Ngoại binh nhận án phạt cực nặng: Từ “bán mình cho quỷ dữ” đến “báo cô” Thanh Hóa

Khánh Sơn |

Là đội trưởng, là ngôi sao nhận lương cao nhất Thanh Hóa nhưng Pape Omar lại chính là một trong những tác nhân khiến đội bóng này phải ngậm đắng nuốt cay.

Hành trình đến… "động quỷ"

Tháng 5/2012 khi mà V-League mới đi được một nửa chặng đường, Thanh Hóa bất ngờ nhận được thông báo từ Ban kỷ luật của FIFA về việc cấm Pape Faye Omar đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trên phạm vi toàn thế giới.

Trong quá trình điều tra, FIFA đã phát hiện Pape Omar có tham gia một vụ dàn xếp tỷ số tại giải VĐQG của Thụy Sỹ. Cụ thể, tiền vệ này đã nhận được 7000 Euro để chơi dưới sức trong một trận đấu trước đối thủ.

Không do dự, Thanh Hóa ngay lập tức sa thải Omar. Ngôi sao đen này trở về quê nhà và sống trong sự sợ hãi bởi ngoài bóng đá, anh không biết làm gì. Đặc biệt, vụ việc có thể được xử lý hình sự, tức Omar có khả năng phải vào tù bóc lịch.

Ngoại binh nhận án phạt cực nặng: Từ “bán mình cho quỷ dữ” đến “báo cô” Thanh Hóa - Ảnh 1.

Pape Faye Omar từng bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Thật may cho Omar, anh đã không phải rơi vào vòng lao lý. Mãi cho đến tháng 12/2014, Omar mới được FIFA xem xét gỡ bỏ án treo giò vĩnh viễn. Và đầu năm 2015, tiền vệ này chính thức được xóa án.

Như một cơ duyên tháng 5/2015, Omar lại được Thanh Hóa dang rộng vòng tay đón nhận.

Có thể nói, đội bóng xứ Thanh luôn dành tình cảm lớn và cả sự ưu ái cho Pape Omar kể từ ngày trở lại. Và cầu thủ người Senegal cũng trả ơn bằng những màn trình diễn tuyệt vời ở 2 mùa giải qua.

Cụ thể, năm 2015, dù chỉ chơi 14 trận nhưng Pape Omar lại ghi đến 11 bàn thắng. Và năm 2016 là một năm "ngôi sao đen" này thể hiện đẳng cấp của mình khi đá chính 25/26 trận và ghi đến 13 bàn cho Thanh Hóa.

Ở tuổi 30, Omar đang ở độ chín của tài năng. Thậm chí, anh lăm le muốn trở lại châu Âu chơi bóng. Đúng vào lúc ấy, Thanh Hóa mạnh tay hơn và giữ chân thành công Omar với một bản hợp đồng mà theo như người trong cuộc, đó là niềm mơ ước của rất nhiều ngoại binh khác.

Trái tim lầm chỗ đặt trên đầu?

Giao cho tấm băng đội trưởng trên tay, Thanh Hóa gần như tuyệt đối tin vào tài năng cũng những vai trò thủ lĩnh của Omar.

Không cần bàn cãi về khả năng chơi bóng của chân sút từng ra sân ở Champions League. Cũng thật không quá nói rằng, HLV Ljupko Petrovic muốn xây dựng Omar thành "trái tim" của đội bóng. Thực tế, Omar luôn là người năng nổ và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm trên sân.

Tuy nhiên, người ta chẳng hiểu chuyện gì xẩy ra với Omar với những pha bóng "xấu xí" trong trận đấu với Sanna Khánh Hòa ở vòng 2. Đặc biệt là hành vi chế giễu khán giả không thể chấp nhận và đã bị Ban kỷ luật VFF đưa ra khung hình phạt treo giò 8 trận và phạt 30 triệu đồng.

Chắc chắn, Omar và Thanh Hóa sẽ làm đơn kháng. Nhưng có thể, bản án này sẽ được giữ y nguyên bởi quy chế cũng như số đông đều tán đồng với việc xử phạt thật nặng đối với những hành vi khiêu khích khán giả.

Thanh Hóa đang hướng tới chức vô địch V-League bằng những gói đầu tư "khủng" nhất và cả sự chuẩn bị tốt nhất từ trước đến nay.

Pape Omar, như đã nói là một phần không thể thiếu trong chiến dịch giành ngôi vua của bóng đá xứ Thanh. Nhưng đáng thất vọng, anh là thủ lĩnh nhưng cũng là người "báo cô" chính đội nhà.

Chia sẻ với chúng tôi, HLV Petrovic nói rằng: "Hành vi của Pape là khó chấp nhận. Cậu ấy đã quá nóng mà quên đi sự chuyên nghiệp trong bóng đá".

Ngoại binh nhận án phạt cực nặng: Từ “bán mình cho quỷ dữ” đến “báo cô” Thanh Hóa - Ảnh 2.

Pape Faye Omar phải nhận án phạt rất nặng.

Đúng, có thể Omar đã quá nóng và cũng "xui" cho tiền vệ này, đây lại là bản án đầu mùa của Ban Kỷ luật VFF. Tức, nhiều khả năng sẽ không có sự thỏa hiệp sau một mùa giải mà V-League bị vấy đen bởi "bóng ma bạo lực" sân cỏ.

Đặc biệt, khi mà khán đài ngày càng thưa khán giả thì càng phải xử lý mạnh tay để kéo lại niềm tin và nó cũng giống như bảo chứng, cái cách làm sạch giải đấu của BTC.

Nếu Pape Omar nghỉ 8 trận thì đấy là tổn thất rất lớn cho Thanh Hóa trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Nhưng Thanh Hóa cũng phải chịu bởi Omar cũng là một sản phẩm được đào tạo bởi chính họ.

Nhìn từ Omar các đồng nghiệp ngoại quốc và cả cầu thủ nội hẳn đã "sáng mắt" ra để chơi thứ bóng đá tử tế. Và đó cũng là cách duy nhất để mỗi cuối tuần, tất cả không phải than thở cái cảnh, các khán đài không có chỗ ngồi mà toàn chỗ nằm!.

Omar có thể bị cắt hết lương

Theo nguồn tin riêng, nếu kháng án không thành công thì Pape Omar có thể bị cắt hết lương thưởng từ đội bóng. Đây là việc làm không ai muốn nhưng có lẽ là cần thiết để răn đe cũng như làm gương cho những cầu thủ ra sân với tư tưởng "đá bóng bằng tay" và xem thường khán giả.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại