"Ngôi nhà" đặc biệt giữa rừng của vị kỹ sư thích tận hưởng cuộc sống một mình

Trà My |

Ngôi nhà hoành tráng của vị kĩ sư này chính là chiếc máy bay Boeing 727 cũ được ông mua lại với giá 220.000 USD.

"Ngôi nhà" máy bay độc đáo tọa lạc giữa cánh rừng gần khu vực ngoại ô bên ngoài Portland, Oregon (Mỹ) thuộc chủ sở hữu của một kĩ sư tên Bruce Campell.

Ông Bruce đã chi tới 220.000 USD để mua lại nguyên một máy bay Boeing 727 không còn được sử dụng nữa và cải tạo, sửa chữa lại, biến chiếc máy bay thành căn nhà có 1-0-2. Thậm chí, ông còn thiết kế đường lái xe riêng để vào nhà.

Ngôi nhà đặc biệt giữa rừng của vị kỹ sư thích tận hưởng cuộc sống một mình - Ảnh 1.

Cận cảnh toàn bộ "ngôi nhà" nhìn từ trên cao

Để gia cố cho vững chắc, ông Bruce đặt thêm gióng và các trụ, cột bê tông đỡ bên ngoài thân máy bay. Đồ dùng, thiết bị bên trong "căn nhà" được vị kỹ sư này trang bị khá đầy đủ, từ giường, lò vi sóng đến bàn làm việc, vòi hoa sen.

Tuy nội thất đã được đầu tư cẩn thận song ông Bruce cho hay ông vẫn đang tìm cách khắc phục một số bộ phận có sẵn của máy bay gốc, như ghế ngồi và chỗ chiếu sáng.

Sở hữu một cơ ngơi có vẻ ngoài khác lạ như vậy, tất nhiên ông Bruce không thể chọn cho mình vị trí "ngôi nhà" gần với nhà ở bình thường của mọi người.

Chiếc máy bay được ông đặt lùi sâu vào trong rừng, trên mảnh đất có diện tích 10 Mẫu Anh (hơn 40000 mét vuông) được ông mua từ những năm tháng tuổi trẻ.

Ngôi nhà đặc biệt giữa rừng của vị kỹ sư thích tận hưởng cuộc sống một mình - Ảnh 2.

Một số vận dụng quen thuộc như xe đẩy phục vụ của tiếp viên hàng không vẫn được giữ lại

Ngôi nhà đặc biệt giữa rừng của vị kỹ sư thích tận hưởng cuộc sống một mình - Ảnh 3.

Quang cảnh bên trong khoang máy bay sau khi được dọn dẹp lại cho phù hợp với mục đích ở

Ngôi nhà đặc biệt giữa rừng của vị kỹ sư thích tận hưởng cuộc sống một mình - Ảnh 4.

Buồng lai vẫn được giữ lại phần lớn các chi tiết ban đầu

"Một căn nhà bình thường chỉ như chiếc xe Ford hoặc Chevy cũ kỹ, còn làm chủ một ngôi nhà máy bay như này khiến tôi cảm giống như sở hữu xe Tesla, xe Porsche Carrera mới cóng vậy", ông Bruce hết sức tự hào vì thành quả của mình.

Được biết, sự ra đời của "căn nhà" là một phần trong dự án cứu những chiếc máy bay đã qua sử dụng thoát khỏi nguy cơ trở thành đống sắt vụn của ông Bruce.

Ngôi nhà đặc biệt giữa rừng của vị kỹ sư thích tận hưởng cuộc sống một mình - Ảnh 5.

Ông Bruce chủ của ngôi nhà đứng trước cửa máy bay cũ

Ban đầu, ông Bruce có ý định biến chiếc Boeing 727 này thành xe tải chở hàng nhưng sau khi biết được có người cũng đã từng làm như vậy, ông quyết định thay đổi thiết kế.

Mỗi năm, ông Bruce lại dành 6 tháng tận hưởng cuộc sống một mình trong "căn nhà" đặc biệt do chính mình sáng tạo ra. Khoảng thời gian còn lại, vị kỹ sư này sống ở Nhật Bản – nơi ông đang tìm mua thêm một chiếc máy bay Boeing 747 đã "nghỉ hưu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại