"Ngọc nữ" Thần tượng Bolero - Helen Thủy nhớ lại ngày đầu ra Hà Nội học

Gia Linh |

"Khi tốt nghiệp xong lớp 12, tôi ra Hà Nội học. Cái rét tháng 3 khiến tôi cảm thấy lẻ loi, cô đơn và sợ hãi...", Helen Thủy chia sẻ.

Sau khi vượt qua vòng thi Đối đầu Thần tượng Bolero 2017, Helen Thủy đã quay trở lại Hà Nội. Gặp cô, ấn tượng đầu tiên của người tiếp xúc chính là vẻ ngoài xinh đẹp và cách nói chuyện cuốn hút.

Ngọc nữ Thần tượng Bolero - Helen Thủy nhớ lại ngày đầu ra Hà Nội học - Ảnh 1.

Helen Thủy.

Cô gái đến từ Bình Thuận nhẹ nhàng kể lại những ngày tháng đầu tiên xa nhà ra Bắc học:

"Khi tốt nghiệp xong lớp 12, tôi ra Hà Nội học. Cái rét tháng 3 khiến tôi cảm thấy lẻ loi, cô đơn và sợ hãi. Một mình tôi phải bươn trải cuộc sống vì không muốn phải nhờ tới gia đình.

Thời gian đó tôi học ở Học viện Âm nhạc và việc học của tôi lúc đó bị dang dở. Tôi bế tắc và muốn dừng ngang con đường học tập để trở về nhà nhưng nghĩ về tương lai tôi lại quyết tâm làm hồ sơ vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

May sao số phận đã mỉm cười, tôi thi đậu vào hệ A quân sự của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội".

Nói về cuộc thi Thần tượng Bolero, Helen Thủy cho biết, cô cảm thấy tiếc vì không cập nhật thông tin cuộc thi từ mùa đầu nhưng có lẽ vì thế mà cô lại có thêm thời gian để chuẩn bị kĩ lưỡng hơn khi quyết tâm tham gia vào mùa 2 này.

Chia sẻ lại cảm giác khi được 4 huấn luyện viên bấm nút lựa chọn, Helen Thủy không giấu được sự xúc động:

"Tôi hạnh phúc! Mới đầu chỉ ước sẽ có ai đó chọn mình vậy mà lại được cả 4 huấn luyện viên".

Helen Thủy cũng giải thích lý do chọn đội Đàm Vĩnh Hưng: "Khi nghe anh Hưng thuyết phục tôi cảm thấy có gì đó rất thân thiết và anh Hưng cũng là người phát hiện ra lỗi trong phần thể hiện của tôi".

Ngọc nữ Thần tượng Bolero - Helen Thủy nhớ lại ngày đầu ra Hà Nội học - Ảnh 2.

"Ngọc nữ" của đội Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngại thừa nhận những hạn chế của mình khi hát đó chính là để quá nhiều cảm xúc vào bài hát thành ra bị... "nức nở" quá.

Cô khẳng định sẽ tiếp thu những góp ý của các huấn luyện viên và ngày càng hoàn thiện giọng hát của mình hơn nữa.

Nói thêm về vòng thi sắp tới,  Helen Thủy muốn gửi lời cám ơn tới khán giả, bạn bè... đã có những lời khích lệ thật ý nghĩa tới cô.

"Tôi đã sẵn sàng bước vào vòng thi mới. Mọi việc còn ở phía trước, chưa ai nói trước được điều gì cả. Nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể với 200% công lực của mình. Để không phụ lòng huấn luyện viên và mọi người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại