Ngôi sao HAGL lần đầu tiết lộ về vụ môi giới sang châu Âu chơi bóng

Lập Trần |

“Đã có lời mời từ các nhà môi giới và bản thân tôi cũng muốn thử sức ở nước ngoài. Đồng đội của tôi, Xuân Trường làm được tại Hàn Quốc, vậy tại sao tôi lại không?”, Văn Thanh nói.

Vài ngày qua, giới truyền thông liên tục đề cập đến chuyện Vũ Văn Thanh được một nhà môi giới đến từ châu Âu có tên là Jernej Kamensek ngỏ ý muốn đưa sang châu Âu thử việc, mà cụ thể điểm đến là Slovenia hay Croatia.

Tại sao người môi giới từng giúp Thanh Hóa có được chữ ký của nhà vô địch Cúp C1 Châu Âu là HLV Ljupko Petrovic lại lựa chọn Cầu thủ trẻ xuất sắc mùa giải 2016, thay vì một cái tên khác? Câu hỏi này sẽ được hé mở trong cuộc đối thoại của chúng tôi với Vũ Văn Thanh dưới đây.

Văn Thanh được chào mời từ bao giờ?

Phóng viên: Chào Văn Thanh, báo chí đang đưa tin ầm ầm về chuyện anh được mời sang châu Âu thi đấu, chuyện có thật không?

Vũ Văn Thanh: 100% là sự thật đấy! Nhưng tôi đính chính lại là chỉ một nhà môi giới có hỏi và có ý định muốn giúp tôi sang châu Âu thử việc thôi.

- Cụ thể là ở đâu, Văn Thanh?

- Slovenia hoặc Croatia, ông ấy nói như thế và tôi cũng chỉ biết đến thế.

- À, hai nền bóng đá từng dự World Cup đấy, dù không phải có "số má" ở châu Âu?

- Đúng vậy, tôi biết, hai đất nước này là nơi sản sinh rất nhiều cầu thủ xuất sắc thế giới và họ từng dự World Cup.

Ngôi sao HAGL lần đầu tiết lộ về vụ môi giới sang châu Âu chơi bóng - Ảnh 1.

Vũ Văn Thanh (thứ 4 từ phải qua) đang có nhiều cơ hội sang châu Âu thi đấu.

- Anh sẽ suy nghĩ chứ?

HLV Guillaume Graechen: "Bạn ngạc nhiên vì Văn Thanh ư, còn tôi thì không?"

"Tôi biết Thanh có những tố chất đặc biệt nhưng có một quãng thời gian cậu ấy chững lại. Sự chững lại ấy không hẳn là vì chuyên môn và là sự cầu tiến. Đó là lý do, Thanh luôn phải xếp sau các bạn.

Rồi cậu ấy cũng biết được mình đang ở đâu để phấn đấu. Cho đến bây giờ, tôi không ngạc nhiên về Thanh vì đơn giản, cậu ấy có thể làm được nhiều thứ khi quả bóng nằm trong chân".

- Tôi cũng muốn thử sức mình. Nhưng có lẽ đây chưa phải là lúc. Tôi còn mục tiêu ở V-League cùng HAGL và cả SEA Games 28 cùng với U23 Việt Nam.

- Tôi hỏi thật, nhà môi giới đó đã nói gì với anh?

- Ông ta nói, tôi đang tiến bộ và đủ sức chơi bóng ở một vài quốc gia châu Âu.

- Đơn giản thế thôi sao, tôi đang nghĩ, tại sao ông ấy lại không nói ra một điều gì đó đặc biệt về anh?

- Dĩ nhiên là tôi chơi được thì ông ấy mới để ý, còn như thế nào có lẽ khi được thử sức ở môi trường mới, tôi mới biết mình đang đứng ở đâu.

- Phía lãnh đạo, BHL của CLB HAGL biết chuyện này không?

- Tôi không biết nữa. Hình như đó là câu chuyện của tôi với nhà môi giới kia. Chúng tôi chỉ mới nói chuyện chứ chưa bàn bạc cụ thể gì.

- Lời mời đến châu Âu thử việc có từ bao giờ?

- Thực ra là từ mùa bóng năm ngoái chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Tôi chỉ nghĩ đó là câu chuyện xã giao và tôi cũng không nghĩ đến điều gì quá lớn lao, vì tôi biết mình còn phải học rất nhiều để vươn lên.

"Tôi mơ được như Xuân Trường"

- Có lẽ chúng ta sẽ phải nói lại câu chuyện những đồng đội của anh là Công Phượng và Tuấn Anh đã thất bại tại Nhật Bản. Đi nước ngoài thi đấu không hề là chuyện dễ dàng?

- Công Phượng và Tuấn Anh là những cầu thủ giỏi. Nhưng theo tôi họ chưa có đủ thời gian để thích nghi. Điều quan trọng, tác động đến họ chính là những chấn thương. Tôi tin, cả Phượng và "Nhô" đều có đủ khả năng chuyên môn để thi đấu ở nước ngoài.

Ngôi sao HAGL lần đầu tiết lộ về vụ môi giới sang châu Âu chơi bóng - Ảnh 3.

Văn Thanh đang có một tương lai rất xán lạn ở phía trước.

- Nhưng như anh đã thấy, đó là những áp lực vô cùng khủng khiếp?

- Môi trường nào cũng áp lực cả. Điều quan trọng là sự tự tin cũng như luôn cầu thị để kiếm một chỗ đứng. Dĩ nhiên, lúc ấy bạn phải có một trình độ nhất định để làm bàn đạp đi lên.

-Theo anh, trình độ đó là gì?

- Sự khẳng định vị trí ở CLB, khả năng chơi bóng đang có và cả những tiềm năng nữa… Nói chung, điều cơ bản nhất vẫn là chuyên môn. Nếu không có năng lực thì bạn sẽ chẳng làm được gì và vô cùng khó khăn để chơi bóng ở bất kỳ nơi đâu.

- Anh có thấy lạ không khi mà mãi cho đến bây giờ, người ta mới để mắt tới Vũ Văn Thanh, cầu thủ năm ngoái đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải…

- Có lẽ tôi còn những hạn chế và chưa bằng những đồng đội. Ở HAGL còn rất nhiều cầu thủ giỏi.

- Đã đến lúc chúng ta phải nói đến Lương Xuân Trường rồi, anh nói gì về đồng nghiệp của mình…

- Ngắn gọn thôi nhé, tôi cũng mơ và muốn được như Trường.

- Hẳn rằng, Trường "híp" có những điều đặc biệt?

- Có lẽ tôi không cần phải nói nhiều nữa. Trường hội đủ tất cả để trở thành một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy đã chơi như thế nào và được chào đón ở K-League có lẽ đã đủ để hiểu trình độ hiện tại.

- Anh cũng muốn đến K-League hay J-League chứ?

- Đương nhiên, tôi đã nghe kể về nền bóng đá nơi đây. Có lẽ không chỉ tôi mà tất cả các cầu thủ đều muốn được thử sức mình. Nếu được chơi bóng tại đây, tôi sẽ có cơ hội hoàn thiện mình hơn.

Văn Thanh nói về Văn Thanh

- Bóng đá đến với anh từ lúc nào?

- Tôi không nhớ nữa. Hình như từ ngày còn bé xíu. Tôi mê đá bóng lắm. Đá quên cả học hành, đá sáng, trưa đến chiều tối.

- Cơ duyên nào đưa anh đến lò JMG?

- Tôi nhớ năm đó tôi cùng Văn Toàn, Văn Sơn đang chơi tại giải Nhi đồng toàn quốc 2007. Lúc ấy, thầy Guillaume có đến xem và ông ấy đã chọn khi chúng tôi vô địch giải đấu. Sau đó, cả Toàn, Sơn và tôi đều gia nhập lò HAGL-Arsenal JMG.

- Thực tế, lúc U19 Việt Nam với nòng cốt là HAGL-Arsenal JMG đang nổi lên như cồn, gần như người ta không biết nhiều đến anh?.

- Đúng vậy, tôi không có nhiều cơ hội ra sân. Nhưng không vì thế mà tôi buồn, điều quan trọng là sự chăm chỉ trên sân để tương lai mình có một vị trí.

- Tôi còn nhớ năm 2015, anh chỉ được đóng vai dự bị nhưng rồi sau đó đã vụt sáng?

- Tôi không thể quên, đó là vòng 6, V-League 2015. Trong ý nghĩ, tôi không có cơ hội vào sân. Thế rồi, tôi bất ngờ được xếp đá chính. Dù thua Than Quảng Ninh với tỷ số 1-2 nhưng tôi đã có một bàn thắng để đời.

Ngôi sao HAGL lần đầu tiết lộ về vụ môi giới sang châu Âu chơi bóng - Ảnh 4.

Văn Thanh thường tỏa sáng khi được gọi lên ĐTQG.

- Con số 18 trận đấu và ghi 2 bàn thắng cho HAGL ngay mùa bóng đầu tiên có khiến anh bất ngờ?

- Đầu tiên thì có nhưng sau này thì không. Không có cái gì tự nhiên đến cả.

- Người ta đã ví năm 2016, Vũ Văn Thanh lớn lên như… Phù Đổng?

- Tôi không biết nữa. Điều tôi hạnh phúc là được cống hiến cho HAGL và giúp CLB trụ hạng. Và nếu có nữa thì đấy là danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2016. Cần thẳng thắn, tôi sẽ chẳng làm được gì nếu như không có sự hỗ trợ của các thầy và các đồng đội.

- Có như mùa thứ 3 V-League với anh và các đồng đội ở HAGL?

- Thật không dễ dàng để chơi trong một môi trường cạnh tranh quyết liệt như V-League. Dù khó khăn nhưng tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua.

- Chúng ta sẽ nói về vị trí của anh hiện tại, có vẻ như anh đang phải sắm có nhiều vai, từ hậu vệ, tiền vệ rồi cả tiền đạo?

- Tôi không quá quan trọng được xếp ở vị trí nào mà điều quan trọng nhất là sự hiệu quả của toàn đội. Bản thân tôi cảm thấy mình được thử thách và được hoàn thiện hơn sau mỗi trận đấu.

- Nhưng nếu phải chọn thì anh chọn vị trí nào?

- Tôi thích chơi ở hành lang cánh.

- Vậy trên ĐTQG thì sao, anh được HLV Hữu Thắng xếp chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái?

- Ở vị trí này, tôi cũng ổn đấy chứ. Nói chung, HLV xếp thế nào thì tôi sẽ chơi như vậy, miễn sao có sự hiệu quả.

- Đâu là những điểm hạn chế của anh hiện nay?

- Còn rất nhiều, chẳng hạn như cần nâng cao thể lực hơn, kỹ năng phòng ngự… Tôi còn phải học hỏi và tập luyện rất nhiều.

Xin cảm ơn và chúc Văn Thanh thành công!

Năm 2016 năm của Văn Thanh

Năm 2016 là thời điểm đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của Vũ Văn Thanh, minh chứng rõ nhất khi anh nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2016. Cho tới AFF Cup 2016, Văn Thanh được HLV Nguyễn Hữu Thắng trọng dụng và anh đã thể hiện tốt trong màu ĐT Việt Nam.

Ở trận bán kết lượt về với Indonesia, chính Văn Thanh là cầu thủ đã ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 cho đội nhà ở phút 83.

Sau đó Minh Tuấn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam sau 90 phút thi đấu, kéo cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào 2 hiệp phụ do trước đó chúng ta để thua 1-2 tại lượt đi. Trong thế chơi thiếu người, ĐT Việt Nam sau đó để thủng lưới thêm 1 lần và phải dừng bước.

Đi sau về trước

Năm 2013 và 2014 lứa cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn, Thanh Tùng… đã nổi như cồn, còn Văn Thanh thì "bóng chim tăm cá". Tuy nhiên, năm 2015, Văn Thanh đã lột xác hoàn toàn trong màu áo HAGL.

Một năm sau đó, Văn Thanh đã khiến nhiều người phải giật mình vì sự trưởng thành đáng kinh ngạc. Cụ thể, anh đã chơi 26/26 trận cho HAGL, cùng với Minh Vương ghi số bàn thắng nhiều nhất (8 bàn) và cũng là một trong những người kiến tạo nhiều nhất của đội bóng phố Núi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại