"Đả nữ" Ngô Thanh Vân: "Mẹ tôi khóc vì sợ con chết"

Phương Anh |

Với Hai Phượng, Ngô Thanh Vân muốn trở thành người tiên phong đưa điện ảnh Việt lên một tầm cao mới.

Mới đây, Hai Phượng - bộ phim hành động cuối cùng của "đả nữ" Ngô Thanh Vân đã có những buổi ra mắt đầu tiên với khán giả Việt Nam.

Bằng kinh nghiệm 10 năm trong nghề từ Dòng máu anh hùng, Bẫy Rồng đến Star Wars: The Last Jedi hay Bright, Ngô Thanh Vân kỳ vọng có thể mang tới một bom tấn hành động Việt đúng nghĩa mà khán giả vẫn khao khát bấy lâu.

Với Hai Phượng, Ngô Thanh Vân muốn trở thành một người tiên phong đưa điện ảnh Việt lên một tầm cao mới, sẵn sàng chấp nhận để cơ thể trầy trật sẹo theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trailer phim Hai Phượng.

Lao lực vì làm phim

Hai Phượng là bộ phim kể về hành trình cứu con gái khỏi băng nhóm tội phạm buôn bán nội tạng trẻ em. Trên đường tìm con, Hai Phượng liên tục đối diện với hiểm nguy, đánh đổi cả máu để hạ gục hàng loạt địch thủ đáng gờm.

Bộ phim gồm 7 cảnh chiến đấu chính do nhóm chỉ đạo võ thuật đến từ Pháp thiết kế với nhiều cú ra đòn phức tạp, trong đó màn giao đấu dữ dội nhất phải quay tới 17 tiếng đồng hồ.

90% các cảnh hành động này đều do Ngô Thanh Vân tự thực hiện với sự trợ giúp của một cascadeur nam. Tuy vẫn giữ vững vị trí "đả nữ" số một không thể thay thế nhưng Ngô Thanh Vân cũng gặp phải không ít khó khăn và áp lực trong tác phẩm mới này, nhất là khi đã bước sang tuổi 39.

Đả nữ Ngô Thanh Vân: Mẹ tôi khóc vì sợ con chết - Ảnh 2.

"Bản thân tôi cảm nhận rõ những hạn chế ở cơ thể mình so với Dòng máu anh hùng. Ngay tuần đầu tiên ghi hình ở Sa Đéc tôi đã gặp chấn thương nặng. Khi đóng cảnh hành động, đầu gối của tôi va đạp mạnh vào mạn thuyền khiến tôi đau tới không chịu nổi. Lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi vì lỡ tuổi này rồi còn bị què thì không biết sẽ phải làm sao".

Dù gặp chấn thương nhưng với tư cách là nhà sản xuất, Ngô Thanh Vân vẫn phải nén đau và gồng hết sức trở lại làm việc vì cả đoàn phim.

Sau 3 ngày, cô quyết định phải tiêm thẳng thuốc giảm đau vào đầu gối nhằm tạm thời xóa tan cơn đau đớn để tiếp tục quay phim.

Chưa kịp lành vết thương thì vài ngày sau, Ngô Thanh Vân lại gặp tai nạn ngã xe khi thực hiện cảnh rượt đuổi bằng xe máy.

Tiếp đó, trong những ngày quay cảnh hành động tại Củ Chi, cô phải phơi mình dưới thời tiết 39 độ nóng tới không thở nổi.

Khi biết con gái quay phim dưới trời nắng, mẹ "đả nữ" xót xa trách cô sao lại chọn nghề nghiệp cực khổ tới vậy.

"Khi xem phim, mẹ tôi nói xem con đánh mà người mẹ cũng ê ẩm. Xem tới đoạn tôi bị chìm dưới nước, mẹ tôi khóc vì thấy nín thở lâu quá sợ tôi chết. Mẹ nói thôi đủ rồi, đừng làm nữa con ơi", cô chia sẻ.

Sau khi Hai Phượng ra mắt, Ngô Thanh Vân cho biết cô rơi vào tình trạng lao lực và kiệt quệ.

Hai Phượng là Wonder Woman, Captain Marvel của Việt Nam

Dù theo sát công thức làm phim hành động của Hollywood nhưng Hai Phượng vẫn có điểm nhấn riêng để gây ấn tượng với khán giả. Đó chính là chiếc áo bà ba và nón lá truyền thống Việt Nam mà nhân vật nữ chính khoác lên mình trong suốt bộ phim.

Ngô Thanh Vân khẳng định đây là một sáng tạo mới từ hình ảnh người phụ nữ Việt đã quá quen thuộc trong mắt công chúng quốc tế.

Ngô Thanh Vân và ê kíp sáng tạo của mình đã táo bạo tạo dựng nên hình ảnh người phụ nữ Việt mặc áo bà ba nhưng mang giày bốt và làm nghề đòi nợ thuê. Đây là hình tượng chưa từng xuất hiện trong điện ảnh thế giới cũng như Việt Nam.

Đả nữ Ngô Thanh Vân: Mẹ tôi khóc vì sợ con chết - Ảnh 4.

"Điều Hai Phượng làm được hơn cả bộ phim kinh điển Heaven & Earth là mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Tôi tự hào khi được đưa hình ảnh đó tới khán giả yêu phim ở nước ngoài.

Thực chất, Hai Phượng cũng thể hiện một dạng nữ quyền giống như Wonder Woman hay Captain Marvel. Ở đó, tình mẫu tử và sự mạnh mẽ của người phụ nữ được tôn vinh".

Nhiều hãng phim quốc tế muốn được phát hành Hai Phượng

Với Hai Phượng, Ngô Thanh Vân không chỉ hài lòng với thị trường trong nước mà xác định từ đầu sẽ tấn công đối tượng khán giả nước ngoài.

Bộ phim đáng lẽ dự định ra mắt khán giả Việt từ cuối năm 2018 nhưng đã được Ngô Thanh Vân hoãn lại để đem chào bán tới khắp các Liên hoan phim cũng như nhà phát hành quốc tế. Sau khi xem phim, phản ứng đều tích cực và có nhiều hãng phát hành ngay lập tức muốn nhảy vào mua phim.

Bên cạnh hai đơn vị phát hành Mỹ đang hợp tác, Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ có nhiều đơn vị ở châu Á khác đang rất muốn mua quyền phát hành Hai Phượng.

Đả nữ Ngô Thanh Vân: Mẹ tôi khóc vì sợ con chết - Ảnh 5.

Hai Phượng, được biết đến ở thị trường quốc tế với cái tên Furie sẽ cùng 14 tác phẩm khác tranh giải trong hạng mục chính của LHP Osaka.

Nếu trước đây phim Việt chỉ được công chiếu tại một số tiểu bang nhỏ ở Mỹ thì Hai Phượng sẽ là phim Việt đầu tiên có hai tháng ra mắt song song ở Mỹ và Việt Nam, sau đó sẽ được chiếu khắp toàn cầu.

"Trước kia tôi còn e thẹn Việt Nam là nền điện ảnh nhỏ nhưng với Hai Phượng tôi cảm thấy hoàn toàn khác. Tôi rất tự tin khi đem bộ phim này đi thương thảo với các nhà phát hành Mỹ", cô chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại