác đúng mực.

Ngôn tình vô lý kiểu phim Cả một đời ân oán: Trai giàu luôn thua thiệt trước trai nghèo? - Ảnh 2.

Cặp tình địch Bình- Nguyên kém hấp dẫn so với Phong- Đăng của phần 1.

Trong khi nhân vật Nguyên của Huỳnh Anh có ngoại hình, thân thế nổi bật nhưng nội tâm lại quá nhạt nhẽo, không khiến khán giả đồng cảm. Nhân vật Bình thì lại được xây dựng hầu như không có ưu điểm gì nổi trội, thì mặt nội tâm lại bị đẩy lên quá lố với những biểu cảm như phồng môi trợn mắt.

Ngôn tình vô lý kiểu phim Cả một đời ân oán: Trai giàu luôn thua thiệt trước trai nghèo? - Ảnh 3.

Đối lập với Nguyên soái ca là Bình biểu cảm quá lố.

Soái ca, tài giỏi, tử tế không bằng được lòng biên kịch?

Trong Cả một đời ân oán phần 2, Bình được xây dựng là một chàng trai đơn thuần, thậm chí đến mức ngây ngô. Chính vì thế, Bình mới mang đến những cảm giác thân thương cho Ngân giữa một Vũ gia quá phức tạp.

Nhưng không biết là do sự yếu kém của tạo hình nhân vật hay diễn xuất còn nhiều sạn của diễn viên trẻ, Bình xuất hiện khá mờ nhạt và một màu.

Ngoại trừ điểm cộng duy nhất là có kỉ niệm thời thơ ấu với nữ chính, nhân vật được xây dựng hoàn toàn không có tài năng gì nổi trội. Thế nhưng, không hiểu sao, đây lại là nhân vật được ưu ái được nữ chính trao trọn tình cảm.

Ngôn tình vô lý kiểu phim Cả một đời ân oán: Trai giàu luôn thua thiệt trước trai nghèo? - Ảnh 4.

Bình chiếm trọn tình cảm của Ngân.

Nguyên dù chung tình đến mấy, lại đẹp trai tài giỏi, nhưng chỉ vì vài cử chỉ khó chịu khi người mình yêu qua lại với người khác, lại dễ dàng bị Ngân đánh giá thấp và chối bỏ tình cảm. Rõ ràng, chỉ cần một phần những ưu điểm kể trên, nhân vật Nguyên chắc chắn xứng đáng có được một tình yêu đúng nghĩa và hôn nhân hạnh phúc.

Đó là lý do tình tiết Ngân bỏ Nguyên chọn Bình khiến người xem cảm thấy dường như “có gì đó sai sai” và hoàn toàn không thuận theo lẽ tự nhiên.

Ngôn tình vô lý kiểu phim Cả một đời ân oán: Trai giàu luôn thua thiệt trước trai nghèo? - Ảnh 5.

Nguyên rất tốt nhưng Ngân rất tiếc...

Thường cãi lại mẹ, bỏ học sớm, công việc thì nửa vời nhưng đã vội vàng muôn lao vào các dự án để chứng tỏ bản thân, đặt Bình lên bàn cân so sánh với Nguyên - một chàng trai gia thế vững vàng, học hành tử tế, cư xử chững chạc, bất kỳ ai cũng cảm thấy sự khiên cưỡng trong chuyện phim.

Trong khi tạo hình nhân vật Nguyên được chăm chút tương đối hoàn hảo, thì nhân vật Bình hết lần này đến lần khác gây thất vọng khi không làm được gì thật sự nổi trội trong cuộc chinh phục tình yêu với Ngân và chiếm cảm tình người xem.

Đến cuối cùng, lựa chọn Bình là tình yêu đời mình của Ngân dường như cũng chỉ là một kiểu “ngớ ngẩn hóa” nhân vật nữ của phim Việt mà thôi.

Ngôn tình vô lý kiểu phim Cả một đời ân oán: Trai giàu luôn thua thiệt trước trai nghèo? - Ảnh 7.

Trong phim Việt, trai nghèo luôn thắng?

Vẫn biết những yếu tố trái ngang sẽ làm nên kịch tính cho chuyện phim, nhưng tạo hình một nam nhân vật chính mờ nhạt đến mức không thể không ai yêu thương nổi, nhưng đến cuối cùng vẫn có được kết cục viên mãn, không khỏi khiến khán giả cảm thấy vô lý và không được thỏa mãn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại