Ngôi sao U19 Việt Nam: Từ "tội đồ" đến người hùng và món quà dành tặng mẹ

Thái Hải |

Tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn muốn dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 Quốc tế 2018 cho người mẹ hiền đã luôn song hành cùng anh trên mỗi bước đường đời.

Thi đấu ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam, ghi được 2 bàn thắng và đóng góp rất nhiều vào chức vô địch của đội nhà, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn hoàn toàn xứng đáng khi được vinh danh ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Trong ngày vui với danh hiệu cá nhân mà bản thân đã phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt mới đạt được, Hồng Sơn muốn dành món quà này cho mẹ của mình, người đã theo anh trên mỗi bước đường sự nghiệp bóng đá, để anh có được thành công như hôm nay.

"Mẹ ơi, con tặng danh hiệu này cho mẹ"

Vẫn còn chút lâng lâng, pha kèm niềm hạnh phúc, nghẹn ngào khi được hỏi, Hồng Sơn muốn tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này cho ai, tuyển thủ U19 Việt Nam cất lời: "Tôi xin dành tặng danh hiệu này cho mẹ tôi. Người đã luôn dõi theo từng bước đi của tôi trong sự nghiệp bóng đá. 

Mỗi khi buồn vui, thành công hay thất bại, mẹ vẫn luôn bên tôi, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi đã cố gắng và phấn đấu rất nhiều để không phụ lòng mẹ. Và hôm nay khi bước đầu gặt hái được thành công, tôi muốn cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, con tặng danh hiệu này cho mẹ".

Mạnh mẽ trên sân là vậy, nhưng ngoài đời, chàng trai đến từ Quảng Bình lại khá nhút nhát mỗi khi được ai đó hỏi về mình. Đó cũng gần như là tính cách của Hồng Sơn. Bởi với chàng tiền vệ xuất thân từ lò đào tạo PVF thì mọi thứ hãy để cho anh trả lời trên sân cỏ. Nơi đã cho anh tất cả và đôi khi cũng lấy đi của anh những thứ tưởng chừng đã nắm chắc trong tầm tay.

Ngôi sao U19 Việt Nam: Từ tội đồ đến người hùng và món quà dành tặng mẹ - Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 Quốc tế 2018. Ảnh: Độc Lập.

Từ kẻ tội đồ đến người hùng U19 Việt Nam

"Hôm nay tôi là kẻ tội đồ, xin lỗi anh em CLB Hà Nội và người hâm mộ", dòng trạng thái được Hồng Sơn viết lên trang cá nhân sau khi không thế cùng U19 Hà Nội đăng quang tại giải U19 Quốc gia 2018 sau khi để thua Đồng Tháp trên chấm 11m.

Đó là thời điểm Hồng Sơn dính thẻ đỏ phải rời sân, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt phải chơi thiếu người và sau đó đành ngậm ngùi nhìn đối thủ dương cao cúp vàng. Riêng bản thân Hồng Sơn, pha phạm lỗi không đáng có ngày hôm đó, đã lấy luôn của anh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, sau đó được trao cho Trần Công Minh (Đồng Tháp).

Buồn ba và thất vọng về bản thân, sau trận đấu Hồng Sơn nép mình vào một góc ở khách sạn, từ chối mọi cuộc liên hoan sau đó. Chàng trai trẻ sinh năm 2000 tâm sự "Tiếc quá, tôi đã đánh mất tất cả khi thời gian không còn nhiều. Phút bồng bột của tuổi trẻ đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ".

Thất vọng về bản thân, sợ thầy của mình nhắc nhở vì không biết kiềm chế. Nếu như thế sẽ không bao giờ lớn để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được. Đó là lý do Hồng Sơn không dám gọi điện thoại cho HLV Hứa Hiền Vinh, người thầy đầu tiên của anh ở PVF.

Ngôi sao U19 Việt Nam: Từ tội đồ đến người hùng và món quà dành tặng mẹ - Ảnh 2.

Thi đấu nhiệt huyết nhưng nhiều khi máu lửa quá mức khiến Hồng Sơn (15) nhận lấy những thẻ phạt không đáng có. Ảnh: Độc Lập.

"Hồng Sơn cần cái đầu lạnh"

Là người có công phát hiện tài năng, nhận Hồng Sơn vào lò PVF và hướng dẫn tiền vệ này những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. Thế nên, mọi chuyện buồn vui, ăn tập, thái độ thi đấu của Hồng Sơn ra sao đều được HLV Hứa Hiền Vinh nhớ rất rõ.

"Thời điểm nhận Hồng Sơn vào PVF, cậu ta chỉ mới 10 tuổi nhưng có điểm mạnh là những quả dứt điểm rất uy lực và nguy hiểm. Đặc biệt, dù nhỏ tuổi so với các bạn đồng trang lứa nhưng chơi rất quyết liệt và nhiệt.

Thời gian trôi qua, Hồng Sơn lớn lên từng ngày, những quả dứt điểm từ xa vẫn rất uy lực. Cậu ta tiến bộ rõ khi các đường chuyền xa rất chính xác. Tuy nhiên, tính quyết liệt và nhiều khi nhiệt huyết quá mức nhiều khi dính phải những thẻ phạt không đáng có.

Tôi mong Hồng Sơn sẽ không hài lòng với những gì đã đạt được. Đêm trước trận đấu cuối cùng tại giải U19 Quốc tế, tôi có gọi điện nói chuyện động viên Sơn cố gắng thi đấu tốt. Rất vui và mừng cho cậu ta khi đã làm được lời hứa là sẽ chơi tốt để giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tôi mong Sơn sẽ từ từ kiềm chế được cái tính nóng nảy của mình".

Các danh hiệu Nguyễn Hồng Sơn đã đạt được:

- Vô địch giải U11 Quốc gia 2011.

- Hạng nhì giải U15 Quốc gia các năm 2014, 2015 và 2016.

- Vô địch giải hạng Nhì quốc gia 2016.

- Hạng Nhì giải U19 Quốc gia 2017, 2018.

- Vô địch giải U19 Quốc tế cùng U19 Việt Nam, nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất.

U19 Quốc tế 2018: U19 Việt Nam 2-1 U19 Mito Hollyhock


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại